1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phượt Hà Giang 6 ngày tuyển 4,5 bạn tại Hà Nội(Checked)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi mrbravery86, 01/02/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mrbravery86

    mrbravery86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2009
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    @hoangtulolem87 : Vấn đề xăng xe luôn nan giải. Trong chuyến này mình bạn có thể mình biết 1 vài địa điểm bạn đã dừng và bơm xăng đc ko? ( mèo vạc có cây xăng ko)
    cảm ơn bạn lần nữa nhé.
    Chúc bạn 1 năm mới thành công, và happy^^
  2. twilight0412

    twilight0412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2009
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Xăng thì không phải nghĩ.
    Nếu bạn đi đường 37 (là không đi qua Phú Thọ mà thường gọi là đường đi qua Tam Dương, Sơn Dương) thì đến cuối đường đi từ cầu An Hòa ra QL2 có cây xăng. Nên đổ xăng tại đây. Qua ngã 3 Sơn Dương bạn hỏi đường đi TQ lối qua cầu An Hòa nhé (hông phải đi cầu Nông Tiến). Sau đó bạn rẽ trái đi bằng đường tránh Tp TQ để không phải giới hạn tốc độ và ít CSGT. Hết đường tránh lại vào QL2 được 3-4km (gọi là cây 7 đường trên) đi chậm để ý hàng cơm là các bạn có thể ăn trưa.
    Đi tiếp 40km tính từ TQ lên là Hàm Yên nhiều cây xăng.
    Đầu cổng trào "HG kính chào qúy khách" là Việt Quang- Bắc Quang nhiều cây xăng.
    Quản Bạ có 3cây xăng. Yên Minh 2 cây xăng. Mèo Vạc thì cũng cỡ 3 cây xăng.
    Xem lịch của bạn thì mình không hiểu bạn đưa Hoàng Su Phì vào làm gì khi mà nó là một hướng khác hẳn. Bạn định chạy HSP rồi quay lại về đường 2 à?
    Theo mình thì như thế này.
    Ngủ Đồng Văn, chơi chợ phiên ĐV sớm. 9h sáng chạy sang Mèo Vạc chơi chợ phiên MV tiếp. Có thể đi Khâu Vai hoặc không nhưng nên chạy cửa khẩu Săm Pun (một trong những cửa khẩu nghèo nhất HG). Ngủ ĐV tiếp hay ngủ Lũng Cú thì đều nên đón bình minh tại cột cờ sau đó đi nhà vua mèo. về Yên Minh rẽ qua Du Già Mậu Duệ về HG.
    Nếu thừa time và sức thì trên đường về muốn đi HSP thì đến Tân Quang rẽ phải đi HSP chạy thẳng sang Bắc Hà đang muà hoa mận về LC.
    Cửa khẩu Thanh Thủy thì chạy 24km lên nhìn cái là muốn quay về. Nên bố trí chạy thêm của khẩu Phó Bảng khi đi từ Yên Minh đến Mèo Vạc.
    Về khách sạn: xem topic thông tin HG do bạn mod Casanova đã lập. Sau khi bạn ra lịch trình chốt và chi tiết mình có thể chỉ cho bạn chỗ ăn tại bất kỳ đâu chẳng nhất thiết cứ phải ăn ở đâu mới là được.
  3. afoolchild

