1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phượt Là Gì? WHAT IS PHƯỢT?

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi xttran23, 27/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hongngochn1

    hongngochn1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2009
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    @ bác xtran : em ko so sánh bác với Nguyễn Ánh.Em nói 2 sự việc này giống nhau ở chỗ rằng nó tất yếu sẽ phải xảy ra...Chuyện muôn đời mà,cái gì khi đến mức cao trào thì sẽ bùng nổ vấn đề sớm mà thôi...
    Còn việc em nói tốt khoe xấu che là em nghĩ box Du lịch như 1 gia đình mà thôi,mà những người trong gia đình thì phải biết đùm bọc che chở lẫn nhau...Dẫu biết rằng việc nói ra đóng góp và tự kiểm điểm cho nhau nhau bao giờ cũng tốt,nhưng nó càng tốt hơn khi mình khéo léo đóng cửa bảo nhau...Bác có công nhận với em ko ạh.???
    @ những bác kêu box Nhạt và Chán : thực ra chán hay ko thì do cảm nhận của mỗi con người thôi...
    ví dụ nhé : một tấm áo cũ,với bạn có thể là phải bỏ đi,bạn chán nó vì nó lỗi mốt nhưng với những người khác,nó là luôn mới mẻ,nó là rất đáng quý vì họ biết trân trọng những cảm xúc mà nó mang lại trong từng thời điểm...
    Chán thì mình phải biết tự tìm kiếm những cái mới,kiếm trong những cái cũ để tìm ra cái mới...
    Cùng chung 1 cung đường,nhưng có những người chỉ ào ạt đến để chứng minh mình đã tới nơi đó...Nhưng cũng có những con người đi lần 1,tới lần 2,ghé lại lần 3...Vì sao.?Vì họ vẫn còn khám phá được những điều mới mẻ đó...Xin mượn câu nói của nhà văn Nam Cao đặt vào đây ạh : Văn chương chỉ biết dung nạp những người biết đào sâu tìm tòi, khơi những nguồn chưa ai khơi và sáng tạo những gì chưa có. Tất cả mọi vấn đề đều như vậy thôi...
    Đừng kêu chán nữa nhé,thay vào đó các bạn hãy tìm tòi và khám phá đi.....
    Thân ái.!
    Được hongngochn1 sửa chữa / chuyển vào 18:36 ngày 13/10/2009
  2. fallingsnow

    fallingsnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Đại ka dạo này chưa đi làm hay sao mà vẫn có thời gian lên đây bàn luận chuyên ngôn ngữ thế . Em muốn nhảy vào chào bác một câu thôi. dạo này có hứng viết lại rồi thì viết note trên FB tiếp đi cho em đọc với. Em có thử search từ "phượt" và thấy ra cái này. Em cũng chưa có thời gian để đọc vì đang bận tít mù lên. Đại ka chưa đi làm thì thử đọc xem có ích gì không nhé
    http://www.phuot.net/forumdisplay.php?s=7a3cb11ec7348b0211f5b3bd64528bc6&f=3
    PS: ngày kiaem lái xe xuống Houston có được coi là "phượt" không (j/k)
    PS 1: Sao một số người trên đây đanh đá thế. Mặc dù là Oline cơ mà em nghĩ câu từ cũng nên dùng cẩn thận vì nó vẫn là một sự phản ánh con người
    PS2: Thích cái bài viết của bạn ngoc
  3. ocluoc

    ocluoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng bạn gì ở trên bảo Search từ Phượt, làm mình ngẩn ngơ cả chiều, mở Google đã nhớ là tra từ PHƯỢT (em đầu ngắn chỉ biết mỗi bác Gugờ này là giỏi nhất thôi). Ấy thế mà cái sự đầu ngắn làm mình quên béng mất định tra cái định nghĩa to tát ấy.
    Túm lại, Phượt là cái quái quỷ gì, các rang hồ cho em tí hiểu biết với!
    Thề, nghe cái từ Phượt phát ghét!
  4. siempre

    siempre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Phượt phiếc gì, đồng nghiệp 83 vừa cưới T2 xong, mình bao nhiêu rồi nhỉ
  5. 0988693333

    0988693333 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2009
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    @siem..: cưới là mốc đáng nhớ đánh dấu 1 chuỗi time dài mà trong đó mình ko còn là mình. Sao fải xoắn?
    Đọc mãi mà vẫn chưa thấy thế nào là Phượt (định nghĩa)
  6. duc_nghia

    duc_nghia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Oày cuối cùng là vẫn chưa ra ngô ra khoai gì cả, đọc mỏi cả mắt buồn ngủ quá, oánh quả dấu mai theo dõi.
    Dưng cơ mà em thấy là tự mình cảm nhận là tốt nhất nếu mình thấy không hợp hoặc không thích cái từ Phượt thì thôi ta không dùng (oánh chắn có câu là ai ù cứ ù ). Còn những người khác thích dùng theo số đông cho nó oách thì kệ người ta, Chứ còn cuộc đời sắc sắc không không ấy mà. thực hư hư thực có người chả đi đâu bao h vẫn cứ chém là vừa đi phượt ở chỗ lọ về. Còn có người vẫn cứ miệt mài khám phá nhưng họ chưa bao h nhận là mình đi phượt.
    Thật là mệt khi phải xoay quanh những cái gọi là ảo như thế này
  7. xttran23

