1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phượt cung Tây Yên Tử - ngày 11,12/8

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi MDT175, 29/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    hí hí, tớ già rồi, nên vốn ưa nịnh, tớ gửi lên đây cái ảnh, kể ra mà chất liệu tốt hơn tí nữa, có lẽ ảnh sẽ khá hơn :D
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. zorzo

    zorzo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    16
    Tương Phản kinh người:
    Tóc dài >< Ngắn
    Áo kín >< Cộc
    Mắt híp >< To
    Tròn >< dài
  3. xxincluxx

    xxincluxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    Ảnh toàn đoàn. crop mõi cả tay.
    [​IMG]
    Bạn WS chụp ảnh đẹp lắm - Mình dạo này son thật - ôm hôn - sờ mò cứ gọi là. Có ai ghen, tức thì chịu chả giải thích chả năn nỷ. " Mì ăn liền mà nị"
    Bạn zorzo - Bạn nhận xét hay lắm - Cám ơn bạn đã góp í

    Được xxincluxx sửa chữa / chuyển vào 08:27 ngày 14/08/2007
  4. xxincluxx

    xxincluxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    Các bác à...đây là chuyện riêng của TYT Group mà.
    Trong diễn đàn nhiếp ảnh, người ta chỉ chê người chụp ảnh, chứ kô bảo giờ chê mẫu cả. Còn điễn đàn về Du Lịch, thiết nghĩ người ta cũng chỉ chê cảnh kô đẹp thôi chứ ai lại bôi xấu nhau lên.
    Thứ 1: Chả ai biết mình là ai, tự nhiên lại cmt bậy bạ, dễ mất lòng nhau
    Thứ 2: CV còn nhiều lắm đó bạn à.
    Nói ít thôi nhỉ.
    Bạn WS bạn đanh đá quá đấy, tớ kô đồng í với í kiến nói bạn nữ tính đâu đấy
  5. pamatimo

    pamatimo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2006
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    @ các bác WS, xxx, MTD: Ô kìa, sao các bác lại lôi em vào thế!
    Hôm nay trời mát mà, các bác đừng nóng nhá!
    @ all: Theo như thông tin con vịt thì chúng ta còn thừa gần 700k, chuẩn bị tụ tập đập phá lần 2 nào! Em có ý kiến là nên đi đâu re rẻ và xô bồ tí, chứ Rồ ma như hôm qua, đc cái lịch sự nhưng dân tình trầm buồn quá! Hay là nhớ nhau, nghẹn ngào ko nói... thì em chịu!
  6. xxincluxx

    xxincluxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0

    Một số hình ảnh - buổi tối hôm qua
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. bhony99