    afoolchild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Nghe chừng bạn chủ thớt chưa tìm hiểu kỹ về cung Hà Giang rồi, lịch trình sai và có nhiều điểm bất hợp lý, Chưa thấy có các cao thủ vào ném đá nhỉ, tớ mạn phép ném vài hòn sỏi comment cho chủ thớt cái nhé, năm rồi cũng đi Hà Giang 2 lần rồi.
    Thứ nhất là về cung đường, recommend là ko nên chạy theo đường Sơn Dương làm gì, chả gần hơn đc bao nhiêu mà lại mua nhọc vào thân, vì đoạn Sơn Dương vẫn đang làm đường bạn ạ, bạn cứ chạy thẳng QL 2 qua Việt Trì cho nhanh và đẹp, xa hơn khoảng 20km thôi nhưng đường đẹp nên lại tốn ít thời gian hơn đấy.
    Các bạn chắc toàn SV mới ra trường nên cũng ko nên đi căng quá, vừa đi vừa nghỉ vừa ngắm cảnh là đẹp, chứ cung thế này bọn tớ đi có 4 ngày là hết thôi :P
    Ngày 1: Hà Nội - Vĩnh Yên - Việt Trì - Đoan Hùng - Tuyên Quang ( ăn trưa Tuyên Quang ) - Hàm Yên - Bắc Quang - Vị Xuyên - Hà Giang ( Ngủ)
    Ngày 2: Hà Giang - Quảng Bạ - Cửa Khẩu Nghĩa Thuận - Yên Minh ( ăn trưa Yên Minh cho thong thả, chụp ảnh ở Yên Minh đẹp ) - Phó Bảng ( lên HG mà ko vào đây thì phí ) - Sủng Là - Dinh Vua Mèo ( Mấy cái này đều thuộc Đồng Văn nhé) - Ngủ Đồng Văn. Ngày 2 vừa đi vừa ngủ dọc đường cũng đc
    Ngày 3: Đồng Văn - Lũng Cú - Mèo Vạc - Chơi bời ở sông Nho Quế
    Ngày 4 định chạy Mậu Duệ Du Già nên ngày 3 nên dừng chơi ở Mèo Vạc thôi, chắc trưa là đến Mèo Vạc, thích thì lên thăm cửa khẩu Săm Pun, đường khủng lắm đấy nhé, recommend là ko nên đi nếu chưa có kinh nghiệm phượt.
    Ngày 4: Mèo Vạc - Mậu Duệ - Du Già - Minh Ngọc - Hà Giang Vào các bản Lũng Phìn, Lũng Hồ chơi tẹt ga. Nếu ra đến Minh Ngọc mà muộn rồi thì có thể quay ra ngủ Bắc Mê, hôm sau chạy Bắc Mê - Minh NGọc - Hà Giang. Ngày 4 này sẽ phải ăn dọc đường nên các bạn nên chuẩn bị đồ ở Mèo Vạc nhé ( Mua xôi ở Mèo Vạc ăn cũng ngon lắm )
    Ngày 5: Về.
    Kinh phí cho 5 ngày thế này hết khoảng 1.2 tr, tớ vừa đi đợt Tết vừa rồi 4 ngày đã hết 1tr rồi.
    Xăng thì trung bình 1 ngày đổ 2 lần, cố gắng đổ lúc sáng sớm và lúc ăn trưa là đẹp, tùy tình hình, nhưng nói chung chỗ nào chẳng có trạm xăng, toàn đường quốc lộ nên ko phải lăn tăn. Về khoảng cách từng đoạn đường thì có thể tham khảo các topic về Hà Giang hoặc vào vietbando.com mà mò
    Chúc cả nhà thượng lộ bình an nhé, Hà Giang lúc nào cũng nhớ, năm nay chắc lại phải đi tiếp quá
    Được afoolchild sửa chữa / chuyển vào 11:40 ngày 03/02/2010
  4. mrbravery86

    mrbravery86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2009
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    @afoolchild và twilight: cảm ơn 2 bạn rất nhiều nhé.
    Hum vừa rùi bọn mình off xôm phết...hihi. Đội hứng cứng là 8 boy.
    ĐÚng là bọn mình chưa phượt bao h ^^ nên còn gà lắm.
    Tối nay mình sẽ gửi bản lịch trình cụ thể và chi phí dự trù lên cho các bạn xem và " ném đá" dùm mình nhé ^^ hihi.
    mình dự trù chi phí có 800k, hic ko hiểu sao bị vênh nhiều nhỉ.
    Cả bác cho hỏi luôn trên lúc lên Hà GIang đoạn đồi núi có công an ko nhỉ, thích cơi mũ bảo hiểm ra cho mát ^^

    Được mrbravery86 sửa chữa / chuyển vào 18:38 ngày 04/02/2010
  5. jumanjii

    jumanjii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.881
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm để khỏi bị chém là khi vào ăn bạn phải hỏi giá trước. Nếu khéo chi tiêu thì cũng chỉ hết tầm 600k (chưa kể xăng xe) thôi.
    Ở bên hông chợ Đồng Văn có cái nhà nghỉ chỉ 130k/h thôi, tất nhiên là phải mặc cả .
    Sao vẫn còn nhiều người thích nhậu thịt thú rừng nhỉ? Cái box này, hết cổ suý cho chuyện lách luật, tránh CSGT, giờ lại đến chỉ chỗ nhậu thú rừng ngon rẻ.
  6. mrbravery86

    mrbravery86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2009
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    thật là thích thú^^.
  7. mrbravery86

