1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

'''PHÚT BIỆT LY...'''trái tim ko ngủ yên '''

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi ANHLONG107, 24/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ANHLONG107

    ANHLONG107 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    '''PHÚT BIỆT LY...'''trái tim ko ngủ yên '''

    Chào tất cả những người bạn thân thiết nhất !
    Hôm nay Long có một tâm sự muôn gởi đến các bạn của ttvn nhất là Box Da Nang .Được giao lưu được học tập là những điều bổ ích nhất của những ai tham gia chương trình này .Có biết bao cuộc tranh tài ,bình luận,phỏng vấn,quảng cáo ....Để mọi người cùng giải đáp và học hỏi .Không thể nào quên vì đã là thành viên tích cực của Box Da Nang .Có lúc nghe ttvn ngưng hoạt động lòng mình tiếc nuối làm sao...
    Nhớ lại buổi đầu khi mới vào đăng kí .Thấy mọi người thi nhau trổ tài hết mình còn Long thì thấy e thẹn .Nhưng khoảng thời gian đưọc làm wen với các bạn tự nhiên Long cảm thấy ai nấy cũng như nhau cả đều là những con người vô tư và tài giỏi .Mỗi người có đặc điểm riêng về năng khiếu của mình .Không ai chiu thua ai xem cũng hấp dẫn đấy các bạn ạ ! Chỉ có tôi và 1 mình tôi là ngu đần độn nhất .Long buồn lắm và ko hiểu tại sao phải nói những điiều này ở đây nữa .Nếu như các bạn ko muốn thấy cái hình bóng tên tuổi này nữa thì Long sẽ tự nguyện rút khỏi để tránh phiền trách sau này .Qua giây phút tâm sự này chắc chắn các bạn sẽ hiểu cho tôi và tôi cũng yêu các bạn, yêu ttvn và mong muốn ttvn ngày càng đi cao hơn nữa ...
    TB: Sau giây phút tâm sự này tôi đã cảm nhận mình ko đủ tài năng để tiếp tuc tham gia chương trình này .Nay tôi xin tự nguyện tạm chia tay với các bạn của Box da nang này .Long xin chân thành cám ơn các bạn đã cho tôi được thấy những gì trong thời gian qua .Xin cám ơn : anh Luanvn-KTC-otdo-hoavo sac-beconxixon-long qua-lLe ga- Keo Mut -Ti na -....đặc biệt là Delta người đã cho tôi đến chương trình này .
    Chúc các bạn ở lại dzui dzẻ .Sớm gặt hái những thành công tốt đẹp và đóng góp xây dựng đưa ttvn nghày càng đi lên .
    Fan hâm mộ cực kì của ttvn
    ANHLONG107


    Còn lại đây đôi dòng thơ để nhớ
    Mãi mong sao đừng phụ lòng tình tôi.
    Chào tạm biệt tất cả!!!!
  2. otdo

    otdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    Chuyện gì vậy em ? Có chuyện gì xảy ra với em thì em hãy nói rõ ra cho mọi người cùng biết với .Đừng để trong lòng, em sẽ thấy khó chịu và ấm ức lắm đấy. Tâm sự đi em . Còn chị nữa nè. Ai nói em ...đần độn ? Hãy liên lạc với chị nhé! Mong em hãy mạnh mẽ và đừng suy nghĩ nhiều vào lúc này nữa, hãy tĩnh táo lên nghe em ! Mai chị gọi điện cho em nghen!
    Chờ chị nhé!

    @""@​
    ( * : * )​
    @ . @​
    (@)---(@)​
  3. be_con_xi_xon_new

    be_con_xi_xon_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.748
    Đã được thích:
    0
    anh long nè,không biết L nghĩ thế nào mà viết những dòng như vậy nữa....cho dù L không hơn ai cả (hoặc thua kém) thì L cũng hơn đưọc ngưòi khác ở lòng nhiệt tình,dù sao L cũng từng tham gia hoạt động offline với mọi người không như nhìu thành viên khác ,chỉ post bài thôi ,chỉ nói mà không làm.Còn L,L khác L dám nghĩ dám làm .Con người ta không phải cái quan trọng nhất là phải tài giỏi,phải thế này thế khác, mà ở tấm lòng đó L,họ tài giỏi họ thông minh nhưng họ không có tấm lòng thì coi như...bỏ.Tại sao L lại bảo mình ngu đần chứ????Chẳng có ai tự khen mình thông minh cả(ngoại trừ những kẻ tự kiêu),không có ai trong chúng ta tự nhìn thấy ưu điểm của mình cả,L và bé con cũng vậy thôi,sao tự nhiên phải hạ thấp bản thân mình đến như thế chứ?????
    bé con chỉ mong L nghĩ lại thôi ,tại sao lại nghĩ mình như vậy?Mọi người đã làm gì khiến L giận thì L phải nói ra để mọi người còn biết chứ?sao lại tự nhiên đòi chia tay với Box vậy? L ơi! hãy thẳng thắn với nhau ,mọi người sẽ hỉu L hơn!
  4. Sirius_Z

    Sirius_Z Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Nè Anh Long , tui ghet' dài dòng, nói thẳng nhá :

    Đứa nào cho ông uống lộn thuốc hả ? Ông đang nghĩ gì vậy ? Tại sao lại nói vậy chứ ?