    bhony99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Suýt úp sọt Mod Windy
    (những chuyện bên lề chuyến đi chưa kể)
    Sau chuyến đi về mới thấy nhiều chuyện buồn cưới quá. Có một số anh em Tây Yên Tử bàn nhau tý thì úp sọt mốt.
    * * *
    ?oNhà F50 chúa ghét mod Windy thì phải?? ?" lời Mod Windy nói (lời hàn huyên tâm sự, kề kà bên ấm ước pha café trên đỉnh đèo Hạ My)
    ?oWindy nhìn đâu thấy nhà F50 thì cũng để ý, xúc cờ soi, moi ra vùi dập, đè lẹt te treo ngược nick lên đầu cành tre?? ?" nhà F50 nghĩ thế.
    Thế nên, để rộng đường Spam và góp gió, góp bão với dư luận, 1 số thành viên F50++ chuyên dòng spam luôn thủ thế một số nick để bưởng nhau với mod Windy. Hị hị
    Mà mình cũng là 1 trong những người đã chủ trương kêu gọi tổng tấn công mod Windy, thế mới đau chứ. Hôm nay tự dưng lại khai thật ra.
    (Đó là những chuyện rất bình thường của ngày hôm qua, và với nhà nào hình như cũng đã từng có tâm huyết trong chuyện uýnh mod này).
    Nhưng phải nói tốc độ các nhà Spam nhanh đến đâu, cũng không thể nhanh bằng tốc độ xóa của Windy.
    Phải nói Windy lì lợm thật? đáng nể, đáng nể.
    * * *
    Trong lúc lơ đễnh login vào cái nick mới vừa lập. Mình sơ sểnh mở một topic bằng một csi nick ý định chuyên sờ păm để create. Mọi chuyện hay ho bắt đầu từ đây.
    Thế là topic ?oPhượt Tây Yên Tử ra đời?. Ừ thôi chả sao, kệ nó vậy.
    Không ngờ mấy hôm sau lại thấy Windy lò mò vào tham gia đăng ký. Hớ hớ. Mình cười thầm, có cơ hội úp sọt mod rồi.
    ?.
    Đến hôm offline đầu tiên, mình nhìn ra toàn nick quen cả, nào thành viên LC304, nào hội vừa đi Hang Kia Pà Kò về, ?. Nhìn ánh mắt tất cả thì có vẻ mọi người không hiểu mình và Khuc_Mua là nhà nào chui ra ở đâu. (trừ Kilotu). Đến đoạn thu tiền, ý kiến thu mỗi người 100K. Mình biểu Khuc Mua làm thủ quỹ. Nhưng chả thấy ai nhúc nhíc gì cả.
    ?oNhìn bác em nom chả tin tưởng lắm, bác có bùng em không đới?? ?" anh hùng xa lộ xxincluxx nhìn mình ngán ngẩm. Chết ẹ, nick mình vừa lập được mấy hôm, bố thằng nào nó tin.
    ?
    * * *
    Thế rồi, mọi người âm thầm đăng ký join đoàn. Một số F50 một số cũng nhảy vào, dùng nick khác, khóac áo khác, đi đêm, quyết tâm úp sọt mod lần này. Hị hị.
    Không thấy Seasalts đi off, hôm sau về mới bắn tin hỏi her? là sao không đi. SS bảo toàn người lạ, nên ngại. Mình biểu mình là trưởng đoàn đây? ?othế à?? ? thế là lại join.
    Biết tin Windy Smile join đoàn, cả nhà F50 lúc đầu biết một số người đi, cứ nhao nhao hết cả lên chat chit bàn cách úp sọt mod. (Thực tế lần này đi thành viên hộ khẩu nhà F50++ có lẽ là 8 người ấy nhẩy)
    Trong đó có 1 đoạn hay ho của 1 cậu tỉ tê 1 chị trong đoàn F50 như thế này:
    ?o
    pangpang: ah còn cách nữa
    secretgirl: cách gì
    secretgirl: cách gì
    pangpang: pha cafe nóng vào, đứng uống cạnh him, rồi bố trí anh Tùng đi qua đụng vào người chị, thế là chị hất trúng quần him " chỗ mà ai cũng biết là chỗ nào ấy"
    pangpang: rồi chụp quả ảnh: tai nạn để đời
    secretgirl: :)
    secretgirl: ôi
    secretgirl: em ơi là em
    pangpang: yên tâm chị là con gái + tình trạng him đang bỏng thì ko làm gì được đâu
    ?
    (Không biết hôm rồi trên đỉnh đèo Hạ My, có ai làm gì mod không ấy nhỉ)
    Secretgirl PM cho mình đoạn chat này. Mình PM lại cho Kilotu bảo kin kín nhé. Đừng nói thành viên F50 vội.
    Hôm sau thấy Kilotu xin rút khỏi đoàn - một member đã từng rủ WindySmile ?ooánh nhau không?? trên box Du lịch lặng lẽ rút êm, không biết có phải vì lý do sợ mang tiếng tham gia băng đảng úp sọt mod hay không. Thế có chán không.
    Rồi cũng đến ngày khởi hành. Khi đến chỗ hẹn gặp nhau hóa ra toàn người quen cả. Thành viên Windy đến điểm danh ở Nhà hát lớn một cái rồi chạy về Hạ Long, hôm sau mới join lại đoàn. (Sáng hôm sau gặp lại thấy có dấu hiệu mệt mỏi lắm ? bảo đêm qua mất ngủ ? làm gì chúa biết được ???)
    * * *
    Tối hôm ăn tối ở An Châu. Mr Tien2010 khởi động chương trình ý kiến thắc mắc về Mod Windy sao lại phải tị nạn ở Hạ Long, có phải vì sợ anh em tối chùm chăn ? không mà không dám ?
    Bàn ra, bàn vào bên chén rượu, kề cà tâm sự, quên đi hết những mệt mỏi căng thẳng của cuộc sống và đến với nhau vì một sở thích là du lịch, đến với nhau về niềm vui bạn bè? mọi người thấy thông cảm với mod Wind thật. Một mình lúi ha lúi húi với công việc của box mà chả được cái vẹo gì. Làm như thế hỏi có ai đứng ra làm mod không. Thôi thì chuyện ai người nấy làm, chúng ta cùng biểu quyết ủng hộ mod Windy Smile ?" một mod tích cực trong công việc của box.
    Ơ phải nói cái chỗ ăn tối, Windy chỉ điểm cho ngon thật nhỉ, mà ăn cũng rẻ.
    Ăn tối xong, cả nhà kéo nhau về KS tắm táp, kì cọ lọ chai, rồi lôi nhau ra đổ đèo chạy về hướng Hạ My trong đêm. Nghe gió vù vù mát lạnh giữa tĩnh lặng của núi rừng, 1 đòan xe chạy băng băng trong đêm, chạy trong cảm giác thư giãn, người ngợm thơm tho, chạy không vì một mục đich nào cả, nghĩ lại mà khóai ?. Rồi cả một lũ điên dừng lại, tắt máy, chìm vào trong màn đêm của núi rừng ?. Rồi cùng: Hú hú ? hú hú ? Nghĩ lại vẫn phê.
    * * *
    Hôm sau mới gọi là tê ? hết cả mông trên chặng đường Tây Yên Tử.
    Sau khi café cà fáo tại điểm hẹn với Windy Smile tại đèo Hạ My, tất cả lên đường vào chặng Tây Yên Tử. Đến lúc đó Windy mới thấy mình mặc áo F50, ngạc nhiên lắm. S
    Tây Yên Tử không có nhiều cảnh đẹp cho những người chuyên đi ngắm cảnh. Nó chỉ đẹp ở khía cạnh khó khăn của cung đường và suối ngầm chúng ta cần vượt qua.
    Còn bây giờ chuyện úp sọt mod chỉ là một câu chuyện tầm phào, để kể ra cho vui khi giữa chúng ta chưa có những cơ hội để hiểu về nhau được nhiều hơn. Trong thực tế cuộc sống, cần có những cọ xát, có những tranh luận, những chia sẻ thì chúng ta sẽ thấy được những cái hay của mỗi con người. Sau một ngày cùng chạy trên một cung đường, cùng ăn trưa với nhau, cá nhân mình thấy Windy Smile được. Một người mod quá tích cực thì cũng dễ bị gây hiểu lầm. Nên thi thỏang, mod nên lơi lỏng cho tớ spam tý thì vui hơn.
    Lô ảnh Windy chụp phê lắm. Cám ơn nhiều.
    Mọi người tiếp tục post ảnh lên đi nhé.
  8. poshboy

    poshboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    ều ôi, ngồi hóng mãi chả thấy con sê râu mới của Windy đâu nhỉ...em đố bác nào bốt đc cái ảnh có mẹt Windy đấy..
  9. bopbopchatchat

    bopbopchatchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Kể ra thì ... hô hố
    Thảo nào mấy hôm nay ko tìm thấy Mod ở đâu... hóa ra đang tung tăng bay lượn cùng F50 ... em ơi, có cần đưa máy bay lên đón về Box Dlịch ko đới?
    Em Thảo béo chụp ảnh cute nhở... cute thế này mận đào cứ gọi là lủng củ chiểng [:))]
  10. sun_chip

    sun_chip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu gì về điện cả, Rồ ma là nó phải nịch xự thế, hehee. Đùa, hôm qua đến rồ ma mà suýt rồ hết cả người, tính fang bác Tùng cái xong bùng nhưng chả thấy mặt ông ý đâu.
    Anh bhony đừng có mà đổ tiếng ác cho em, iem nà iem quý anh sờ mái cực, chả có ý định úp sọt anh í bao giờ nhá. Chẳng gì anh í cũng tốt bụng, cho em ngồi nhờ con serow qua suối, lại còn bảo cứ việc gác chân lên vai. Sợ anh í vất vả nên em chả dám làm thế, định tiện chân đạp cái thôi nhưng nhớ ra mình đang ngồi sau nên chợt tỉnh. Đấy, có cơ hội mà em có làm gì đâu, quý thế mà lị.
    Mọi người cho ý kiến về việc giải quyết nốt số tiền còn thừa đi nhỉ.

Chia sẻ trang này