    mrbravery86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2009
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Chi phí tính cho 1 xe ( 2 bạn) : 1500k
    Xăng xe : 100 cây tính 3 lít : 1000 cây tính ra 30 lít = 30*16.5 = 495k
    Nhà nghỉ : 150k/ phòng 4 người? : 80k/2 người * 4 đêm = 320k
    Ăn : Sáng , Trưa, Tối (10+25+25)*5*2 = 600k
    Ăn chơi bời trên Hà Giang: mỗi chú 85k
    Tổng 1500k
    Tự chuẩn bị: ( khoản này khoảng 250k ( công an phạt ít nhất là 150k)? các bạn mang thêm tiền dự phòng cho khoản này ko thì vỡ phễu)
    Đồ ăn đường, ăn dự trữ , thuốc men, xăm , Dự trù công an phạt 1xe , hỏng xe, thay phụ kiện dọc đường, mua sắm linh tinh
    Các bác xem và góp ý hộ em nhé.
  8. mrbravery86

    mrbravery86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2009
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0

    Ha` Giang 5 ngay 4 dem ( dự kiến ngày mùng 10 âm lịch)
    Quản Bạ có 3 cây xăng. Yên Minh 2 cây xăng. Mèo Vạc thì cũng cỡ 3 cây xăng.
    Mèo vạc có 14 nhà nghỉ
    Ngày 1. Hà Nội ?" Phúc Yên ?" Hương Canh ?" Vĩnh Yên ?" Tam Dương ?" Sơn Dương ?" Tuyên Quang - Tân Yên - Vĩnh Tuy - Việt Quang - Việt Lâm - Vị Xuyên -?"txã Hà Giang ?"320cây
    ? Số km dự đoán
    - Hà Nội ?" Vĩnh Yên ; 60
    - Vĩnh Yên-Tuyên Quang: 60
    - Tuyên Quang - Việt Quang: 140km
    - Việt Quang - Hà Giang: 63km
    ? Lịch trình trong ngày
    - 4h40 có mặt tại đường hầm Láng Hòa Lạc ( đối diện big C bên kia đường)
    - 5h kém 5 xuất phát đi VĨnh Yên. Từ Vĩnh Yên đi Tuyên Quang có 2 cách:
    - Cách 1: Vĩnh Yên-Việt Trì-Tuyên Quang : vì đg Sơn Dương cách 1sửa, xa hơn 20km nhưng đường thoáng và đẹp nên đi nhanh hơn
    - Cách 2:Từ Vĩnh Yên-Sơn Dương( đg sửa)-Tam Dương-Ql2 ?"Cấù An Hòa ( tránh qua cầu Nông Tiên : lắm công an)),- rẽ trái vào đg tránh tphố- QL2- ăn trưa
    (Chi tiét: Từ Vĩnh Yên đi quá 3 km hỏi đường đi Tam Dương, rẽ phải theo quốc lộ 2C(Tam Dương, Sơn Dương) thì đến cuối đường đi từ cầu An Hòa ra QL2 có cây xăng. Nên đổ xăng tại đây.) .Qua ngã 3 Sơn Dương hỏi đường đi TQ lối qua cầu An Hòa nhé (hông phải đi cầu Nông Tiến). Sau đó bạn rẽ trái đi bằng đường tránh Tp TQ để không phải giới hạn tốc độ và ít CSGT. Hết đường tránh lại vào QL2 được 3-4km (gọi là cây 7 đường trên) đi chậm để ý hàng cơm là các bạn có thể ăn trưa. Đi tiếp 40km tính từ TQ lên là Hàm Yên nhiều cây xăng.
    - nghỉ ăn trưa tại Tuyên Quang
    - Tuyên Quang công an rất ban.: đầy đủ giấy tờ , gương xe và đi dưới 40Km
    - Tuyên Quang ?" Hà Giang : đổ đầy xăng trước khi vào đoạn này ( rất ít cây xăng), uất phát theo đuờng 2 Lên Hà Giang -đuờng cực đẹp, chạy dọc sông Lô.
    - Đô xăng tại Hà Giang
    - Tối nghỉ tại Hà Giang ( Đến cầu trắng Hà Giang 5h hoạc 6h15 Thuê nhà nghỉ ngay gần bến xe cũ nhà nghỉ hoa long :ĐT 02193.868989.gặp cô hoa Hoặc Khách sạn Hoàng Anh 019. 863. 558 http://www.hagiang.gov.vn/pages/index.php?pageid=0000000587&topicid=181
    Phía trên gần thị xã có nhiều nhà nghỉ tốt hơn. )
    Ngày 2 Tx. Hà Giang - Quản Bạ (Cổng trời, bản Bố Y, núi Cô Tiên, làng Lùng Tám)- Cửa Khẩu Nghĩa Thuận - Yên Minh (ăn trưa+chụp)- Phó Bảng -Sủng La, DInh Vua mèo-?"Đồng Văn (ngủ)
    ? Số km dự đoán
    - Hà Giang-Quản Bạ :40 cây
    - Quản Bạ - Yên Minh: 40 km
    - Yên Minh- Đồng Văn
    ? Lịch trình trong ngày
