1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phượt theo đoàn quân Tây Tiến, ngắm hoa Gạo dọc bờ Nậm Na (Show ảnh trang 12)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi ladiesman, 15/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ladiesman

    ladiesman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2010
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Sau khi kiểm tra thông tin từ nhiều hướng tôi xin trả lời mama chuê rằng không cần đăng ký xe máy chính chủ vẫn nhập cảnh vào Laos bình thường
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Không chỉ ôm trong lòng bao sự trìu mến của người Việt qua một câu thơ bất hủ, Sầm Nưa còn ôm trong lòng hàng ngàn linh hồn của những chiến sỹ quân tình nguyện Việt Nam đã hy sinh trên đất Hủa Phăn vì sự nghiệp độc lập và thống nhất của cả 2 dân tộc.

    Hành trình kiếm tìm và đưa hài cốt của họ về với quê hương vẫn được âm thầm và ròng rã tiến hành qua bao năm nay, với những câu chuyện cảm động mà ít người được biết tới...


    Con đường chính của cả TP Sầm Nưa, thủ phủ tỉnh Hủa Phăn mới chớm cuối chiều đã bặt hẳn đi tiếng xe cộ, thênh thang đón ráng chiều và những đợt sương bàng bạc đang chực tràn từ trên núi xuống. Những hàng quán, những khu chợ, những khu công sở hai bên đường dẫn thẳng tới ngôi chùa Wat Pho Sai cổ kính lần lượt đóng cửa hạ liếp.

    Đi dọc đường trung tâm chừng cây số rồi rẽ trái, vượt qua Đài tưởng niệm liệt sỹ Sầm Nưa, con đường nhỏ uốn mình lên cao đưa du khách tới một quần thể tượng đài ôm trọn cả một quả đồi, bao quát cả một vùng đồng bằng rộng lớn bao bọc lấy dòng Nậm Sam. Đường bệ, trang trọng, lấp loá trong nắng chiều ánh lên cái nước long lanh đặc trưng của thứ đá thượng phẩm núi Nhồi xứ Thanh, Đài tưởng niệm các chiến sỹ tình nguyện Việt Nam hy sinh trên đất Hủa Phăn sừng sững như người lính gác vươn tầm mắt bảo vệ cả vùng đất Đông Bắc Lào. Chênh chếch về hướng phía Tây, ngọn Pa Thí cao 1.786m phản chiếu những ánh nắng cuối cùng trong ngày cũng rực lên, đỏ như màu máu.

    ...Cũng một buổi chiều đỏ rực như thế trên đất Cẩm Vân - Thanh Hóa, cựu binh Nguyễn Hồng Hà lại chìm trong ký ức về vùng đất nơi ông đã dành trọn cả tuổi trẻ của mình, nơi chính người anh trai của ông đã nằm xuống cũng trong lúc đang còn rất trẻ khi cả hai anh em cùng chiến đấu trong một đại đội.

    Hơn 10 năm trên đất Sầm Nưa, ông Hà đã lăn lộn khắp nơi, từ Mường Houa, Pha Kha, Hối Ún, Huội Ma cho tới Tháp Sưa, Hội Tô, Tam La Na Khằng, trong đó có 7 năm nằm riêng trên Pa Thí, "con mắt chiến lược" của toàn bộ vùng Đông Bắc Lào, nơi diễn ra những trận đánh quy mô nhất, ngoạn mục nhất nhưng cũng khốc liệt nhất.

    Cũng tại điểm cao này, bằng trí nhớ đã qua hơn 40 năm, bằng những tấm bản đồ tự vẽ, ông đã cung cấp những thông tin quý báu cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa để Đội tìm kiếm và quy tập mộ tìm thấy và đưa về nước 129 đồng đội.

    Từ năm 2003 đến nay, cứ tầm cữ tháng 9, tháng 10, khi mùa khô bên đất bạn bắt đầu, ông Hà lại có một công việc mới là ngồi vẽ sơ đồ mộ chí để cung cấp tư liệu cho Đội tìm kiếm và quy tập mộ.

    Ông Hà cười tâm sự, có lẽ cũng là may mắn khi quãng thời gian đó mình còn quá trẻ nên tất cả những sự kiện vui có buồn có trên đất Lào ám ảnh đến mức khiến ông không thể nào quên được, và không ngờ nó lại hữu ích đến thế về sau này.

