1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phượt Fanxipang cuối năm nay.......các bác giúp em với!

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi abu1208, 27/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. blackjackvy

    blackjackvy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Tháng 12 thì cho tớ xin một cục đá nhé ..quyết tâm đi chuyến này ...có tình hình gì mới hay off ep thì các bạn PM giúp tớ với nhé vì ít time nên ko hay ol .
    Thank các bạn !
    Tuấn black : 098 727 8668 .terminatorvy_return
  2. chaotyct

    chaotyct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Thớt bị chìm sâu quá, em xin phép lôi em nó lên để các bác tư vấn giúp. Xin cảm ơn
  3. demon13

    demon13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2008
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    Oops bác này liều ghê, em đi Fan về em thấy kinh nghiệm á nhiều lúc chỉ muốn quăng cha cái balo đi để đi cho nhanh, ko có porter điều đó có nghĩa các bác phải dò đường 1 mình, phải vác nồi niêu xoong chảo để nấu nướng, ko có porter thì các bác chỉ có thể đi về trong ngày có nghĩa là đi Trạm Tôn về Trạm Tôn và leo hết sức nhiệt tình ke ke( ngủ lại trong rừng cũng vui lắm trừ mấy vụ muỗi vắt, và mấy vụ như cháy lều, rắn rít, và mưa rừng). Khâu chuẩn bị là quan trọng nhất. Bạn nên bắt đầu từ thành phần tham gia. Ko có guide và potter điều đó có nghĩa nên đi đông 1 chút, nhiều anh cao to khoẻ mạnh 1 chút
    - Đi đường Trạm Tôn có thể về đến Sapa là đêm nên mang theo đèn pin( càng nhiều càng tốt), đường Trạm Tôn ít vắt nên mang tất chống vắt cũng được, mà ko mang cũng chả sao mấy khi mấy con vắt đói gặp máu đồng bằng ngọt ngào, cho chúng ăn tý ko chúng tiệt chủng (tớ ghét bọn vắt grừ)
    - Vụ lều trại thì có bác nào đó trả lời nhiệt tình rôì, nên em chỉ nói mấy cái sơ sơ chuẩn bị nhá
    - Thuốc giảm đau, dầu gió, urgo, bông băng thuốc đỏ (bọn tớ ko cần dùng đến vì toàn là trâu thôi nhưng dầu gió thì rất đắt hàng), Orizon để lọc nước uống, ko có porter nên các bạn đừng vác nước lọc làm gì, mua orizon và cầm theo ít chai rỗng để lọc nước uống( bọn tớ ăn cơm nấu bằng nước suối chả có ai bị ngộ độc hay đau bụng gì hết á), thuốc cảm cúm, thuốc hạ sốt, mỗi người tự chuẩn bị 1 cái khăn khô đủ dài để lau mồ hôi và quấn quanh cổ, có lúc lạnh đến điên người
    - Găng tay có gai để bám vào vách đá, bám vào thân cây, bám vào cái gì thì bám....
    - Nhiệt độ thì tớ chả biết, chỉ nhớ có lúc lạnh tới mức ai cũng giống như những con rồng phun khói đầy mũi,... càng lên cao càng khó thở do không khí loãng nhung cảm giác đứng ở trong mây ý vui phết.....
    - Nên mang theo bánh mỳ và đồ hộp, mỳ tôm và trứng và rau... một điều rất khó hiểu Fanxipang là núi là rừng mà chả có tý rau rừng nào, làm bọn tớ phải đúng theo kiểu chở củi về rừng... hic hic
    - hic hic tớ chỉ nhớ có đến đây thôi, thấy các bạn rậm rịch đi tớ lại muốn đi, sang năm làm chuyến phượt xuyên việt cho máu ke ke
  4. longvux

    longvux Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2008
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Hì hì. Mời đại ca rượu đi. Ta sẽ chỉ cho cặn kẽ. Cần chó gì guide với porter.
    Đội tripot ba người chúng ta Phượt Fansipang đúng nghĩa của nó đấy... Cứ có rượu là đảm bảo mọi chuyện từ A-Z chu toàn tất...
  5. abu1208

    abu1208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2007
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0

