1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

phút cho riêng anh ..

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vn83, 12/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nanglunhlinh

    nanglunhlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ xin ít đất nhé !
    Anh chắc chắn chẳng bao giờ biết đươc rằng em yêu anh. Điều này thật điên rồ và khó tưởng nhất trên đời. Anh chắc cũng chẳng nhớ em là ai có thể anh cũng nhớ nhưng anh đã quên rồi thế đấy mêt mỏi đến rã rời. Tại sao con người ta yêu nhau rồi lại phải xa nhau Hoàng ơi. Chắc tại em không làm trên đấy có sao đâu em không thấy tự tin với mảnh đất Hà thành em trở về thành phố của em và đâu đầu hơn là lạ gặp anh khi ấy tại sao số pận không giành anh cho em. Hoàng ơi anh có thể hiền lành mãi như thế sao em biết trong cái viện đấy biết bao cô gái thầm yêu và mong ước có được anh. Và ngay lập tức từ cái nhìn đầu tiên của anh em đã muốn có anh. Tại sao anh lại nhìn em như thế tại sao anh chẳng nói gì mà cứ nhìn em như thế ? tại sao?
    Chúng ta đi ăn cơm em được mọi người giwói thiệu anh là tiến sỹ trẻ nhất phòng anh vừa học xong Por ở Đức về em chợt hiểu vì sao anh hiền thế. Nhưng cái chính là tại sao anh làm em nhớ thế anh rủ đi uống nước mà thôi em ko viết nữa đâu em mett rồi Hoàng ơi!
  2. LOVEINHOPLESS

    LOVEINHOPLESS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Ngày ...
    Bỗng nhìn thời khoá biểu_ ko thể như thế đc, ko thể, sao lại có thể nghỉ sớm thế đc, mọi năm fải đến tháng 7 cơ mà
    Tim mình như vỡ vụn, chúng mình fải thế nào đây
    sao anh ko hỏi mình cần gì
    sao bọn mình ko thể ngồi yên lặng bên nhau
    sao mình ko có lấy 1 góc bé nhỏ trong anh
    sao lại có cái mạng quái quỷ này chứ,
    nếu ko có nó có fải mình đã chạy đến bên anh, ko thì cũng gọi DT mà nói mình nhớ anh lắm
    nếu ko có nó hẳn anh sẽ tìm cách gặp mình
    nếu ko có nó thì mình đã chẳng rối tung mỗi khi giáp mặt với anh, liệu anh có biết mình nghĩ gì mình thì xấu hổ đến độ ko dám gặp anh nữa, chỉ mong anh và mình đừng chạm mắt nhau. mình thật ko b'' nhìn anh thế nào nữa
    có bao giờ anh muốn giữ mình lại ko nhỉ
    có bao giờ anh muốn ôm mình thật chặt ko nhỉ
    có bao giờ anh muốn giới thiệu mình với gia đình anh ko nhỉ
    có bao giờ anh muốn che chở cho mình ko nhỉ
    có bao giờ anh muốn giữ chặt mình mà nói với cả TG rằng đây là cô bé của anh, va dù TG có fản đối thì cô ấy vẫn mãi là của anh, và nếu ai định yêu cô ấy thì fải "xin fép" anh
    và có bao giờ anh lại như mình ko nhỉ
    yêu đến ngơ ngác
    từ 1 kẻ tha thiết với cuộc sống tươi đẹp thành 1 kẻ vô hồn, mộng du ko còn muốn cố 1 thứ gì nữa
    có tiếng xe máy cũng ngỡ là anh
    có chuông cửa cũng háo hức chạy xuống mở, mà lý trí vẫn an ủi để đỡ thất vọng_ko fải anh đâu, dĩ nhiên là ko fải đâu mà, đừng có ngốc nghếch thế chứ
    tin nhắn hay chuông ĐT cũng khiến mình bật đến
    ôi, đừng có ngốc nghếch thế chứ, đừng có ngốc nghếch thế chứ, anh ko tìm mình đâu, anh ko mong mình đâu, anh ko
    mình biết tính anh mà, anh sẽ ko_ nhưng sao mọi giác quan của mình đều căng ra hồi hộp, ngóng trông anh thế này_điên thật rồi
    Chúng mình fải làm thế nào đây
    Anh muốn nghe mình nói gì nhỉ, mình ko biết, giá mà có ông bụt nói cho mình biết đc_thế nào nhỉ, mình chỉ như 1 vị thần đèn trong tay anh, nghiêng mình cung kính: mệnh lệnh của ngài là niềm vinh hạnh cho em
    Ợ, chết. Thổ lộ đc 1 câu như thế xong thì cũng chết luôn vì xấu hổ. Giá mà mình biết đc anh muốn mình nói gì, mình ntn, mình sẽ thay đổi hết, thay đổi hết vì anh
  3. mummmy

    mummmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    lụt, ợ chít
    Tớ căm ghét diễn đàn này, vì nó làm tớ ko dám đối diện với anh Tớ căm ghét nó vì nó cướp anh khỏi tớ ko b'' có đúng ko nhưng tớ tìm anh thì anh đâu có nhà
    Mà nghĩ thấy may vì anh ko có nhà, nếu ko tớ sẽ thật lố bịch khi cúi gằm mặt hoặc khả dĩ hơn là chỉ biết nhìn xuống đất
    Sẽ lại cái màn tra hỏi tàn nhẫn hơn cả kẻ thù của nhau
    Sẽ lại nghệt mặt ra ko b'' trả lời thế nào
    Sẽ lại lảm nhảm như 1 kẻ mất trí, phải, ko b'' định nói gì ...
    Và trái tim sứt sẹo sẽ lại dúm dó như bị điện giật
    rồi lại rơi vào 1 khoảng vô cảm
    Quên mất, tớ vào đây để cầu nguyện cơ mà (bây giờ topic của bạn vn sẽ thành fút cho các vị thần_xin lỗi nhé) Tớ wyết định sẽ cầu nguyện hằng đêm, hàng sáng, hàng tối, cả trưa và chiều (nếu lúc đó tớ ko ngủ, ko, mà nếu tớ ngủ thì tớ cầu nguyện cả trong mơ, ừ, trong mơ thì các vị thần thg` nghe thấy lời cầu xin của mình hơn)
    Ông bụt thân mến, ông hãy cho cháu b'' 1 điều thôi (đúng giọng xin xỏ, tớ doán là điều đó đc thoả mãn sẽ xin tiếp điều 2, điều 3, ... cược ko ừ, nhưng thôi, để xin điều này tr''c đã) ông bụt ui, anh nớ muốn đc nghe cháu nói gì vậy ông cứ nói đi, nói thật đi, bất kì điều gì anh muốn muốn nghe, cháu sẽ. sẽ nói. kể cả điều đó có đập vụn cõi lòng cháu, kể cả đó là 1 lời nói dối trắng trợn (cháu hiếm khi nói dôi_trừ khi rơi vào đg` cùng và chỉ có nói dối mới cứu đc) Cháu sẽ nói cháu căm thù anh nhé? hay là cháu thật hp khi ko có anh che chở, ko cps anh chung bước hay là cháu đã yêu ng` khác rồi ông yên tâm đi, trắng trợn cách mấy cháu cũng nói đc tuốt hơ, cháu xin lỗi, cháu wen kiểu bốc đồng, tại cháu đang thấy rất hào hứng, thử tượng tưởng chỉ nói dối 1 câu mà đc anh yêu, lại đc gần anh_ờ, ờ, có rút lưỡi cháu thì cháu vẫn nói
    Và...Ôi ông bụt đáng kính của cháu, ông sẽ nói thế fải không, lại: Cháu hãy lắng nghe trái tim mình_ hừm, nói như ông thì cả họ cháu cũng nói đc, ko, ko thể, ông nói dối, ông ko muốn cháu đc hp ... (hơi cực đoan do bị đống thất vọng đè bẹp dí )
    còn ông bụt thì di di gậy xuống sàn tỏ ra áy náy nhưng trong bụng rủa: Mình là bụt chứ có fải là hắn đâu mà biết hắn muốn nghe gì chứ,m'' b'' thì đi mà hỏi hắn ý thật bất công sao bọn nó cứ nghĩ đã là bụt thì fải b'' tất cả nhỉ
    Nhưng vn cứ yên tâm, tớ vẫn sẽ ngày ngày vào đây cầu nguyện(chăm sóc cho cái topic này), nói huỵch toẹt ra là bụt ko giúp đx gì rùi, nhưng ko sao, b'' đâu 1 ngày nào đó anh của tớ sẽ lạc b''c tới đây. ừ, có thể khi đó tớ đã rất già rùi, thậm chí ko còn nữa , mà ko, có thể khi đó diễn đàn giải thể và đống tâm sự hổ lốn đc đem đi thanh lý, hay là đấu giá nhỉ. Ko, thanh lý thôi, thậm chí cho ko, nghĩ mà tủi quá xá. Một ngày kia, hay là ngày mai đi , tớ sẽ đc ở bên anh
  4. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay buồn thật ! À , cũng chư hẳn là buồn quá . Nhưng mà thấy thiếu em bên cạnh mình . Mình định gọi điện nhưng rồi lại thôi vì sợ em mất thời gian cho việc học ! Thôi , đành xả bức xúc về tình cảm qua ttvn vậy !

Chia sẻ trang này