1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phương xa...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Linus, 19/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trantrunghai80

    trantrunghai80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.037
    Đã được thích:
    0
    ê linus à ông măc đồ giống tên " đạo tặc " thế nào ấy
    giống kiểu mấy tên đi trôm đò trong viện bảo tàng ý
    hihì
    ông sang bên đó có cửa cẩm đuọc em nào chưa thế?
    hôm nào chụp ảnh với cô nào bên đó rồi gui ảnh lên đây
    để anh em biết con gai Sweden thế nào

    iloveyou, when the children cry.
    MU _ my girlfriend_my friends
  2. coo_ddown

    coo_ddown Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    938
    Đã được thích:
    0
    sao trông mày như pêđê chuyên nghiệp thế hả Linus..........:))

    Trái tim bên........1980 family
  3. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Tao luyện mãi giờ có mỗi mày nhận ra thôi đấy coo ddown ạ. Mày giỏi thât, truyền kinh nghiệm lại cho tao nhé, hôm nào đi làm còn biết đường mà kiếm khách.
    Con gái Thuỵ Điển hả, cũng thường thôi, không xinh bằng con gái Việt Nam đâu ông TranTrungHai ạ, yên tâm đi vợ nhà hơn là cái chắc.
    Khi ta ở chỉ là nơi đất ở.
    Khi ta đi đất bỗng hoá tâm hồn.

    Biết thì nói là biết, không biết thì nói là không biết, thế mới là biết.
  4. Matchia

    Matchia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Bạn của thằng Linus có đôi dép đẹp nhỉ !
    Cuộc đời là những chuyến đi...gặp nhau rồi lại chia ly là thường ...
  5. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Lời chào mừng ngày kỷ niệm một năm thành lập 1980 Family. Một năm qua, Linus quen mọi người từ ngày nào nhỉ? Từ ngày 07/04/2002, lần đầu tiên là cuộc hội ngộ với DrSlump, mày nhớ ngày đó không hả, cái hôm mà tao đang ở FPT, đọc bài trên TTVN bức xúc quá nên gọi điện cho mày để gặp mặt cả hội vào ngày 14/04 đó, cái hôm đó, tao nhớ là mặc dù hình như đoán được mày là ai, tao vẫn hỏi, và rồi hoá ra mày là hàng xóm của tao, nhớ không? Cái thằng mặc áo Ba Số Năm (quần đùi). Cảm ơn mày giúp tao làm quen với 1980 Family.
    Ngày 14/04, mọi người gặp nhau ở trước cửa trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội - Cầu Giấy. Khi đó mình gặp những ai nhỉ? DrSlump, Butchi, Socola xanh (ngồi sau Butchi nên mình tưởng người yêu nó), bạn Hanoimua (vợ của DrSlump), ai nữa nhỉ, ở chỗ trường ĐHSP nhỉ,... Sau khi cao su quá lâu, khoảng 1.5h gì đó, thì có thêm hình như là NightStar, thằng cha to kinh tởm, hôm đó mình định gọi nó là chú, à nhớ ra vụ nó lên FPT để in mấy bài hát Nhạc Rừng, hay quá. Sau đó là con chó Captain say rượu, thằng cha gầy như con ve, mà uống thì tinh vi hạng nhất. Sau đó mình nhớ đến SongBac và Tibeou từ HaiPhong lên thẳng quán câu cá. Hồi đó lại tưởng SB và Tibeou yêu nhau nữa chứ, trông có vẻ thân thiết. À thôi chết, Atomic, Hoasua và George là ba người mình gặp đầu tiên chứ nhỉ, hôm đó mình còn sách đồ cùng mọi người mà. Hôm đó mình đi cùng với Morzard bạn mình, nhân vật cầu lông có tiếng sánh cùng HuyenTrang về cầu lông.
    Cái vụ đó ấn tượng nhất là em Tibeou đấy cả nhà ạ, cái vụ mà Tibeou bị chúng nó đổ nước lã vào rượu, sau khi phát hiện, tí làm quả phi thân ra ngoài để xả nước thì mình lai tưởng tí nhảy lầu nên vội bám theo (nên chắc sau này cảm động mới nhận làm người yêu chăng?) Em nino và 1209 thì mình cũng ngờ ngợ quen nhưng sau mới nhớ ra là ngay gần nhà và học cùng trường phổ thông cấp 2. À còn cả DQDBK nữa nhỉ, thằng cha cao thế không biết. Còn Yumi, chú ăn nói lắp bắp quá, chẳng giống bài viết trên mạng tí nào.
    Ngày hôm đó phải thay mặt bác Trường Xuân, cảm ơn cả nhà đã hỗ trợ vụ ca trù trà đạo việt nam, hôm nào về Việt Nam Linus mời mọi người lên trà đạo một chuyến nhé, được không ạ?
    Nhớ có mỗi ngày đầu tiên đã dài thế này rồi, thôi để nhắc lại từ từ nhé cả nhà...
    Biết thì nói là biết, không biết thì nói là không biết, thế mới là biết.
  6. RocKid