    Tụi em cũng xác định rùi, lần đầu đi chắc phải lôi theo mấy anh porter thôi, chứ nhóm có cả tuyệt sắc, đâu thể vì bá mộng của mình mà liên luỵ mỹ nhân đuợc. hihihi
    Chuyến đi này sẽ là chuyến có ý nghĩa bậc top trong tuổi của em, các bác còn rì căn dặn xin cứ nói ạ, em xin nghe
    Vẫn còn time cho người nào máu ăn nằm vs Fan mà chưa có dịp .......!
  6. sansi

    sansi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Tôi có một nhóm khoảng hon 20 người đi từ tối thứ 5 ngày 11 tháng 12 năm 2008 đến hết ngày 15 tháng 12 năm 2008. Nếu các bạn sắp xếp thuận tiện thì đi cùng, làm một nhóm đông nhất cùng leo Fang từ trước đến giờ. Độ tuổi của các member từ 1980 đến 1990. Nửa số là chị em. Làm cùng công ty và bạn bè.
    email cho tung.nguyen.thanh@gmail.com Cuối tuần sau đi mua vé tàu Lào Cai nên anh em lên kế hoạch sớm. Thanks.
  7. sansi

    sansi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Ghét thế đấy, viết lúc nó lại hiện ra cái mới, mạng với mẽo. Anyway, cuối tuần sau đi mua vé nên ai đi thì trong vòng 1 tuần nữa hẹn nhau nhé. Có thể liên lạc với Nguyễn Đình Trung theo số 62761606 ext 104. Đại ca sắp xếp vụ này của nhóm (hàng ngon), welcome!!!
    Được sansi sửa chữa / chuyển vào 10:21 ngày 14/11/2008
  8. vietanhbeo

    vietanhbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Xếp ơi, hôm nào họp cty thông báo lịch trình và chuơng trình cho anh em máu đi
  9. abu1208

    abu1208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2007
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác, anh Tùng sáng nay có nói chuyện với em về vụ kỉ lục số lượng người leo Fan này, hehehe, phải nói là rất đáng. Hết buổi off tối mai của nhóm, em sẽ trả lời các bác ngay
  10. aug17th

    aug17th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Hum qua ọp ẹp về em đi ngủ luôn, quên mất nhiệm vụ
    Đây,những đồ cần chuẩn bị đây, mọi người xem xét nhé:
    1)Túi ngủ
    2)Giày bộ đội ( fải rộng hơn cớ chan thật, ví dụ bình thuòng đi 39 thì fải mua cỡ 40-41 vì còn đi tất chống vắt )
    3)Giày vải sơ cua
    3 quần
    5 áo phông
    2 áo khoác mỏng ( ko càn thiết, chỉ càn áo gió )
    1 áo khoác gió
    4)Đèn pin
    5)Cờ tổ quốc
    6)Gói orezon ( ko cần thiết lắm )
    C sủi
    Bánh oreon : 03 thanh
    Ô mai (ăn đi tàu)
    Kẹo ngậm
    Sôcôla ( mua loại M&M thì tốt, thi thoảng mệt nhai vài viên )
    7)02 cuộn giấy vệ sinh ( ko càn thiết , vì có khăn ướt rồi )
    8)Khăn ướt ( mua 3 gói là đủ )
    9)Khăn quàng cổ
    10)Khăn mặt vắt cổ
    11)1 tất chống vắt
    12)4 đôi tất đi chân ( 2 đôi thôi, 1 đi hàng ngày, 1 đoi sạch đi ngủ cho ấm )
    13)Máy ảnh ( pin fải xạc đầy
    14)Di động
    15)Thuốc đánh răng, bàn chải : mang cái týp nhỏ cho nhẹ vì bọn a đi gần như ko đánh răng
    16)Kim chỉ
    17)Nước suối
    18)CMND
    19)Tiền (nên mang bao nhiêu???) : 1 triệu thoải mái, có tiêu gì đâu, ngoại trừ lúc xuống Sapa mua ít đồ kỷ niệm hoăc ăn đò nướng
    - Thuốc đau bụng Becberin : 1 lọ, thấy hơi đau thì xơi 8 viên 1 lần
    - Thuốc cảm Decolgel : có thể dính cảm lạnh xụt xịt
    - Balo : trước khi cho đồ vào balo, cho tất cả vào 1 túi nilong to, anh cho vào túi rác, hehe, không bị ướt đồ ở trong nếu gặp mưa
    - 1 týp Salonpas gel : đem đau chân thì xoa vào bắp
    - Vài cái Urgo dán nếu bị rộp chân
    - Găng tay bảo hộ : cực kỳ cần để bám cây và đá bẩn
    - Bọc khóp mắt cá, đầu gối : khá hữu hiệu, chằng gối cho đỡ mỏi : 20K /đôi
    - Chanh muối : cực hay, nên mang muối trắng trong lọ nhỏ, vài quả chanh tươi, vừa nhẹ vừa ngon, mệt dừng lại, cho muối vào chai Lavie, vắt chanh vào là xơi được liền, chống khát rát tot, mà ko cần mang thêm orezon
    - Áo mưa mỏng : 1 cái 2.000
    Đấy, đây là những đồ mấy bác đi trước truyền giáo lại. Nhà mình xem rùi hum nào đi mua nhé

Chia sẻ trang này