1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phượt cung Tây Yên Tử - ngày 11,12/8

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi MDT175, 29/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    hí hí, tình hình là Bắc NInh mưa to, anh bạn ở BN bảo : bão số 3 mà e, mưa ở khắp nơi. hú hú
  2. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1

    Rất xin lỗi vì đăng ký muộn, zưng nhiệt tình thì có thừa.
    Được ranger83 sửa chữa / chuyển vào 09:31 ngày 11/08/2007
  3. AK47NA

    AK47NA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Cả miền Đông Bắc mưa to, hic. Chưa biết lũ quét là thế nào, tò mò quá đi mất
  4. MDT175

    MDT175 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2007
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    @ all: Tình hình là mình xin từ chức trưởng đoàn thôi. Vì miềng không biết bơi. pamatimo lên làm trưởng đoàn đi có gì anh bám càng (chắc là chỗ cẳng) em qua suối nhá.
    @ranger83: Tình hình có khi em ở nhà tu đi cho lành em à. Mà địa chỉ nhà em ở đâu, có gần địa điểm tập kết Nhà hát lớn không. Nếu gần ra tiễn đoàn, xem có vớ được anh xe ôm nào không. Nếu có thì okey lên đường. Nếu không thì đành chịu vậy nhá.
  5. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    Vừa cưa cẩm windy kô được. Nghe bác trưởng đoàn nói thế ....... bùn nửa ngày.
    @ Windy : Đồ dã man. Hix
  6. saharaa

    saharaa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Úi giời ơi, sấm sét nổ đì đoàng bầu trời u ám, dự báo thời tiết Bắc phần mưa trong vòng 3 ngày tới.
    Tây Yên Tử và Khe Rỗ (Lục Ngạn Bắc Giang) cả 2 đều có lũ quét, TYT có rất nhiều ngầm, và đường đất, đi vào trời mưa, đặc biệt là mưa truớc thời điểm đi, nước qua các ngầm rất cao, ngập cả xe. Ngày trưóc tôi đã chứng kiến một ô tô huyndai 15 tấn chở giấy qua ngầm Lục Ngạn bị nuớc cuốn trôi luôn. Con đường thì bình thường khó khăn là 1 nhưng nếu thời tiết k thuận lợi thì khó khăn là 8 lần. Các bạn nên xem xét lại chuyến đi.
    Ui vừa có quả sét to rung cả cửa kính
  7. duongnguyenbk

    duongnguyenbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Dễ thôi đoạn nào có ngầm sâu, bắt thằng cassanova mặc áo phao rồi thả xuống làm cầu, anh em phóng xe qua.
    May quá nhà tớ không có kính lên không thấy sét rung
    Nói thế thôi, cứ đi, đến nơi tùy tình hình sẽ quyết, hy vọng mưa chỉ mỗi hôm nay, sáng mai trời lại đẹp.
    Đoàn có bác Tiến kinh nghiệm dầy dạn lo giè.
  8. saharaa

    saharaa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    úi zời lại có một sét nổ hay như pháo. Sợ nhở
  9. MDT175

    MDT175 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2007
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Ui, chả mấy khi có lũ quét.
    Vui ghê cơ. pamatimo đâu. Nếu bám càng em anh bám càng nào nhể.
    Chiều nay cho anh nhờ vả tý qua sông Lục Nam nhớ.
    Húhú. Quên quần bơi ở nhà rồi.
    Mà nói chung là máu thì cần gì nhỉ.
  10. sun_chip

    sun_chip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    hehe cái bác này, tưởng sét nổ thế nào chứ chỉ như pháo thôi thì... muỗi.
    Tí nữa đi rồi mà vẫn chưa được nghỉ mới bực chứ. Hẹn lát nữa gặp mọi người nhé.

Chia sẻ trang này