    RocKid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    2.351
    Đã được thích:
    0
    anh ơi
    hôm nay có đúng em nhớ tới anh thôi
    cái hội vô tâm kia nó đi ăn uống hết zồi
    hức hức
    anh về nhớ mua quà cho em nhá
  7. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Hình như cả nhà có vẻ không ưa cái không khí nghiêm túc của Linus lắm thì phải, chẳng có ai nào thèm để ý đến thằng bạn của mọi người gì cả. Hôm trước gặp thằng 9 thì nó kêu thích giải trí, thằng captain thì kêu là làm ăn, thằng Butchi thì dở chứng lại đòi đi học nữa, mày mà học nữa điên đấy Butchi ạ.
    Còn một tháng nữa là được về nhà rồi, lại được hít bụi khói xe máy rồi. Muốn đi chơi Hồ Tây quá, huhhuhuhuhu.
    Biết thì nói là biết, không biết thì nói là không biết, thế mới là biết.
  8. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Mày cứ viết bài đi, mọi người rất thích đọc, mọi người tôn trọng mày cho nên mọi người hạn chế buôn dưa lê thôi. Mày viết thì mọi ngưòi mới biết được tin tức chứ. Thằng mặt xanh mất dạy này, chỉ nghĩ linh tinh.
  9. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Học học nữa học mãi. Yêu yêu yêu nữa yêu mãi. Điên ư, cứ cho là thế đi .
    Em
    Là giọt cafe đắng
    Nhiễu hồn ta mỗi tối
    Thức trắng một đời dài
    Được but chi sửa chữa / chuyển vào 00:14 ngày 25/02/2003
  10. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra là thế hả Captain, thằng bạn tốt.
    Không khí im lặng, căn phòng trống trải và ngột ngạt, cái cảm giác được hít thở không khí trong lành gần như không có, cứ ra khỏi nhà rồi lại vào nhà, bất cứ chỗ nào cũng ấm và dế chịu, nhưng vẫn không cảm thấy thoải mái. Cho dù ngoài kia ánh nắng đã bắt đầu xua tan dần cái giá lạnh của mùa đông, nhưng cảm giác vẫn vậy, không khác gì hơn. Nhớ nhà...

    Như vậy là Linus đã ở đây được 6 tuần, thời gian trôi đi với công việc thì không chậm chút nào, nhưng thời gian ở trong những căn phòng thiếu âm thanh của người thân và bè bạn thì quả thật là rất chậm. Có những khoảnh khắc dài đến kinh khủng nhưng cũng có những lúc chẳng kịp cho người ta trấn tĩnh lại nữa.
    Dự án cũng đến giai đoạn cuối rồi, nhưng công việc gặp khó khăn, thực ra thì cũng nằm cả trong sự tính toán của bản thân, nhưng vẫn không khỏi băn khoăn và lo lắng. Cách làm việc của người Việt Nam là thế, chẳng ra sao. Có điều, những khó khăn đó khiến cho bản thân Linus nhận được nhiều kinh nghiệm và cũng làm mất đi những suy nghĩ và dự định của bản thân. Ban đầu thì tưởng chừng mình đã sai, đi lạc hướng hoặc những điều mình đang gặp phải là không may mắn. Không bàn luận yếu tố chính trị, nhưng cơ quan mà Linus đang làm là Bộ Khoa Học Công Nghệ, cơ quan đầu não của Việt Nam nhận trách nhiệm quản lý nhà nước về Khoa Học và Công nghệ, nhưng...
    Có lẽ đến giờ, điều hấp dẫn còn lại của Linus là được qua Paris để gặp hội bạn thời phổ thông trung học. Điều kỳ lạ là hầu hết những người bạn học cấp 3 của Linus lại có thể gặp nhau ở trên đất Pháp mới lạ chứ. Tiếp sau cái ngày đó là được quay trở về nhà sau một chuyến du lịch công tác dài ngày, mong được gặp người thân và bè bạn quá, có nhiều điều muốn nói quá, nhưng mà thôi, cũng nhanh thôi mà....
    Chào mọi người và thỉnh thoảng mọi người cứ vào buôn dưa với tôi một tí, có khi lại thấy dễ chịu hơn là cái số bài thì không tăng mà cái số lần đọc nó tăng, thôi, cứ vào buôn đi vậy... Khổ thế,... hihihih.
    Biết thì nói là biết, không biết thì nói là không biết, thế mới là biết.

Chia sẻ trang này