    Mới nhập ngũ được đúng một tuần thì Mỹ mở rộng chiến tranh ra miền Bắc ném bom cầu Hàm Rồng, ngay trong đêm 3/3/1964 đó, ông được lệnh điều động lên xe tải bịt kín di chuyển sang Lào. Đến Na Mèo, lực lượng "đặc biệt" này thay đổi quân trang thành bộ đội Pa thét Lào, hành quân đến Sầm Nưa, tập huấn cấp tốc chừng 10 ngày là được tung luôn vào chiến đấu.

    Kể từ đó, đội quân "đặc biệt" ấy thuộc Bộ Tư lệnh 959 với trang bị thiếu thốn đủ thứ, đêm dựng lán vẫn phải lấy lá chuối rừng làm chiếu, lấy bạt Sao Vàng cộng lá chuối làm lán, lấy cá khô và Phà đẹt (mắm tôm Hải Phòng đóng bánh quấy với muối để chấm cơm) làm "bảo bối"... đã tung hoành ngang dọc trên đất Sầm Nưa, lúc thì đánh chống càn, lúc chuyển sang đánh chốt...

    "Đại đội C3 Tây Tiến "thế hệ 2" với người Đại đội trưởng tên là Bút vốn là lính đánh Pháp từ thời ở Cổ Lũng hồi đó được mệnh danh là "hung thần" của quân địch, khổ thì khổ nhưng oai hùng lắm, địch đi càn mà nghe thấy là chạy", ông Hà cười sảng khoái.

    Nhưng không phải lúc nào chuyện đánh địch cũng là sự thống khoái, và như ông Hà tâm sự, mỗi tấm huân chương, mỗi cái bằng khen của ông có được đều là do sự hy sinh của đồng đội.

    Trận Tháp Sưa năm ấy 2 đại đội vừa bàn giao trận địa vừa đánh chống càn thì bị trực thăng vận của địch bao vây toàn bộ rồi cho phi pháo dập liên tục 3 ngày 3 đêm liền. 3 ngày 3 đêm thiếu thốn đủ thứ, nhất là nước, bò xuống tìm được nước uống thì toàn mùi thịt người, đến khi địch rút, điểm danh lại mỗi đại đội còn vỏn vẹn hơn 10 người.

    Đến năm 1966, 2 anh em ông Hà cùng tham gia đánh trận Hội Tô, em bị thương thì anh cõng ra bệnh xá rồi quay vào ngay để đánh lính dù chi viện. Đêm hôm đó, anh trai ông Hà hy sinh. Bệnh viện động viên về nước nhưng ông Hà kiên quyết xin ở lại.

    Mất 4 tháng nằm viện, ông lại tiếp tục quay trở lại đánh chống càn trận Tam La Na Khằng, một tiểu đoàn ta đánh 19 tiểu đoàn bao vây của địch. Trận ấy, đại đội ông mất đi người Đại đội trưởng anh hùng có tên là Bút. Đến trận đánh Pa Thí thành công, điểm cao mà Đại tá Koong Lee tuyên bố là bất khả xâm phạm, đại đội của ông lại nhận nhiệm vụ ở lại chốt giữ Pa Thí, để rồi đến tháng 11/1967 một đại đội phải cầm cự trước sự bao vây của 22 tiểu đoàn địch và phi pháo trong vòng 1 tháng trời trước khi được giải vây.

    Cái năm 1967 ấy, trên mặt trận mở rộng tới 50km xung quanh điểm cao Pa Thí, ông Hà chứng kiến có quá nhiều đồng đội mình đã ngã xuống, người của đại đội mình có, người của Sư đoàn 316 có, người của Sư đoàn 320 có, của Trung đoàn 147, 145, của Tiểu đoàn 5, 923...

    Dù xuất ngũ từ năm 1975 nhưng tất cả những hình ảnh ấy, những điểm chôn cất anh em ấy luôn nằm trong đầu ông Hà suốt quãng thời gian gần 40 năm trời dù ông không có cơ hội để thổ lộ với ai rằng mình đã từng chiến đấu ở Lào. Ngay cả hồi gia cảnh quá khó khăn, ông nghe lời động viên của gia đình đem hồ sơ đi làm chế độ thương bệnh binh nhưng hồ sơ cũng bị trả lại 2 lần vì cơ quan chức năng không công nhận là bộ đội bên Lào.

