1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PHÚT DỪNG CHÂN

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi B8_196, 22/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phiatruoclaconduong

    phiatruoclaconduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Cơn mưa chiều nay dường như một chút xíu nữa đã làm ngáng chân lữ khách trên những con đường của những dòng sông nhập nhoẹ rác, những giọt mưa thật nặng và càng trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết để có thể tát những cái tát thật đau vào tận trong tâm hồn của những kẻ cứ cố ương bướng với đời... Và trong một chút dừng chân, lại cảm thấy mình lạc lõng một cách vô thường, lại những nấn ná, vấn vươn, hoài niệm...
    -------------------
    mưa
    lăn dài trên má
    từng giọt, từng giọt
    rát buốt - lạnh lùng
    vậy mà lòng lại nóng hơn
    hình như có gì đang chảy ngược vào trong
    Mưa ...
    mà đau...?
    -------------------
    May quá ! Hết mưa rồi, đi tiếp thôi, lòng ơi...
  2. _Hoa

    _Hoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Lại làm chuyện có lỗi với em rồi! Vô tâm quá!
    Biết là em không nỡ giận nhưng sao lòng cứ áy náy không yên!
    Trung Thu này không ở bên nhau, chẳng biết em có còn thích thắp đèn đón trăng với mấy đứa nhỏ con dì con chú không? Hồi bằng tuổi em, chị không còn tin vào cổ tích nhưng vẫn mê rước đèn lắm...
    Dạo gần đây chị thích sống một mình cuối tuần, hư lắm phải không?
    Em lớn rồi, và chị bắt đầu ngại mỗi khi nói những lời thương yêu, khó có thể bẹo má hay hôn em như hồi đó...
    Hồn nhiên, vô tư và yêu đời nhé, mười sáu! Hãy sống dùm chị tuổi 16 với, vì khi đó chị chỉ có tương lai mờ mịt, lo toan bấu víu, mặc cảm thua thiệt mà thôi...
    Nhớ chăm sóc "bà ngoại méo meo" dùm chị. Em cứ nghĩ mỗi khi đi mua bánh ngọt cho méo meo ăn giống như đi mua quà cho chị vậy nhé! Và đừng mạnh tay mỗi khi méo meo phạm lỗi, vì như thế chị sẽ đau lòng...
    Biết những dòng này em không thể đọc nên mới viết ra...Nhớ em quá, mười sáu ạ!
  3. natasa161

    natasa161 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Khi nào thì mình sẽ được dừng chân đây, thực sự là mình quá mệt mỏi rồi không biết có bước tiếp được nữa không, nhưng vẫn phải bước đây. Chốn nào là chỗ bình yên cho mình nhỉ?
  4. natasa161

    natasa161 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Khi nào thì mình sẽ được dừng chân đây, thực sự là mình quá mệt mỏi rồi không biết có bước tiếp được nữa không, nhưng chắc là vẫn phải bước thôi. Chốn nào là chỗ bình yên cho mình nhỉ?.........
  5. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Trái tim không còn cảm xúc
    Thay vì bật khóc khi đau
    Lại thấy mình không nước mắt
    Có chăng - chỉ chút nghẹn ngào

    Có những lúc muốn gạt bỏ tất cả công việc, tất cả những lo toan để có thể dành trọn một ngày nghỉ ngơi thật sự, làm những gì mình muốn mà vẫn chưa thể làm. Nhưng lại tự hỏi: nếu không thực hiện công việc này thì mình sẽ ra sao? Kế hoạch 5 năm lần thứ 1, kế hoạch 5 năm lần thứ 2 và cả kế hoạch 15 năm của đời mình, ... Con bạn gào lên: "Vất ngay mấy cái kế hoach dở hơi của mày đi. Chúng chỉ cầm tù mày thôi, con ạ". Ừ, đôi lúc thấy mình cũng giống như đang bị cầm tù thật. Loay hoay giữa bốn bức tường mà không tìm được lối thoát. Không niềm vui. cũng chẳng nổi buồn.
    Phút dừng chân. Mình cần một khoảnh khắc như thế lắm.
  6. violet_flower2808

    violet_flower2808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Du ban di dau , lam gi , noi dung chan an toan nhat, van chinh la ngoi nha cua ban ,noi do , co bo me , la nguoi suot doi yeu thuong ban
  7. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Binh boong...binh boong...binh boong.......
    Tiếng chuông nhà thờ vọng vang trong đêm tĩnh mịch. Xa đâu đó tiếng gà gáy lảnh lót...
    Bước chân vào Giáo đường, chắp tay để hồn theo những lời Kinh nguyện.
    Thánh đường đông dần người...nhạc trỗi dậy và bài Thánh ca được cất lên - Nghe mọi ưu phiền bỗng chốc vụt tan biến...
    ...................................
    Lễ tan, bước ra khuôn viên Giáo đường, dừng chân bên tượng Mẹ. Nhẩm lại lời nguyện "Jesu Maria - Con mến yêu", thấy lòng bình yên quá đỗi.
    Phút dừng chân cứu rỗi 1 linh hờn
    7.10.2004
    Được pikachungo sửa chữa / chuyển vào 10:29 ngày 07/10/2004
  8. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Một bài, lại một bài rồi lại tiếp tục 1 bài...
    Những giai điệu trầm bổng trữ tình cứ thế tiếp tục vang lên, vang mãi đến tận sâu trong cõi hồn. Đã lâu lắm rồi không có cảm giác như hôm nay . Thấy từng lời nhạc chảy, thấm sâu và đồng cảm. Âm nhạc bao giờ cũng gần gũi...
    Một ngày trong mọi ngày
    Tặng 1 hoa hồng cho ngày mai tốt hơn.
  9. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Thứ 6 rồi phải không nhỉ? Thế mà cũng đã hết 1 tuần rồi. Chẳng biết tuần qua mình đã làm được những gì và đã đánh mất những gì.
    Điện thoại reo. Số đầu 064. Chịu. Không biết được ai cả. Một giọng con gái, nghe có vẻ hơi hơi Bắc một tẹo. Thì ra là Pikachu. Hai chị em buôn dưa buôn cà suốt. Cô bé có nhiều điểm khiến mình ngạc nhiên, về tính tự lập, về sự cởi mở mà cô bé dành cho mình. Ngạc nhiên lắm. Và cũng vui lắm. Cả ngày ngồi ở công ty với bao nhiêu là việc, có những giây phút chuyện trò với một người bạn, một cô em gái kể cũng thú vị.
    Cảm ơn cô bé.

Chia sẻ trang này