1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phượt thủ đi 60.000 km trong 2 năm rưỡi sau lần say rượu

Chủ đề trong 'Ý tưởng - Sáng tạo' bởi Lisa2017, 06/01/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lisa2017

    Lisa2017 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2016
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    Uống rượu say và cá cược với bạn bè, một chàng trai 29 tuổi người Australia đã đi du lịch 60.000 km trong hơn 2 năm mà không hề dùng máy bay.

    [​IMG]
    Ty Dalitz, 29 tuổi (người Melbourne, Australia) đã trải qua hành trình gần 60.000 km từ Australia đến Anh bằng đường bộ và đường biển, mà không sử dụng máy bay.


    [​IMG]
    Cuộc hành trình này bắt nguồn sau một lần nhậu say, Dalitz đã cá cược về chuyến đi của mình với bạn bè.


    [​IMG]
    Dalitz khởi hành trên một con thuyền vào mùa hè năm 2014, bắt đầu từ Australia tới Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Myanmar, Lào, Campuchia. Những ngày lênh đênh trên biển sau khi rời khỏi Australia là quãng thời gian khó khăn nhất bởi trước đó anh chưa từng đi thuyền.


    [​IMG]
    Anh đã có một chuyến đi xuyên Việt Nam bằng xe máy, trước khi chuyển sang đi tàu hỏa qua Trung Quốc, Mông Cổ và Nga.


    [​IMG]
    Tháng 7/2015, Dalitz đặt chân đến châu Âu và dành ra hơn một năm để đi du lịch khắp châu lục này. Tại mỗi điểm du lịch anh đều có thêm bạn bè.
    [​IMG]
    Chuyến đi không hề dễ dàng.. Dalitz gặp phải không ít tình huống khó khăn, dở khóc dở cười chẳng hạn như lỡ đi nhờ xe của một người say rượu ở Bulgaria.


    [​IMG]
    ... hay việc phải hối lộ các nhân viên kiểm soát biên giới ở Transnistria (thuộc Moldova) để được phép nhập cảnh.
    [​IMG]
    Khi ở Thủ đô Minsk của Belarus, Dalitz đã suýt phải phá vỡ quy tắc “cấm bay” khi gặp rắc rối với thị thực. Anh phải ngồi khoảng 5 tiếng đồng hồ tại sở cảnh sát Minsk, đối diện nguy cơ bị trục xuất và phải nộp phạt một khoản tiền rất lớn. Rất may, sự việc đã được giải quyết ổn thỏa.


    [​IMG]
    Chỉ với 30.000 USD, Dalitz dự định phân bổ chi tiêu và cố gắng chỉ tiêu 1.000 USD một tháng. Nhưng thực tế khiến anh phải tiết kiệm. Thay vì di chuyển bằng các loại phương tiện, anh phải đi bộ nhiều hơn và dựng trại ngủ nơi hoang dã.


    [​IMG]
    Cuối cùng, sau cuộc phiêu lưu kéo dài 846 ngày, Dalitz đã tới được London (Anh) đúng vào dịp Giáng sinh 2016. Hiện tại, anh có kế hoạch cho chuyến phiêu lưu tiếp theo là vượt Đại Tây Dương bằng thuyền.

Chia sẻ trang này