1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phương xa...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Linus, 19/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. RocKid

    RocKid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    2.351
    Đã được thích:
    0
    buôn với linus chán bỏ xừ
  2. cat_vang

    cat_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Bởi vì thằng linus nó to thế kia, Roc thì nhỏ, phải có độc chiêu chứ.

    sand

  3. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông, đã có bao nhiêu những vần thơ và nét nhạc nói về mùa đông mà tôi đã từng được nghe, nhưng bây giờ tôi mới thực sự sống trong nó và cảm nhận được nó xâu thêm chút nữa. Đôi khi con người ta tưởng mình đã hiểu một điều gì đó, như trước đây tôi nghĩ mình hiểu về mùa đông, hiểu được cái cảm giác của mùa đông với gió mùa Đông Bắc, cái hiu hiu lạnh của Hồ Tây và món bánh chuối trên đường Quảng Bá. Rồi tôi hiểu mùa đông, hiểu cái hơi ấm nồng nàn của mùa đông mà đôi khi tôi lười không rút tay ra khỏi găng để chạm vào nó. Và rồi để sau đó khi ngồi đây, tôi lại tiếc vì mình không rút găng ra khỏi tay, thầm mong lại được một lần như thế, mùa đông của tôi ơi. Và lần này mùa đông lại đến với tôi khác lắm .... hình như mình lớn lên chút nữa thì phải...
    Tình hình công việc của Linus cũng đã đến hồi kết, những gì đáng làm cũng đã làm và đã không còn nhiều lo lắng nữa. Một điều thú vị mới đến với Linus. Hôm nay sẽ đi Copenhagen - Đan Mạch. Hôm nay Linus sẽ khởi hành vào lúc 10h đêm giờ Sweden và đến Copenhagen vào 6h sáng hôm sau, sau đó thì thuê nhà và đi thăm thủ đô của Đan Mạch. Lịch trình sẽ là Cung Điện Hoàng Gia, Phố cổ, Viện Bảo tàng và dĩ nhiên là Shopping của Đan Mạch. Ngày thứ 2 vào lúc 10h sáng, Linus rời Đan Mạch về Stockholm. Chắc rằng chuyến đi sẽ khác so với hành trình mà Linus đã đi từ Hà Nội vào Đà Nẵng hai năm trước, có lẽ những điều thú vị cũng như khó khăn sẽ đang ở phía trước. Cả nhà cùng chúc em lên đường may mắn đi nhỉ...
    Lần này dùng thử dịch vụ của Eurolines, giá rẻ giật mình, tổng chi phí chuyến đi không quá 1000sek tương đương 130 usd. Hi vọng đây là một con số mà sau khi về Linus khẳng định được nó là chính xác. Khi nào bà con có cơ hội qua Châu âu, thử dùng dịch vụ này coi nhé, cỡ như dịch vụ của Sing Cafe ở Việt Nam nhưng qui mô của nó là toàn Châu âu.
    Hẹn gặp lại mọi người vào thứ 3 tuần sau. Chào cả nhà.

    Biết thì nói là biết, không biết thì nói là không biết, thế mới là biết.
  4. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    Li nú ui...đi vìa...nhớ mua quà cho em nhá Li nú
    Hichic, lúc nãy fải out để mami gọi đt nên hông chúc Li nú lên đường may mắn roài...
    Thui... Good Luck! See u soon!
    When I find myself fading, I close my eyes and realize my friends are my energy..
    Snow Flakes in 1980F! I love 80F!!!!!​
  5. RsSocola