    Cái Đại đội 23 độc lập trực thuộc Bộ Tư lệnh 959 ấy có lẽ vì nhiệm vụ đặc biệt của mình mà ít người biết tới. Run rủi và may mắn thế nào, trong một buổi đi dự đám cưới người anh họ, ông lại thấy anh mình bật lên một cái băng nhạc Lào.

    Anh họ ông Hà vốn là thành viên của Đội tìm kiếm và quy tập mộ tại Lào thấy em mình yêu cầu được nghe thêm bản nhạc Lào nữa thì ngỡ ngàng hỏi chuyện. Khi cơ sự đã rõ ràng, ngay lập tức thông tin về ông Hà và toàn bộ tài liệu ông cung cấp được gửi đến Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa.

    Mùa khô năm 2003 ấy, với sự cộng tác nhiệt tình và những tư liệu chính xác của ông Hà, rất nhiều nấm mộ của đồng đội ông đã được đưa về quê hương.

    Ngó ra sân nơi vợ mình đang lụi cụi ngồi thái rồi phơi những lát khoai, ông Hà nghẹn giọng kể về lúc những cán bộ Ban Chính sách Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa tìm đến thăm nhà ông.

    Chứng kiến gia cảnh ông quá khó khăn, đến bộ bàn ghế để ngồi cũng không có, Trung tướng Lê Văn Hân, nguyên Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Bộ Quốc phòng đã yêu cầu các cơ quan tạo điều kiện tối đa để giúp đỡ gia đình ông Hà hoàn thành nhanh các chế độ chính sách theo đúng quy định.

    Nghẹn ngào chỉ vào căn nhà gạch đã tạm gọi là khang trang, vào chiếc tivi nho nhỏ trong góc nhà, vào chiếc điện thoại đặt trên nóc tủ, ông Hà nói nếu không nhờ sự nhiệt tình giúp đỡ của các đồng chí đồng đội, chắc ông khó bao giờ hình dung mọi chuyện sẽ đến với mình một cách bất ngờ nhưng có hậu như thế này.

    Ông rủ rỉ tâm sự rằng do sức khỏe mình yếu quá chứ không đã xin phép sang Sầm Nưa cùng với anh em để đi tìm đồng đội, thứ nữa là ngắm lại nơi mình đã gửi trọn một phần tinh thần.

    Phơi xong mẹt khoai con con trước sân, vợ ông Hà bước vào nhà đứng sau lưng chồng cười hiền hậu. Biết bao năm qua, bà tần tảo gồng gánh cho cả gia đình nhỏ này, một tay nuôi các con ăn học nên người, một tay lo lắng cho người chồng ốm yếu, cứ hễ trở trời là mảnh đạn trên đầu lại hành hạ ông. Góp thêm vào niềm vui của ông Hà, bà nói nhờ vào khoản tiền thương binh hằng tháng, bà đã bớt lo hơn vì đã có đồng dành sẵn để mua thuốc cho chồng.

    Qua lời kể của bà mới hay ngày trước nhiều khi đau quá ốm quá mà bà phải cắn răng ngồi khóc một mình vì không có nổi mấy đồng mua thuốc cho ông, nay nỗi lo ấy đã tạm vơi đi rồi, có thể yên tâm được một khoản rồi.