    xttran23 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    @Đoan béo: Làm rồi em. Dạo này gái rảnh nhỉ? Anh thấy gái spamming cũng có kém gì anh đâu. Tiện thể đợt đi Houston tìm một thằng cowboy TX luôn cho nó hổ báo. Mà cái vụ Houston tìm zai thì ko phải đi PHƯỢT rồi.. Cơ mà đi mãi mà chả hiểu cái TỪ đó là dư lào... ĐẾN KHỔ
  8. hieupn49

    hieupn49 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2009
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    alo :D gửi các bác cái ảnh
    [​IMG]
    bái bai
  9. fallingsnow

    fallingsnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Hehe đời sinh viên thì spam là thú vui nhất mỗi khi chán học mà. Đại ka đi làm rồi ah. Thế sang năm em về em được ăn bánh rán miễn phí nhể
    Mà đại ka đi cứ đi sao phải quan tâm "phượt" nghĩa thế nào. Nó giống như đại ka muốn nhận mình là "anh hùng" thì cứ nhận mà muốn nhận mình "tiểu nhân" thì cứ nhận cần gì quan tâm người khác nghĩ mình là "anh hùng hay tiểu nhân" miễn là cảm thấy hài lòng với cái label mình tự gắn cho mình.
    thú thật em cũng ít dùng từ "phượt" mà em dùng từ "traveling or backpacking". Hic em không việt hoá được 2 từ này vì nếu Việt hoá ra mất cái nghĩa hay của nó. Đại ka thích "lang bạt kỳ hồ" thì cứ đi và cảm nhận niềm vui trên mỗi chặng đường. Em nghĩ thế là đủ hạnh phúc rồi quan tâm chi đấy là "phượt" hay không
    Nhân tiện có bạn nào ở trên có nhắc đến từ "phượt"và "phịch" và ghán ghép 2 từ với nhau. bài của bạn làm em nhớ câu chuyện của em năm ngoái.
    Năm ngoái em có một mình xách balo lang thang ở lào và Thái nửa tháng. Trên máy bay từ Thái về VN, em ngồi cạnh một em trai người Việt. Em ấy khoe em ấy học ở New Zealand 4năm đại học. Khi nghe em kể chuyện một mình em lang thang, em ấy hơi bĩu môi và nói một câu ( em không nhớ chính xác) nhưng đại loại gái "lang bạt kỳ hồ" như em thì dễ lên giường với một đứa con trai bất kỳ đứa con trai nào em gặp trên đường. Em nghe thế sôi máu não vì từ bé chưa bao giờ bị nói như thế nhưng sau em cười khẩy nghĩ thầm" Tiếc cho bố mẹ nó tốn cơm gạo nuôi nó ăn học ở nước ngoài. Đi xa đến thể, ở lâu đến thế mà suy nghĩ vẫn chỉ ở trong cái đáy giếng"

    mà nhân tiên nhắc đến từ "phịch" là mọi người nghĩ ngay đến con gái thì phải. he he. Đại ka nhìn thấy vấn đề về giới tính (gender issue) đây không?
    Xin lỗi em hơi lan man tí . hehe
  10. xttran23

    xttran23 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Các cụ bảo nhàn cư vi bất thiệt. Mà dạo này anh có lướt được đi đâu xa xa đâu. ''''CHO NÊN.. vào đây hỏi cho nó rõ ngọn ngành cái từ mà cứ mỗi lần đi uống trà đá là mấy đứa nó cứ bắn ra ầm ầm ..
    Mà gái đúng là bị ảnh hưởng của bệnh nghề nghiệp. Cái gì cũng zính nó đến cái GENDER ISSUE là thế nào? Chắc vẫn bị ám ảnh bở cái "MALE *** WORKER" survey à?? Gái đang bị một cái lỗi rất lớn trong critical reasoning đó. Gái lấy 1 cái thằng trời ơi ra rồi kết luận xanh zơn là SAO???
    Anh dạo này ít "lang bạt kỳ hồ" rồi. Giờ rất tao nhã, weekend nào cũng đi dạo quanh phố phường Hà Nội..,thăm thú các thắng cảnh, thưởng thức cái gió hiu hiu, cái năng zòn tan, cái ngái ngái của đất đọng trong sương, cái hăng hắc của mùi hoa sữa .. Rồi cả các món ăn nữa chứ.. Gái về đây anh dẫn gái đi :).. Cuối tuần này anh tính vào 4 trấn Thăng Long - :)
    Nói chung, giờ vẫn chả biết "Phượt" là cái gì. Thôi đếch dùng từ đó nữa cho nó lành..

Chia sẻ trang này