1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PHÚT DỪNG CHÂN

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi B8_196, 22/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. B8_196

    B8_196 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Mọi người bàn luận có vẻ "xôm tụ" quá ta! Như thế vui hơn. Tui ghét trốn trong cái ốc đảo riêng mình lắm rồi.
    Mauthoigian ơi, chuyện của bạn nghe sao buồn thế! Nhưng có anh bạn anphal_nam lúc nào cũng vui vẻ yêu đời kìa! Hãy hỏi bí quyết của bạn ấy, để chia sẻ một chút với nhau...
  2. _never_mind_

    _never_mind_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Hì, bạn có cuộc sống hạnh phúc nhất mà tớ từng biết đấy, sao lại không bao giờ thấy buồn nhỉ. Tớ thì cứ khi nào buồn lại ngòi uống cafe và nghe nhạc, đó cũng là lúc dừng chân của tớ
  3. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Đi cafe với Sói đi, sẽ biết buồn ngay mà :)
  4. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    ... Cứ mỗi khi trái tim em trở nên yếu đuối
    Em lại nghĩ đến anh như để cứu rỗi trái tim mình
    Ơi bọt sóng mong manh...
    Anh vẫn thường nhòa đi trong tháng ngày đầy ắp
    Nhưng vẫn hiện hữu mỗi lần em cần gặp
    Vẫn nhẹ nhàng dìu đỡ trái tim em...
    Ơi bọt sóng mong manh....
    Gửi mauthoigian bài thơ "Ơi bọt sóng mong manh" của Lê Thị Kim. Nhiều khi chỉ một ký ức nhỏ nhoi thôi cũng đủ cho mình có được phút bình yên đó mauthoigian à.
    À, lâu quá không đọc đến nó nên có lẽ Nhi không nhớ chính xác từng lời một của bài thơ. Ai biết sai thì sửa giùm mình nhé. :-)
  5. sheep_master

    sheep_master Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    vậy thì nơi bình yên nhất ở đâu đây.......trái tim là nơi bình yên nhất rồi...rất ấm áp..và lắng nghe rất rõ nhịp đâp.....
    HN có rất nhiều quán hay.....người Hn rất hay ngồi quán....ngồi quán ngắm mọi người....hay fết.........đi ăn sáng cùng bạn bè cũng rất vui........đi ăn rồi đi uống nước.....
  6. mauthoigian

    mauthoigian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    [
    [/quote]
    ... Cứ mỗi khi trái tim em trở nên yếu đuối
    Em lại nghĩ đến anh như để cứu rỗi trái tim mình
    Ơi bọt sóng mong manh...
    Anh vẫn thường nhòa đi trong tháng ngày đầy ắp
    Nhưng vẫn hiện hữu mỗi lần em cần gặp
    Vẫn nhẹ nhàng dìu đỡ trái tim em...
    Ơi bọt sóng mong manh....
    Gửi mauthoigian bài thơ "Ơi bọt sóng mong manh" của Lê Thị Kim. Nhiều khi chỉ một ký ức nhỏ nhoi thôi cũng đủ cho mình có được phút bình yên đó mauthoigian à.
    À, lâu quá không đọc đến nó nên có lẽ Nhi không nhớ chính xác từng lời một của bài thơ. Ai biết sai thì sửa giùm mình nhé. :-)
    [/quote]
    Em trơ? vê? đúng nghifa trái tim em
    La? máu thịt đơ?i thươ?ng ai chă?ng có
    Vafn ngư?ng đập lúc cuộc đơ?i không co?n nưfa
    Nhưng vâfn yêu anh ca? khi chết đi rô?i
    ................................
    Em vâfn thế, đi đi vê? vê?, la?m mọi việc một mi?nh, thấy mi?nh vư?a cô đơn vư?a cô độc...
  7. B8_196