    Chia tay ông bà Hà ra về, ngó thấy cậu con trai lớn cao ráo khỏe mạnh đang đỡ đần bố mẹ việc nhà, ngó thấy đàn gà trong chuồng dễ phải đến vài chục con, ngó thấy cái dáng ông Hà ra tiễn khách hơi tựa nhẹ vào bàn tay của vợ, chắc ai chứng kiến cảnh này cũng thấy thêm ấm lòng về những ngày sau này của một cựu binh Tây Tiến thuở nào
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Xamneua (còn viết là Xam Neua, Sam Neua, Sầm Nưa) là một huyện và đồng thời là tỉnh lỵ của tỉnh Huaphanh của Lào. Huyện có dân số là 46800 người (2002). Dân cư bao gồm: người Lào, người Việt, người H'mông, người Thái. Huyện có tọa độ là: 19°58′0″B, 104°40′60″Đ.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Cách cửa khẩu Na Mèo (Thanh Hóa) 56 km, với địa hình hẻo lánh cùng khoảng 500 hang động tự nhiên ẩn trong các dãy núi, Viêng Xay thuộc tỉnh Houaphan (Lào) là điểm khám phá hết sức lý tưởng…
    Chẳng đơn giản chút nào để đến được Viêng Xay, khu thị trấn nhỏ nằm khá gần biên giới Việt Nam, nhất là khi bạn có ý định phượt bằng xe máy chứ không phải bằng xe khách.

    Viêng Xay chỉ cách Sầm Nưa, mảnh đất cùng chịu nhiều thương tích trong chiến tranh, khoảng gần 30 km. Với hành lý gọn gàng trên chiếc xe hai bánh, chúng tôi chầm chậm tiến vào Viêng Xay.

    Đường vào Viêng Xay khiến những kẻ ít lãng mạn nhất cũng phải ngẩn ngơ bởi vẻ mộc mạc, nguyên sơ, tưởng như lạc bước vào chốn thần tiên. Sau những chặng đường bụi bặm, người ta bất ngờ tắm mình giữa những khóm hoa dã quỳ rực rỡ suốt dọc đường. Hoa tô điểm cho cảnh sắc của núi, của rừng, của những cánh đồng đang vào mùa gặt cuối vụ.

    4 giờ chiều, trời tắt nắng. Chúng tôi vào đến trung tâm Viêng Xay. Những đứa trẻ mải chơi vẫn túm tụm bên bậc thềm nhà đánh chun, chơi bi. Vài ba cô gái dịu dàng thả mái tóc dài chải đầu và tán chuyện.

    Trong không gian yên tĩnh này, tiếng động của những chiếc xe lướt qua cũng đủ làm người dân giật mình.

    Vắng lặng và không mấy người qua lại, phiên chợ chiều nằm giữa trung tâm Viêng Xay im ỉm.

    Chúng tôi được nghe kể nhiều về Viêng Xay, mảnh đất khi đông đến, hàng tuần không thấy ánh mặt trời… Phải chăng vì thế, những cây lá đỏ được trồng khắp nơi để lấp đầy một gam màu ấm thay cho ánh dương? Dù là khu vực khá hẻo lánh của đất bạn Lào, nhưng nơi đây lại có đông khách nước ngoài ghé thăm và tìm hiểu.

    Khu thị trấn nhỏ Viêng Xay được bao bọc bởi những rặng núi xung quanh nhanh chóng chìm trong màn sương trắng đục khiến không gian càng thêm vắng vẻ hiu quạnh hơn. Chẳng ai có thể nghĩ nơi đây từng một thời là chiến trường ác liệt trong chiến tranh, từng một thời bị cày nát dưới mưa bom... Viêng Xay anh hùng, mạnh mẽ nhưng vẫn không mất đi vẻ lãng mạn dịu dàng thân thương.

    Thông tin thêm

    Nếu đi xe máy, bạn có thể chạy theo đường 6, đến cửa khẩu Lóng Sập - Mộc Châu, xin phép đưa xe máy qua biên giới. Khi qua đây, bạn nhớ xin giấy phép, mang đầy đủ giấy đăng ký xe và bằng lái.

    Từ Hà Nội đến Lóng Sập là 220 km. Từ Lóng Sập đến Viêng Xay là 120 km.

    Tại Viêng Xay, có nhà nghỉ nằm ngay sát chợ, rất dễ dàng tìm thấy. Nếu không muốn ngủ lại Viêng Xay, bạn có thể chạy thêm 30 km để đến thị trấn Sầm Nưa, cũng khá nhỏ. Địa điểm này thu hút rất nhiều khách du lịch ba lô, giá phòng khoảng 80.000 kip/3 giường.

    Sầm Nưa có 3 khu chợ họp vào buổi sáng, bạn dễ dàng tìm được món ăn đặc trưng của Lào như xôi, thịt trâu khô ngay trong chợ.