    Có ai nói ông là ngu ngốc , đần độn đâu ? Tui không nghĩ là trong box Đà Nẵng lại có kẻ như vậy đâu .....
    Chính ông cũng đã nói là : " Ai nấy cũng như nhau cả đều là những con người vô tư và tài giỏi .Mỗi người có đặc điểm riêng về năng khiếu của mình .Không ai chiu thua ai ...." Ai cũng như nhau có nghĩa là trong đó có cả tui với ông nữa đó.

    Chúng ta đã bên nhau qua những thăng trầm của TTVNOL , tui không muốn box Đà Nẵng này mất đi 1 thành viên tích cực chỉ vì cái lý do ngớ ngẩn như vậy .
    Tui nghĩ ông còn những lý do khó nói khác . Nhưng mà Anh Long ơi , bạn bè để làm gì chứ ? Hãy cùng tâm sự đi ha.... Chúng tôi luôn ở đây.[purple]Hãy ráng mà lên để đọc những dòng này nhe , bạn hiền.[purple]
    As ourlife change
    come whatever
    .... ..We still be friends forever
  5. 1033

    1033 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    "sống là phải chiến đấu"
    "muốn chiến đấu, phải sống"
    chúc em lựa chọn cho mình 1 con đường đúng đắn để đi.. KTC luôn bên các bạn ...
    thân
    Không phải là KTC mà là hồn ma oan khuất của KTC !!!!
    Little_Panda - Yêu em cả khi chít đi rồi !!!
  6. longqua

    longqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.242
    Đã được thích:
    0
    Long ơi , làm sao mà phải chia tay với Box Đà Nẵng vậy ? Mong rằng bạn sẽ tiếp tục với chúng tôi.
    Có lẻ vì một lý do nào đó khiến bạn không thích Box Đà Nẵng nữa nhưng mà tất cả các thành viên của Box đều cũng như Longquạ này không muốn bạn phải chia tay với Box đâu Long à.
    MÃI MÃI YÊU KẸO_MÚT MÀ THÔI
  7. anhthuongcochu

    anhthuongcochu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Sao lại như thế hả nhỏ ?!
    Còn trẻ như thế mà " nghỉ chơi " rồi sao ?
    Nói như 1033 thì, con đường mà nhỏ đi nên dành cho anh trước thì đúng hơn - Già mới về hưu chứ, trẻ mà về hưu là phụ lòng các anh hùng liệt sĩ đã cho chúng ta ngày hôm nay - Nghe không hở nhỏ ?! trừ khi...nhỏ đi tu ! Quay lại mau...
    Tối hôm qua không có nhỏ đi uống cafe, mỗi lần anh nhắc tên nhỏ là " em yêu " của anh lại cười ngất ngưỡng - Lúc ấy khoảng 21h40', khi những chiếc ghế và những chiếc bàn của quán Thư Viên được xếp thành một đống, cũng là lúc anh và em ấy đứng dậy để chiếc bàn và 2 chiếc ghế cuối cùng đi theo bạn của nó .
    Bước ra khỏi quán, anh và em ấy rãi những bước không đều, tiến về phía " Từ Bi Hỉ Xả " - Bên cạnh đó là một con hẻm nhỏ, và từ con hẻm ấy có thể tiến thẳng vào giường ngủ của em ấy -
    Lệ thì cứ mãi miết xối xả từ trên cao xuống, kéo dài từ 20h00 đến giờ vẫn không chịu nín -
    Anh bảo em ấy vào giường ngủ đi , thế mà...chẳng chịu nghe lời, cứ đứng bên cạnh anh, ngóng ra đường - Anh và em ấy quen nhau mới có 3, 4 tháng ; tình củm chắc có lẽ là xuất phát từ câu " nhân tri sơ tính bản thiện ", nên vào cái giây phút ấy, anh và em cứ như hình với bóng ! Bảo em vào ngủ bao nhiêu lần, em lại dòi theo anh về nhà anh bấy nhiêu lần - Thấy mà thươg thêm...hichic...
    .............
    thôi, anh không thể nào cầm được lòng mình, đoạn giữa...hic...không thể... Anh kể nốt đoạn cuối đây -
    .....Anh đang đứng tần ngần, bổng dưng dọt thẳng ra đường, nhảy ngay lên chiếc xe đạp đang đi về phía " Dệt Thái Tuấn " - Tất cả những động tác ấy chỉ diễn ra trong 2 giây !!! - Và....anh không quên quay đầu lại nói với em...." Vào ngủ đi Việt ", và cánh tay dơ lên vẫy vẫy cùng nhau như muốn nói hẹn ngày gặp lại ,
    HDT
  8. vietfirm

    vietfirm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Hi there
    Thấy đuợc cái ngu đần của mình là người có hiểu biết mà không phải ai cũng thấy đuợc như vậy đâu Mr. Long à. Đừng có serious quá, vui vẻ mà sống và học hành là được rồi.
    P/S: con trai Đà Nẵng có vẽ nhạy cảm quá hỉ :D
    http://www.vietfirm.com
    RELIABLE HOSTING & DOMAIN SERVICE
  9. 1033

    1033 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    bác "anh thương cô chủ" post bài về cái giề đấy, em chẳng hiểu gì cả..
    nói em à ?? :D
    Không phải là KTC mà là hồn ma oan khuất của KTC !!!!
    Little_Panda - Yêu em cả khi chít đi rồi !!!
  10. anhthuongcochu

    anhthuongcochu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    heehe, chú cứ thế - Anh nói là nói với em Long và kể cho em Long nghe chuyện tình túi hôm qua của anh - Anh nói chú mần chi ,
    Nhỏ Long đâu rồi ?! quay trở lại mau...hic...
    HDT

Chia sẻ trang này