1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phượt Fanxipang cuối năm nay.......các bác giúp em với!

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi abu1208, 27/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. abu1208

    abu1208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2007
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác nhóm hơn 20 người, nhóm em đã off xong và mọi người cùng thống nhất giữ nguyên lịch trình nên sẽ đi trước các bác vài ngày, có gì bọn em sẽ chịu trận trước
  2. aug17th

    aug17th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Ô hay,gần đến ngày đi rồi mà sao cái topic của nhà mình lặn ngụp tít tìn tịt tận cuối trang 6 thế? Up lên cho nó phấn khởi nào
    Tình hình là nhóm mình mới được 7 người thôi đúng ko bác Abu? Tầm 10 người thì đẹp nhỉ?
    Có bác nào đang nhòm ngó leo Fan thì đăng kí đi nhé, 5/12 dự kiến khởi hành . Nhóm tớ định leo Cát Cát, chỉ thuê porter thôi chứ ko tour tiếc j cả. Lịch off sắp tới là 15h thứ 5 tuần này ở Bát bảo Cát Linh nhé. Sẽ duyệt qua list đồ ăn và có thể cùng nhau đi mua đồ cho vui
  3. aug17th

    aug17th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Fan đây!!!
    Có đồng chí nào mấu thì join lun đê
  4. Red_Skin

    Red_Skin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    4.131
    Đã được thích:
    0
    (hóa ra là ở đây, ko bảo anh :D), Liều cũng tốt, nhưng phải có hiểu biết và kiềm chế nhé!)
    Nghe đồn các bạn định đi đường Cát Cát mà không cần người dẫn đường?!
    Mình chưa đi Cát Cát nhưng nghe nói đường khá dài và ít người qua lại thường xuyên, tất yếu là sẽ có những đoạn không có đường mòn và dễ đi lạc -> đây lại là điều nguy hiểm nhất trong mọi chuyến đi.
    Kể ra thì cũng hay và hấp dẫn đấy, nhưng các bạn nên biết rằng, rừng núi mênh mông lắm và khó xác định chứ không dễ tìm và hỏi đường như nội thành. Ngay cả những người sống gần rừng, đi nhiều và kinh nhiệm, khi bị vứt vào 1 khu vực lạ, không phải ai cũng tự tin, nắm được và vận dụng tốt những phương pháp, kinh nhiệm để tự tìm đường, xác định phương hướng và trở về an toàn. Do đó nên cân nhắc lại cái sự liều lĩnh và chuẩn bị sẵn sàng cho những tình huống có thể xảy ra nhé (đi lạc, đi đêm,rắn rết, chấn thương, mưa , rét, lịch trình bị kéo dài?)
    Theo mình thì như thế này: Các bạn hạn chế hành lý ở mức tối thiểu, vừa sức để có thể đi nhanh và thuận lợi hơn. Quên những cái list dài dằng dặc mà các bạn đã search thấy đi, trong đấy theo mình có nhiều thứ thừa, mang những gì mà bản thân bạn cho là cần thiết thôi, vứt lại hết những thứ linh tinh cho nhẹ người. Tối quan trọng là đồ ăn, nước uống, đèn pin và trang bị thoải mái. Đề phòng trường hợp bị lạc, bị đói trong rừng, các bạn đọc trước tài liệu như sách Sinh tồn nơi hoang dã (ko nhớ rõ tên ?" mình sẽ gửi tặng), in ra và nhét vào balô, kèm theo bật lửa,1 con dao và 1 cái còi.
    Lên đến Sapa thì tìm ngay 1 người dẫn đường, liên hệ tại bất cứ khách sạn nào, hoặc ngay ngoài chợ, gần nhà thờ? mấy chú dân tộc nhiều lắm, thậm chí xe ôm cũng nhận, không nhất thiết phải qua khách sạn-tốn tiền. Đúng ra thì guide có thẻ HDV Du lịch mới được phép đi tour, nhưng guide nghiệp dư cũng đi được tốt! Trên Sapa có anh Thực Sapa rất nổi tiếng, dạo này thì ko biết thế nào. Các bạn thử gọi số 020 871243 ?" hỏi dò thông tin nếu cần. Còn tiền nong thì e là ở đấy hơi đắt đấy vì ông này toàn làm tour cho Tây thôi. Hỏi xem ông ý có bố trí guide cho mình đc không.
    Hoặc mò lên hẳn trạm kiểm lâm, đặt vấn đề với họ, xin 1 anh đi cùng với bọn em cho vui. (những loại phí du lịch, phí đi rừng, xyz này nọ cứ làm luật riêng với kiểm lâm? chả biết thế nào nhưng chắc 50k/người rồi đưa cho họ, hồi mình đi cũng thế, đỡ phải ra chỗ này chỗ kia mua vé lằng nhằng)
    Có đc người dẫn đường thì coi như yên tâm đến 80% rồi, cứ thế mà đi thôi. Trong trường hợp ko tìm được ai hoặc quyết tâm ko cần guide, thì trong đoàn tối thiểu pải có 1 người kinh nhiệm, hỏi kĩ và ghi chép đường đi từ mồm các chú kiểm lâm, back up bằng cách đánh dấu những đoạn đường mà các bạn đã qua. Đánh dấu cẩn thận 1 chút, để nhỡ đi lạc thì cho dù 5-7 ngày sau quay lại vẫn tìm được. Thông báo với kiểm lâm về lịch trình của đoàn mình, để nếu có lạc thì họ sẽ cho người vào tìm các bạn.
    @ Cuối cùng: Từ nhỏ mình may mắn được đi kha khá nhiều những ngọn núi, ngọn đồi, những cánh rừng ở Thái Nguyên, Yên Bái, Phú Thọ, Quảng Ninh. Mình khẳng định là FSP chỉ là chuyện nhỏ so với hàng ty tỷ thứ khó khăn mà chúng ta vẫn gặp hàng ngày. Tuy nhiên vẫn khuyên các bạn phải cảnh giác với những tình huống có thể gặp trên đường đi, chúc các bạn có 1 chuyến đi thật vui vẻ, đầy ý nghĩa và trở về an toàn.
  5. Red_Skin