    RsSocola Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Loay ha loay hoay thấy nick của thằng bạn sáng nhưng lại ko dám gọi, vì chắc rằng nó chẳng nhớ mình là ai đâu, dĩ nhiên nếu mình nói chắc nó cũng không ngờ được đó là mình. Chán, mất ngủ, online, ko gặp ai, thôi thì gọi nó trêu vậy. Ko ngờ cuộc nói chuyện diễn ra buồn cười thế, vì cuối cùng cả 2 đứa đều ko biết có phải là người đó ko???
    Mày đi shopping nhớ mang quà về nhé, tao thich socona đắng, nhớ đấy. Úi, quên mất socona o ** củ chuối lắm, nếu có sang nước nào nữa thì mua nghe chưa. Tao định viết nhiều, nhưng thôi, viết thêm thì em iu của mày uýnh tao mất. Để khi khác có tg tao cũng sẽ post nhiều hơn. Chúc cả nhà vui vẻ nhá.
    Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
    Vô duyên đối diện bất tương phùng
    Ko co'
    Được RsSocola sửa chữa / chuyển vào 02:10 ngày 28/02/2003
  6. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Khởi hành vào lúc 22h00 ngày thứ 5 (27/02) tại Nhà Ga Trung tâm Stockholm, Linus đến Đan Mạch lúc 6h30 sáng thứ 6 (28/02). Khí hậu của Copenhagen ấm hơn Stockholm một chút nhưng nhiệt độ vẫn là 0 và dưới 0. Sáng thứ 6 đoàn của Linus - gồm 3 sinh viên Cộng hoà Sec, chị Nhiên làm cùng dự án với Linus, Linus - lại tiếp tục chén McDonal, vì ở đâu cũng toàn McDonal mà thực ra thì cũng chỉ có Mc là rẻ nhất mà thôi. Bình thường một bữa ăn trưa vào khoảng 5$ là ok, nhưng mà bọn này chúng nó ăn kiểu gì chứ Linus lần nào cũng mất ít nhất là 8$ thì may ra mới no được, cho nên khi đi đã tính trước chuyện đó nên kiểu gì cũng đã có bánh mì và đồ hộp, chỉ khổ là vác nặng thôi.
    Thủ Đô của Đan Mạch là một thành phố sạch sẽ, văn minh, nó giữ được hầu hết những di sản của các triều đại phong kiến, các viện bảo tàng, các khu bảo tồn thiên nhiên, khu vườn nhiệt đới - trong khu vuờn này Linus thấy có cả Trầu Cau của Việt Nam. Di nhiên có nhiều điểm Linus quan tâm, như kinh tế của Đan Mạch, hàng hóa, cách phục vụ khách, Viện bảo tàng, Cung Điện, Nhà thờ... Nhưng một điểm mà tình cờ gây ấn tượng đó lại là thành phố Copenhagen có số xe đạp tương đương số ô tô. Và một điểm khác đó là ở đây có khu vệ sinh dành cho người tàn tật, tại quảng trường nơi rộng rãi khó định hướng thì có những dấu hiệu định hướng cho người mù trên mặt đường, cái mà hình như người tinh mắt không bao giờ nhìn thấy, vậy thì không hiểu đâu là công bằng xã hội, đâu là xã hội công bằng khi mà ở đó đối xử với người tàn tật không có những ưu đãi tối thiểu nhất??? ....
    Linus đã chụp ảnh khá nhiều ở đây, sau khi quay trở về Stockholm sẽ dành post tặng mọi người trong Family.
    Chúc mọi người một tuần làm việc mới vui vẻ và thành công.
    Biết thì nói là biết, không biết thì nói là không biết, thế mới là biết.
  7. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Đây là khu trung tâm của thành phố Copenhagen, nơi diễn ra các hoạt động rất phong phú vào các ngày nghỉ cuối tuần.

    Biết thì nói là biết, không biết thì nói là không biết, thế mới là biết.
  8. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta có thể thấy các loại phường tiện trong bức ảnh này, một đặc điểm hấp dẫn của Đan Mạch...
    Biết thì nói là biết, không biết thì nói là không biết, thế mới là biết.
  9. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Và đây, mọi người có thể thấy dãy nhà toàn các quán Bar của Copenhagen.
    Biết thì nói là biết, không biết thì nói là không biết, thế mới là biết.
  10. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Đây là nhà ga trung tâm của Copenhagen....

    Chúc mọi người vui vẻ. Mong sơm gặp mọi người.
    Biết thì nói là biết, không biết thì nói là không biết, thế mới là biết.

Chia sẻ trang này