    - Ăn sáng
    - Chuận bị xe cộ leo dốc lên Quản Bạ
    - thăm quan bản Bố Y, núi Cô Tiên ở cổng trời ,chơi bời rồi đi Quản Bạ. Ở Quản Bạ có làng thổ cẩm Lùng Tám , chớ quên thưởng thức hồng không hạt, mèn mén, bánh ngô nướng ngọt và bùi không thể tả được
    - đi Yên Minh: ăn trưa tại Yên Minh+chụp ảnh
    - đi Phó Bảng rùi đi Sủng La, DInh Vua mèo
    - Đến Đồng Văn ( 2 nhà nghỉ): mặc cả nhà nghỉ bên hông chợ đc 130k ( giá 180k)Ăn ngủ bơm xăng tại ĐỒng Văn ( ăn thắng cố??, )Nhà hàng ở ngay bên chợ khá ngon mà rẻ vô cùng quán Bà Lan(có món thịt xá xíu đặc trưng) ở ngay bên hông chợ , và quán Nhị Tiến đối diện chợ
    Ngày 3 : Đồng Văn( chợ cổ, làng Pu péo, cao nguyên đá, làng rượu) - Lũng Cú - chơi Mã Pí Lèng, sông Nho Quế - Mèo Vạc ( đi ít chơi nhiều)
    ? Lịch trình trong ngày
    - Ăn sáng, vui chơi tại Đồng Văn : ghé chợ cổ Đồng Văn uống chè Lũng Phìn, ăn Tẩu Chúa, thịt bò khô hun khói, thưởng thức mật ong, hoa bạc hà. (Có thể ăn uống nghỉ ngơi, khoảng 9h ra chợ Đồng Văn chơi, vì nhiều người nói tầm 10h là chợ Đồng Văn vui nhất
    - Cũng nên thử đặt chân vào làng dân tộc Pu Péo, có nhà lấp xấp, lô nhô, mái lợp tôn xi măng nhưng tường thì đắp đất, đắp đá, cây cứ leo quanh nhà Nơi quanh năm suốt tháng không nghe một tiếng ồn của động cơ xe máy, chỉ nghe tiếng gà, tiếng luyện chim hoạ mi và chim gáy.
    - Nơi cần đến thăm nhất là cao nguyên đá Đồng Văn mùa đông lẫn mùa hè đầy ắp hoa vàng dược liệu. Từ cao nguyên đá lội xuống Mèo Vạc, đi chợ tình Khau Vai ( ngoài 26/3 còn ngày khác??/), nhìn những cặp vợ chồng, trai gái say rượu ngủ quên trên đườn
    - . Vào 15 hàng tháng, có chợ đêm ở Đồng Văn. Ở cách phố cổ Đồng Văn 8km, đường phi lên núi từ phố cổ có 1 làng nấu rượu, vào đó khá là hay và mua rượu về làm quà vừa rẻ vừa chất(cái này hỏi mí chủ quán cơm, họ rành đường chỉ cho)
    - Đi Lũng Cú địa đầu tổ quốc
    - Sôn Nho quế, mã pi léng, đến mèo vạc
    - Ăn ngủ, bơm xăng tại mèo vạc ( 14 nhà nghỉ, 3 cây xăng)
    Ngày 4 : Mèo Vạc( chợ) ?" Lũng Phìn(chơi) -Mậu Duệ(hỏi bơm xăng) - Lũng Hồ(chơi) - Du Già ?" Minh Ngoc-Nà Sài - Hà Giang ~125cây
    ? Lịch trình trong ngày
    Sáng :
    - ĐI mèo vạc Mèo Vạc có chợ phiên ( vào chủ Nhật hàng tuần) mua đồ ăn trưa sẵn tại mèo vạc( xôi ngon vãi)
    - rời Mèo Vạc. đến Lũng Phìn, chơi . đưòng đi rất đẹp. ( đi 1h30"
    - đến Mậu Duệ. ( đi mất 55?T)
    Trưa:
    - Nghỉ dọc đường , ăn trưa ( đồ chuẩn bị sẵn)
    - Bơm xăng tại (ngã ba đi Du già-về Yên minh-Mèo vạc có cây xăng) trước khi vào Đường Mậu Duệ - Du Già
    - Nghỉ ăn trưa tại Du Già
    - đến Lũng Hồ. - Du Già-Nà Sài ( 3h)- đi 30 cây nữa đến HG
    - Nếu ra đến Minh Ngọc mà muộn rồi thì có thể quay ra ngủ Bắc Mê, hôm sau chạy Bắc Mê - Minh NGọc - Hà Giang.
    Tối :
    - Nghỉ đêm , ăn tối, Bơm xăng tại HG giống ngày 1
    Ngày 5 VỀ! ^^ đi sướng về cũng sướng
    ? Số km dự đoán
    + Hà Giang - Tuyên Quang: 203km
    + Tuyên Quang - Hà Nội: 120 km
    ? trên đường về TX.HG, qua QUyết Tiến, đến Vị Xuyên, nên ăn cơm ở Vị Xuyên, có quán Hồng Chiến(QUán có rất nhiều thú nhồi treo tường) , chuyên thịt thú rừng cho anh em,
    Ngày 6 : ( bố trí thêm nếu rảnh thời gian và tiền bạc)
    Chơi Bắc Hà Lào Cai mùa mận chín
    Đến Tân Quang rẽ phải đi Hoàng Su phì chạy thẳng sang Bắc Hà đang mùa hoa mận về LC.
  9. mrbravery86