    Red_Skin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    4.131
    Đã được thích:
    0
    PS: hôm nọ có bạn chat với mình hỏi mang theo balô tối đa là bao nhiêu kg thì vừa?! Không biết có pải thành viên nhóm này không.
    Mình nghĩ thế này: 1 bạn nam thể lực tốt, mỗi tuần đá 2 trận bóng không biết mệt, nếu đi và về trong 2-3 ngày thì chắc mang khoảng 13-14kg là hợp lý. Nếu lượng sức mình yếu hơn thì mang ít thôi.
    Con gái thì ít hơn tầm 6-8kg.
    Như thế mới đảm bảo thể lực cho đến phút cuối cùng, và tốc độ trên đường đi không ảnh hưởng đến lịch trình và không bắt cả đoàn phải chờ đợi.
    Được Red_Skin sửa chữa / chuyển vào 08:29 ngày 29/11/2008
  6. aug17th

    aug17th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Bác này nét thật . Thanx bác nhiều. Em sẽ phổ biến cái SInh tồn nơi hoang dã cho mọi người,hè
  7. abu1208

    abu1208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2007
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    @Red_skin: cam on bac
    Hiện đã có 9 ng đang nghỉ ngơi, đang hưởng thụ và đang chờ dài cổ đến cái ngày thứ năm thần thánh, he he he
  8. dlnguyen

    dlnguyen Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    2
    Thấy ông Red_skin nhiệt tình, hỏi han Sách vở, là lạ, thì ra ko phải để "đọc cho đỡ buồn" nhé Red?? Hiểu rồi, có nguyên nhân " đặc biệt" ở trong đoàn này đây.
    Gửi tặng lại hộ Red_skin tới các bạn quyển "Sinh tồn nơi hoang dã" đầy đủ hơn, hôm trước vội để Up lên cho nhanh và nhẹ bớt gửi Red, nên có xóa bớt 1 số thứ
    Link downloard nhé: http://www.mediafire.com/?z4w4mmmzuvi
    Tự nhiên đọc mấy trang topic của các bạn, cảm nhận khí thế và tinh thần,lại thấy cồn cào, muốn đi luôn năm nay quá. Rất hợp với ý muốn của mình, vì bản thân mình cũng đã xác định thử thách, leo Fan ko cần hỗ trợ về mặt guide,porter, kế hoạch cho đầu năm sau, nhưng với đường Lai Châu. Đọc 2 topic của abu lập, làm.. thèm luôn rồi.
    Tiếc thật là tiếc, vì đang mắc một số "yếu tố".. Từ h đến gần ngày các bạn đi sẽ cố gắng cân nhắc và thu xếp. Làm Guide thì ko đủ khả năng, nhưng nếu mình làm Porter phụ giúp hay đầu bếp thì cũng ko đến nỗi nào. Kỹ năng đi đứng cũng có gọi là một ít.
    Các bạn còn Off trước khi đi nhỉ?? Mình tới góp vui đc ko?!
    Nếu được thứ 5 hẹn gặp các bạn tại trà bát bảo Cát Linh vậy. OK?
    Xin cái contact trưởng đoàn nhé.
    Còn một file danh sách đồ chuẩn bị cho leo Fan này nữa, cũng của các anh bên Tây Bắc Group trước, mình thấy có lẽ cần nên Share ra để các bạn có thời gian cân nhắc và chuẩn bị luôn. Danh sách tham khảo nhưng rất hay và chi tiết.
    Link: http://www.mediafire.com/?zomnwzy33mm
    Như Red đã nói, thì việc chuẩn bị đồ đạc ntn để đảm bảo yếu tố gọn nhẹ và đầy đủ nhất là rất quan trọng. Những list chỉ là mang tính chất tham khảo, vì vậy các bạn nên cân nhắc kỹ và chuẩn bị trước khi đi.
    Cũng không nhất thiết là phải đảm bảo khối lượng 5, 10 hay 15kg đề ra, mà quan trọng là phù hợp với sức khỏe trong dài ngày, đủ và mang những thứ thực sự cần thiết là đc. Đặc biệt cũng ko cần cầu kỳ lắm đâu, nhất là với các bạn gái.
    Vấn đề lương thực mang theo rất quan trọng nếu các bạn chưa quen lắm và tự đi, ko Guide, porter. Lời khuyên của mình là nhớ chuẩn bị dự trữ dư dả một số lương khô nhé. Mình là mình..kết món này khi đi lắm.
    Nếu các bạn chuẩn đị đc việc nấu ăn gọn gàng thì tốt.
    YM: ducloc_nguyen96
    Mobile: 0904788896
    Được dlnguyen sửa chữa / chuyển vào 00:53 ngày 30/11/2008
  9. aug17th

    aug17th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Hè,a Lộc ơi, thứ 6 bọn em lên tàu rồi,thứ 5 mà off e sợ ko kịp.
    Nhưng mà từ giờ đến thứ 5 chắc chắn sẽ off 1 buổi nữa
    Chiều nay đi mua đồ nè,bác có rỗi thì bám càng. mà bác quyết nhanh lên nhé,hum qua em đi mua vé tàu thấy cũng ko còn nhiều đâu.
    Bác đi được thì tốt quá
  10. chaotyct

    chaotyct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Coi bộ chuyến đi này tập trung nhiều anh hùng hào kiệt ẩn danh đây

Chia sẻ trang này