1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phượt Chủ Nhật này -26/08/2007 đi từ Đền Ghềnh đến Phố Hiến

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi vanchinguyenai, 20/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tien2010

    Tien2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lần về Mễ Sở lại háo hức như trẻ con. Giờ này đi không phải là mùa lễ hội, các bạn đến đền Chử Đồng Tử chơi, xong ra bến sông ngắm nhìn bãi Tự nhiên, sông Hồng mênh mang nước mà hình dung cảnh Chử đồng Tử - Tiên dung ngày xưa. Một cảm giác tĩnh lặng thanh bình đến nao lòng. Quê Mễ sở là vùng đất tương đối trù phú so với các vùng quê khác vì dân ở đây biết thích ứng rất nhanh với cơ chế thị trường. Đường quê cũng đã được trải nhựa khắp thôn xóm. Nhiều nhà đã sắm được xe hơi, nhà lầu nhưng vẫn giữ được cái vẻ thanh bình của một làng quê điển hình miền Bắc. Những cổng làng, đường làng lát gạch, luỹ tre xanh, con bò gặm cỏ... thanh bình như chưa bao giờ vậy.
    Thế mà mình cứ mải miết đi đâu quên khuấy mất mà không rủ mọi người về thăm quê...
  2. vanchinguyenai

    vanchinguyenai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    839
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn thông tin rất bổ ích và lý thú của các Phượt gia
    Theo các bác thì nên lên lịch trình thế nào ạ ?
    Em thì nhà ngay đó rùi nên sẽ không vào Đền Ghềnh và Bát Tràng ,có lẽ sẽ đến ngay Mễ Sở (= Vựa Lúa ?) và đến Chử Đòng Tử
    Vẫn xin ý kiến của các Phượt tiền bối về lịch trình
    Hân hoan chào đón các phượt sĩ tham giam
  3. Tien2010

    Tien2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    0
    Nói một chút về Văn Giang:

    a. Cống Xuân Quan, ranh giới giữa Hà nội và Hưng Yên:
    Năm 1958 nhà nước ta xây dựng hệ thống đại thuỷ nông Bắc Hưng Hải, lấy nước phù sa sông Hồng vào tưới nước đồng thời có tác dụng tiêu úng cho ba tỉnh Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương. Cống đầu nguồn lấy nước sông Hồng chính là cống Xuân Quan, xây dựng trên xã Xuân Quan huyện Văn Giang. Công trình này nay vẫn còn sử dụng nhưng có ý nghĩa chính trị rất lớn.
    b. Như bác Du nói, về Văn giang nên tìm ăn bánh lá dài. Khổ nỗi nhà em nghiện béng món bánh cuốn mà quên phéng món này mất rồi. Ngoài ra còn có bánh Khúc Phú Thị (bán trong chợ Mễ), Bánh dầy Mễ Sở: Đúng như truyền thuyết Hùng Vương luôn, nhưng chỉ làm trong dịp lễ hội thôi. Yên tâm vì tất cả các loại bánh ở đây rất thơm ngon không hàn the gì cả, ăn vào thơm nức chỉ tội là không để được lâu thôi. Cứ về đây là phải ăn khắc đã. Còn ngon và độc đáo hơn Nem Phùng nhiều.
    c. Danh nhân: Văn Giang là quê của nhiều danh nhân được lịch sử công nhận trong tự điển, phải kể đến.
    Nhà thơ Chu Mạnh Trinh - Thế kỷ thứ 19
    Cụ Dương Bá Trạc - một trong những người sáng lập ra phong trào Đông Kinh nghĩa thục với cụ Phan Chu Trinh
    Cụ Dương Quảng Hàm - Hiệu trưởng Trường Bưởi của nhà nước Việt nam dân chủ Cộng Hoà năm 1945.
    Nhà văn Nguyễn Công Hoan - Thế kỷ 20
    Hoạ sĩ Tô Ngọc Vân
    Họa sĩ Dương Bích Liên
    Liệt sĩ Tô Hiệu
    Liệt sĩ Phó Đức Chính
    Liệt sĩ, nhà thơ Dương Thị Xuân Quý
    Còn nhiều nữa mà mình không nhớ ra hết.
    Vào đầu xuân, gia đình thường tổ chức đi viếng mộ các cụ tại nghĩa trang của dòng họ. Trước cổng nghĩa trang có hai câu thơ rất hay:
    Tìm huyệt sẵn để chôn, nhất định có sinh thời có tử
    Đậy quan rồi mới định, nghìn năm mai cốt chẳng mai danh.

