1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phút giao thừa

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi cundc, 12/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Phút giao thừa

    Này bạn, Giao Thừa có vui không? Hay thoáng chút buồn? Dù thế nào đi nữa, cũng rất muốn bạn kể về Giao Thừa của bạn đấy. Giao thừa năm nào ý nghĩa nhất đối với bạn? Giao thừa năm nay thì sao? Kể đi nào! Háo hức...
  2. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Giao thừa này nói chung là chán... chỉ vì mấy vụ tuổi tác, sao xấu sao đẹp mà bị nhốt ở nhà không đi tụ tập được, đau khổ lắm đấy....... hehe ........... than thở thì cũng đã có người nghe roài .......... post cố bài cuối trước khi lên đường ............. đợi khi nào về lại than thở tiếp .......... tạm biệt bà kon
  3. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Giao thừa , cũng định bụng đúng lúc giao thừa thì nhắn tin cho chàng , cơ dưng mà..mạng nghẽn...
    Thì thôi
    -------------
    Đã ước được chàng cho đi xem pháo bông mà ..chả xi nhê gì.
    Thì thôi
    Buồn chả buồn , vui quá chả vui , chỉ hơi vui vui ..nghe thấy cái giọng chàng ..âm ấm(cấm các chị bơm vá)
  4. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Giao Thừa năm nay khác hẳn mọi năm, có những người bạn của box Làm Quen đón Giao Thừa cùng mình. Vui thật vui. Có rất nhiều rất nhiều điều để nói về Giao Thừa mà chưa biết bắt đầu từ đâu...
    ----------------------------
    Giao Thừa năm nay, có một cô em phone cho một ông anh có giọng ấm ấm... hè hè... Thế mà chẳng gửi lời chúc Tết đến ai cả...
  5. h_d_t_s

    h_d_t_s Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    1.213
    Đã được thích:
    0
    PHải nói là chán lắm.Ngồi đón Tết 1 mình chứ không đi đâu cả.Gọi điện về nhà thì không được mới tức.Cú này về quyết nối mạng cho chắc ăn.

  6. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Thì bây giờ em đền cho chị..em thơm chị 1 phát được không?ka ka ka, mới chỉ dám thơm chị thôi nhá
  7. cantona_arc

    cantona_arc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    nam nay mình bí ốm nên ko đi duoc dau chan we,pao hoa thi sau,nam nay lai la nam han cua minh,chan that la chan
  8. Nhockhoaitay

    Nhockhoaitay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2004
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Giao thừa!!!
    Chẳng buồn cũng chẳng vui, ngồi với bố mẹ ...tự nghĩ mình sẽ ở nhà với bố mẹ dc bao lâu nữa, năm sau và năm sau nữa....sẽ thế nào nhỉ...hâm thật, vãn sẽ là mình thôi mừ...Giao thừa hạnh phúc!!!
  9. lovevirus

    lovevirus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Năm nèo em chẳng đi chơi giao thừa . Trong năm mà đi đến 2 , 3h là xong con ong đấy .
    Nhưng giao thừa thì khác . Các cụ em còn bảo 1 là về trước 12h . KHông thì đi đến sáng hãy về ( phởn! Đi tới sáng luôn ). Chẳng là các cụ hông cho em xông nhà năm nào hết trơn .
    Mà tuổi mão của em có tôị tình gì đâu chứ lị .
    Năm nay làm seo ý , vắng hắn hơn mọi năm . Năm ngoáI chen chúc là thế , còn năm nay đường rộng thênh thang ....
  10. tarafa

    tarafa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    1
    Hêhê...lúc chàng gọi điện mình mừng húm chuẩn bị từ tối để chuẩn bị đi đón giao thừa . Từ chối mọi cuộc hẹn khác. Dù gì mình và chàng còn đang trong giai đoạn tìm hiểu mà. Trời ơi bao nhiêu viễn cảnh mà mình đặt ra ..híc híc chẳng được 1% phần nào. Chàng phăm phăm đi trước, những lúc đi bên cạnh thì như 2 người xa lạ, để mình chơ vơ giữa đám đông. Xem pháo hoa xong chàng đèo mình về thẳng nhà luôn mà chẳng cần biết mình muốn đi dạo phố thêm chút nữa, mình muốn xem không khí đón năm mới của thiên hạ biết bao. Chàng tốt nhưng hổng lãng mạn. Không biết sẽ đi tới đâu đây ... híchíc...

Chia sẻ trang này