    1.000 kip Lào gần bằng 2.600 đồng, bạn có thể đổi tiền Lào tại Hà Trung.

    Từ Viêng Xay, có đường ô-tô chạy thẳng về cửa khẩu Na Mèo - Thanh Hóa, cách đó 100 km.

    Một chuyến đi Viêng Xay mất khoảng 3 đến 5 ngày.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    “Nếu như Việt Nam tự hào có Thủ đô cách mạng Tuyên Quang, Thủ đô kháng chiến Thái Nguyên thì đất nước Lào cũng tự hào có Thủ đô cách mạng và kháng chiến Viêng Xay. Viêng Xay còn là biểu tượng sinh động của mối tình đoàn kết đặc biệt Lào-Việt và là căn cứ địa cách mạng chung của hai nước”.

    Viêng Xay là một huyện của tỉnh Hủa Phăn, tiếp giáp với tỉnh Thanh Hóa của Việt Nam. Trung tâm huyện cách cửa khẩu Na Mèo (Thanh Hóa) khoảng 60 km, cách thị xã Sầm Nưa, thủ phủ của tỉnh Hủa Phăn khoảng 30 km. Theo Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương, Trưởng ban liên lạc quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam giúp Lào thì Viêng Xay hội đủ các yếu tố thiên thời - địa lợi - nhân hòa cho một Thủ đô cách mạng và kháng chiến. Thiên thời vì Viêng Xay là nơi tích lũy hào khí bất khuất của nhân dân các bộ tộc Lào, nơi sinh ra và nuôi dưỡng tinh thần thượng võ của các bộ tộc Lào. Địa lợi là Viêng Xay có thế núi cao hiểm trở nhiều hang động, tạo thế tiến thoái đều thuận lợi. Nhân hòa là nhân dân Viêng Xay có truyền thống yêu nước, căm thù giặc sâu sắc, sẵn sàng đi theo cách mạng.

    Viêng Xay hiện nay đã mang dáng dấp của một khu đô thị du lịch với đường sá được trải nhựa, bãi cỏ xanh mượt, hồ nước rộng, khu bảo tàng, nhà hàng, khách sạn… khá hiện đại. Đặc biệt, tại đây gần như suốt cả bốn mùa đều rực rỡ màu hoa dã quỳ, hoa trạng nguyên, tô điểm cho cảnh sắc của núi, của rừng hùng vĩ.

    Nghe các bác cựu chiến binh Việt Nam đã từng chiến đấu, xây dựng ở Viêng Xay giới thiệu, chúng tôi không còn nhận ra dấu vết của các lán trại cơ quan đóng trong rừng rậm thời trước, những hố bom, hố đạn trước kia. Duy chỉ có các hang động, nơi các cơ quan của bạn và đoàn chuyên gia Việt Nam ở thì đến nay vẫn gần như còn nguyên vẹn.

    Chúng tôi vô cùng ngạc nhiên và thích thú khi đến thăm hang Hội trường Bộ Quốc phòng Lào ở núi Na Cay bởi diện tích trong hang rất lớn, có thể chứa được hàng nghìn người. Hang được cải tạo xây dựng mang dáng dấp một hội trường với đầy đủ sân khấu, nơi kê bàn ghế, nơi hóa trang của các diễn viên… Theo chị Viêng Kẹo, Vụ trưởng vụ Đối ngoại, Ban Tuyên huấn Trung ương **** Nhân dân Cách mạng Lào thì hang này trước kia có tên gọi là Xạng Lọt, tiếng Lào là “Voi Lọt” có nghĩa là con voi đi lọt qua hang. Trước kia, hang Xạng Lọt là kho chứa vũ khí của quân đội Pa-thét Lào. Được sự giúp đỡ của các đơn vị quân tình nguyện Việt Nam, hang Xạng Lọt đã được cải tạo, làm trần cao hơn, nền đổ bê tông, xung quanh xây tường… Tại đây đã diễn ra rất nhiều cuộc họp quan trọng của quân đội Pa-thét Lào. Nơi đây còn là địa điểm tổ chức các buổi biểu diễn văn nghệ. Có điều kỳ lạ là máy bay Mỹ đã nhiều lần bắn phá hang, nhưng chưa lần nào bom Mỹ rơi vào gần cửa hang. Trong suốt mấy chục năm chiến tranh ác liệt, hang Xạng Lọt vẫn an toàn.