    mrbravery86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2009
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Đội hình chắc chắn đi là 8 bạn đều là boy, toàn là a e bạn bè học cùng và thân từ hồi thủng đít cả:D, độ tuổi từ 87-85, 7 chú đều là sinh viên năm cuối, đang làm đồ án tốt nghiệp, tranh thủ làm phát^^ năm mới cho vui.
    Gồm Nhật, Hiếu, Hành, Thắng, Long, HƯng, DŨng, Linh .
    Đã đủ 4 xe và 4 om.
    Update thêm 4 bạn tại HN.

    Được mrbravery86 sửa chữa / chuyển vào 20:23 ngày 04/02/2010
  10. 0988693333

    0988693333 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2009
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    @Ju: thế nào là cổ súy? chuyện về CSGT thì tránh tý nào hay tý đó, ko gặp thì thôi đã bị tuýt thì đừng nghĩ là ko mất tiền. Bảo nhau né được cái gì hay cái đó gọi là cổ súy sao?
    @Mr:Bạn Ju nhiều kinh nghiệm HG lắm đó.
    Ngày 1: ko có ý kiến gì về lộ trình
    nhắc mấy việc như sau:
    Nếu đi vào thị xã TQ thì CA hay bắn tốc độ, mấy chú ý hay căng cái chiếu ở trước quán nước và ngồi núp sau cái chiếu bắn sau lưng mình.
    Đến thị trấn Việt Quang - HG có bắn tốc độ.
    Đến thị trấn Vị Xuyên có bắn tốc độ.
    Mình thường đi đướng tránh TX TQ.
    Ngày 2: Quản Bạ đi CK Nghĩa Thuận cả đi và quay lại là 44km. Không có cảnh đẹp đâu, nếu muốn có cảnh thì phải qua trạm biên phòng lên mốc VN-TQ, mà các bạn thì mình nghĩ là ko xin được lên đó đâu.
    [​IMG]
    Cảnh ở CK Nghĩa Thuận chỉ có thế này thôi.
    Ăn trưa ở CK Phó Bảng cũng ngon.
    Ngày 3: 8h ra chợ ĐV tha hồ chụp ảnh, 10h chợ đông nhưng không vui vì là chợ sắp tàn. Ăn sáng tự do ở chợ vì ai nếm gì tùy thích.
    Mật ong thì nếm cho vui chứ mật ong bán ở chợ là mật ong bạc hà rỏm, ko nên mua cho phí tiền .
    Ko có thịt thú rừng đâu nhé, quảng cáo chỉ là quảng cáo thôi.

Chia sẻ trang này