    Ngẫm ra các cụ làm câu đối này rất nhiều ý nghĩa cho con cháu về sau...
    --------------------------------------------------------------------------------------
    Tôi sinh ra và lớn lên ở Hà nội nhưng rất đỗi tự hào về vùng quê của mình, nơi có con đê dài uốn khúc, có truyền thống lịch sử lâu đời, có ngôi chùa cổ kính soi bóng ao làng. Viết ra thì có vẻ hơi thừa với topic này nhưng : Đi không chỉ mà ngắm cảnh mà còn biết được một nền văn hoá nơi ta đến.
    Cái này để WS xem, hôm nào rảnh rỗi sáng 5h ta phóng xuống 9h là về kịp Hà nội thôi nhé. Ăn bánh cuốn ngon tuyệt, nghĩ là thèm rồi.
    Được tien2010 sửa chữa / chuyển vào 19:50 ngày 21/08/2007
  4. PhamHD

    PhamHD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Em thấy bác vui thật, bác post 4 bài thì có 3 bài quảng cáo bánh cuốn quê mình, tâm hồn ăn uống quá Nhưng em vẫn phải gật gù đồng tình vì quả thật bánh cuốn Hưng Yên chả giống bánh cuốn HN vẫn hay ăn. Em em nó về quê bao giờ cũng phải mang lên 2 cân bánh cuốn cho em ăn. Theo giọng các teen bây h là : Ngon vãi lúa
  5. Tien2010

    Tien2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    0
    Bánh cuốn Mễ sở không bán theo cân đâu mà bán theo từng chục, gói lá, 500đ. cái. ăn bốc tay chấm vào nước mắm pha với ít quất và ớt thì ngon tuyệt. Chao ôi bánh cuốn.
    Ở chợ Mễ còn có bà bán bánh rán nhân đậu xanh và mật. Bánh ăn liền nóng hổi mới cảm nhận được vị thơm của nếp mới, vị ngọt của đường. Hình như chỉ có 300 hay 500 con một cái thì phải.
    Đi chợ Mễ nên đi sáng chủ nhật mới là chợ phiên, khoảng 10h trở đi là chợ tan rồi hết bánh cuốn ngon. Hàng cô Kim nhé. Nếu mua nhiều phải đặt trước đấy không thì không có đâu. Gặp hôm nhà nào có hội hay người Hà nội về thì cả chợ chẳng có bánh mà ăn, đành phải lên dốc Thiết đặt bánh nhưng không ngon bằng.
  6. vanchinguyenai

    vanchinguyenai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    839
    Đã được thích:
    0
  7. supper_star

    supper_star Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    chào các bạn!
    Mình thấy các bạn tổ chức đi chuyến đi này rất hay, nhưng ko thấy nêu rõ lịch trình. Nếu có thể cho mình tham gia được ko? Có gì YM cho mình: small_moon1505
    Thanks các bạn
  8. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Ồi. Báo cáo các đại k, đấy là quê em ạ. Em về suốt, nếu chủ nhật này mà em rảnh, em xin làm hướng dẫn viên du lịch miễn phí ạ. Thực ra, nếu đi như vậy, rất hay đấy ạ. Hôm rồi, cũng về đwòng đê(link ẻm nó đây ạ: http://www9.ttvnol.com/forum/HungYen/947265.ttvn), nhìn cánh đồng sen xanh mướt mắt, nhãn mọng quả càng thấy yêu quê hơn ạ. Các bác còn kê thiếu 1 chút ạ. Sang đến huyện Khoái Châu có món đậu An Vỹ ạ, ngon ko tả đwọc hết đâu ạ, chẹp chẹp, kể đén đây lại ứa 1 số thứ nước. Di tích đền Chánh Đa Hoà và Đền Hoá Dạ Trạch đều là của huyện KHoái Châu(quê em) ạ chứ không fải Văn Giang như nhiều người hay nghĩ đâu ạ. Về đến Phố Hiến thì còn tầm 25 km nữa. Nói chung, mùa này, Nhãn khắp vườn luôn nhưng nếu muốn mua, ra chợ Nhãn trên đê là ổn. Về đến Thị xẫ, có mấy điểm có thể đi thăm được. Đầu tiên là đền Mẫu. Sau đến cây Nhãn Tổ, các đại k có thể tham khảo link của em đưa, có ảnh đấy ợ. Thứ đến, có thể tham quan mấy điểm di tích và hơn nữa, các pác đi tận hưởng cái không khí trầm lắng của thị xã Hưng Yên ạ.
    Nếu các pác có gì thắc mắc nữa, cứ alô cho em ạ. Số: (04)2371823 - Việt ạ.
    Có gì, hôm nào các pác chuẩn bị đi, alô em fát, có thể em đi cùng các pác xong định lịch trình luôn ợ. OK, man????
    P/S: Các đại k nên off 1 fát để họp bàn kế hoạch đi ạ chứ hôm vừa rồi, hội em đi bị vỡ hết kế hoạch, chỗ ào cũng muốn sà vào, toàn đồ ngon, 2 ngày mà vẫn ứ đủ.
  9. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Thêm nữa, đã có lịch trình đi của hội em là từ HN, qua Hưng yên, sang Hải Dương đấy ợ. Có pác nào joint đc thì vào box hưng yên của em nhé.
  10. Tien2010

    Tien2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này