    Gần hang Xạng Lọt là hang ở và làm việc của đồng chí Đại tướng Khăm-tày Xi-phăn-đon, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào. Trước cửa hang là một bức tường bê-tông dày hơn một mét. Theo Đại tá Vũ Đức Mai, nguyên Phó trưởng đoàn 600-Đoàn làm nhiệm vụ giúp bạn xây dựng “Thủ đô Viêng Xay” thì bức tường bê-tông này có thể ngăn được cả tên lửa. Bên cạnh hang là ngôi nhà dùng làm nơi ở và làm việc của đồng chí Đại tướng Khăm-tày Xi-phăn-đon. Ngôi nhà có cấu trúc hai tầng được làm theo kiểu nhà sàn của nhân dân Lào, tường được làm bằng cót ép, cột là bê-tông. Đại tá Vũ Đức Mai kể với tôi rằng, ngôi nhà này do chính đồng chí thiết kế vào đầu năm 1973, sau Hội nghị Pa-ri về Việt Nam và được thi công trong thời gian kỷ lục, chỉ có hơn một tháng, được đồng chí Khăm-tày Xi-phăn-đon rất hài lòng.

    Cách hang của đồng chí Khăm-tày Xi-phăn-đon khoảng 3km là hai hang được đồng chí Tổng bí thư Cay-xỏn Phôm-vi-hản và Hoàng thân - Chủ tịch Xu-pha-nu-vông chọn làm nơi ở và làm việc. Hai hang ở sâu trong lòng núi nhưng vẫn có đủ phòng họp, phòng khách, phòng ăn, phòng ngủ của gia đình và đặc biệt có cả gian phòng chống chiến tranh hóa học và phóng xạ. Hiện vật đơn sơ, bàn, ghế, giường phản… giản dị, cũ, đã gây xúc động cho mọi người.

    Từ hang ở và làm việc của đồng chí Cay-xỏn Phôm-vi-hản có một đường hầm nhân tạo xuyên núi dài khoảng 50 mét, cao khoảng 2 mét đi đến hang họp của Bộ Chính trị **** Nhân dân Cách mạng Lào. Phòng họp đơn sơ trong lòng núi, nhưng chính tại nơi đây đã ra đời nhiều quyết sách quan trọng trong sự nghiệp giải phóng dân tộc của nước bạn Lào anh em. Kế bên cạnh phòng họp là 6 chiếc giường cá nhân của 6 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị nghỉ sau giờ họp.

    Đại tá Nguyễn Khiên, nguyên Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn công binh 217 kể lại rằng, để đào được đường hầm xuyên núi trong thời điểm những năm 60 của thế kỷ trước hết sức khó khăn bởi phải hạn chế dùng thuốc nổ. Công binh của ta lúc bấy giờ cũng có rất ít máy móc mà chủ yếu dùng sức người. Công việc đòi hỏi phải khẩn trương nên bộ đội công binh Việt Nam phải thi công liên tục cả ngày lẫn đêm.

    Cũng giống như hang của đồng chí Cay-xỏn Phôm-vi-hản, hang Hoàng thân Xu-pha-nu-vông ở cũng đã được bộ đội Việt Nam cải tạo lại. Xung quanh hang được trồng rau dền đỏ-màu được Hoàng thân ưa thích nhất vì tượng trưng cho cách mạng. Trước cửa hang là cây bưởi quý được lấy giống từ chính cây bưởi của ****** trong Phủ chủ tịch ở Hà Nội. Phía trước cây bưởi là một hố bom lớn của Mỹ đã được đích thân Hoàng thân thiết kế thành ao thả cá mang hình trái tim. Chị Viêng Kẹo kể với chúng tôi: Khi đó, Hoàng thân đã nói với mọi người rằng, giặc Mỹ đã bắn vào trái tim của nhân dân Lào.