    B8_196 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua tôi nghe chuyện một người bạn gái, đồng nghiệp của cô bạn tôi, nhỏ hơn chúng tôi 2 tuổi. Cô ấy yêu một anh chàng gần 4 năm, tình say đắm thế, cứ ngỡ họ cưới nhau. Vậy mà còn hai tuần nữa anh chàng cưới vợ, công ty biết gần hết rồi mà cô bạn ấy vẫn ngây thơ không hề biết. Cô ấy đã hy sinh vì người yêu của mình hơn mức có thể đối với một người con gái. Hiện tại, sức khỏe cô ấy không được tốt, có một số biến chứng, vì cô bị bắt buộc phải phá thai dù đã năn nỉ rằng cô có thể về quê sinh và nuôi con một mình, không cần người cha đứa trẻ chăm sóc, cũng sẽ không noí với ai đó là con của anh ta. Họ chỉ vừa chia tay nhau chưa quá một tháng với lý do ba mẹ anh chàng cho rằng gia đình cô ấy không "môn đăng hổ đối" với gia đình họ (là anh ta nói thế). Nhưng mọi người bảo hình như anh chàng quen cô vợ tương lai kia cũng ngần ấy năm rồi...
    Cô gái đáng thương ấy làm cùng phòng với người yêu, và hiện giờ cô ấy không thể bỏ việc, vì cô vừa làm vừa còn phải đi học. Đối với một sinh viên, việc thay đổi chỗ làm tương xứng như thế không phải là dễ. Đang học đại học mà trở thành nhân viên chính thức của một công ty, điều đó thật đáng nể. Nhưng trước mắt cô ấy, bầu trời bình yên dường như đã khép lại rồi.
    Cô bạn tôi rủ cuối tuần này đưa tôi đi làm quen và chia sẻ cùng cô ấy, vì cô đang rất đau khổ, cô độc.Tôi cũng muốn thế. Chẳng biết là rồi tôi có đủ can đảm để nói một lời an ủi hay không, khi mà dù lớn hơn nhưng một bàn tay con trai tôi cũng chưa từng chạm đến, mà chuyện của cô ấy thì quả là?
    Nên làm gì đây?
  8. B8_196

    B8_196 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Để mưa thôi ướt con đường
    Đêm thôi khắc khoảI màn sương giao mùa
    Để vừa độ ấy phố say
    Cảm ơn ngườI đến giữa ngày chớm thu?
    6.8.2004
  9. moon_heart

    moon_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    I BELONG TO THE SEA. Đối với tôi nơi tôi cảm thấy yên bình khi tôi đưọc đến biển, măc dù chỉ là trong tâm trí nhưng tôi thấy nhẹ nhàng mỗi khi nghĩ đến. Có những đêm nghe bài hát về biển tôi đã bật khóc. Tôi cảm thấy mọi thứ trở nên quá xa vời. Con người càng ngày thực dụng và tàn ác cả trong tình yêu lẫn cuộc sống. 1 người tưởng chừng như làm ta tin tưởng nhất hoá ra lại đang lừa dối ta. Việc học tưởng như trôi trảy nhưng nhìn lại hoá ra mình chả biết gì. Mỗi ngày lại đến truờng, nhìn mọi người "đeo mặt nạ" cảm thấy sao mà giả dối. Rồi đến đêm về chỉ biết thu mình lại lắng nghe từng đợt sóng vỗ về như an ủi. Có lẽ đó là lúc có thể cho mình 1 phút yên ổn để rồi mai thức dậy mọi thứ lại bắt đầu.
  10. Em_xau_xi

    Em_xau_xi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Chốn bình yên
    Là một lúc nào đó
    Ta đi trên đường
    Và bắt gặp một hàng hoa rất đẹp
    Vào buổi sớm mai
    Chốn bình yên
    Là khi gặp một cô bé
    Váy trăng, nơ xanh
    Ba lô trên vai
    Nụ cười thật thơ ngây và trong trẻo
    Bước qua ngã tư
    Lúc ta dừng xe
    Khi đèn đỏ
    Chốn bình yên
    Là khi ta nhìn vào mắt mẹ
    Thấy mắt mẹ đã nhăn nheo và mệt mỏi
    Lúc ấy
    Dù mẹ có mắng
    Vẫn cảm thấy bình yên lắm
    Chốn bình yên
    Là nơi mà ta đang mải miết kiếm tìm
    Nơi ta cố gắng vun vén để có được
    Chỉ một khoảng trong tâm hồn ta thôi
    Mà chưa có...

Chia sẻ trang này