    Viêng Xay giờ đây trở thành nơi giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ của nước bạn Lào anh em. Chị Viên Kẹo cho biết: Hằng năm, Viêng Xay đã đón tiếp hàng triệu du khách tới thăm. Viêng Xay là biểu tượng đẹp đẽ của tình hữu nghị đặc biệt Việt-Lào.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Để lắng nghe ca khúc cô gái Sầm Nưa mọi nguời vào đây nhé : http://www.youtube.com/watch?v=ZfgKUJfdht0
  2. Qgpmst

    Qgpmst Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2010
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Sư bố thằng béo nhé. Đưa bài ko tiêu đề, đang đọc dạng phóng sự thì chuyển sang hồi ký, rồi lại giới thiệu. mịa lủng cà lủng củng. nhưng dù sao cũng Vote cho chú mày phát vì thông tin đã đưa khá bổ ích cho chuyên "công du" tới đây của đoàn.
  3. suongthu118

    suongthu118 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Oh sory moi nguoi, may lan vao check PM ma ko co feedback gi ca, nen hom nay moi vao lai, da thay doan minh fix roi. Neu co thay doi gi, co the PM cho minh duoc ko, minh se lien lac lai? Minh ko tien de lai so dt lien lac tren dien dan. Tiec la ko duoc join chuyen di nay roi :(


  4. ngocquylady

    ngocquylady Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2009
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Pác độc hành là dễ trúng gió từ đằng sau lém đớ :))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Èo, oánh nhau mãi mới giật đc cái tên " Nguyễn Thị Vẹt ", đúng chất dân tọt ghê hic...
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    em cũng có ý kiến như pác nỳ. nên ọp trước ợ.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    hỏi ý chủ thớt phát. Có xế dự trữ hem ??? lỡ xế cụa e rút vào phút chót thì e bit đi đâu về đâu ???:(( :(( :(( :(( :((
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    hí hí...câu hỏi điên thật dưng mờ vận iem nó đen, toàn bị ng ta bỏ rơi thui à :( :( :(
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    :D :D :D
  5. zeusdeity

    zeusdeity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Gì mà lo xa thế bạn ơi?
    Xế của bạn đã được chủ thớt đóng dấu, kí tên đánh roạt vào mông roài.
    Có mà chạy đằng trời.
    Chữ kí xịn và con dấu được khắc rất tinh vi nhá. ( Không tin hử. Bạn tự mình kiểm tra đê !!! ;));));)) )

    Còn nếu bạn vẫn chưa tin tưởng, vẫn lo xa hơn nữa thì ban đêm cố gắng mà đột nhập vào nhà hắn, lấy cái còng số 8, khóa vào tay bạn và hắn. Nếu không thể dùng mông trắng đóng dấu thì ta buộc phải dùng đến pháp luật. Dám hem ??? \:D/\:D/\:D/

    Ủa. Mà chàng nào có vinh dự xế bạn zậy???
  6. ladiesman

    ladiesman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2010
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Đoàn này đi chỉ có ôm bỏ xế chứ chưa bao h có trường hợp xế bỏ ôm bao h nên bạn đừng lo lắng quá nhé . Trong trường hợp mà xế bỏ ôm thì đoàn sẽ áp dụng phương châm " thân ai người đấy lo " bạn nhé
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Thông báo :

    Chủ nhật tuần này 24/4 mọi người đi off buổi đầu tiên và cũng là duy nhất cho chuyến đi lần này nhé.Thời gian từ 10h sáng đến lúc say , địa điểm sẽ thông báo lại sau
    Moj người cố gắng đi đầy đủ , ai không đến được thì phải có lý do và có xác nhận của phụ huynh hoặc thủ trưởng đơn vị nhé.

    Xin cảm ơn.
  7. pinkie2010

    pinkie2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    1.103
    Đã được thích:
    0
    k đi có đc off ké k bác Vĩ đại
  8. ladiesman

    ladiesman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2010
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Không đi vẫn được off bình thường pinkie ạ , nhớ mang tiền đi đóng tiền nước là okie roài
  9. pinkie2010

    pinkie2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    1.103
    Đã được thích:
    0
    cháu mang chai Lavie đang đóng gói mang đi thay tiền nước ah :)>-:)>-:)>-
  10. tonycuong

    tonycuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2011
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Cháu đi đi, bác sẽ bảo kê cho cháu chai nước,mà bắt đầu thấy ghét vì cháu hứa đi với bác đấy nhé![r37)]

Chia sẻ trang này