1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phút Giây Tự Kỉ :x

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Ysunhyeon, 27/08/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ysunhyeon

    Ysunhyeon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2012
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Top những việc thường làm khi BUỒN:
    1. Nhịn ăn hoàn toàn hoặc ăn tất cả những thứ có thể ăn được
    2. Đi Thủ Lệ xem động vật quý hiếm,cứ nhìn mấy con khỉ trèo trèo là hết cả buồn
    3. Đeo tay nghe,bật vài bài hát có lyric thật điên rồ,rồi nhảy nhót điên cuồng =))
    4. Trùm chăn đi ngủ
    5. Khóc tu tu
    6. Ra công viên Hòa Bình ngắm trẻ kon chơi,được khuyến mại thêm vài cảnh tình tứ của mấy cặp tình nhân =.=
    7. Hì hụi tự đắp mặt nạ,tẩy tế bào chết.hấp tóc
    8. Tắt điện thoại
    9.viết lách về 1 điều gì đấy
    Ngay bây giờ đang rất muốn đi Thủ lệ,nhưng không ai đưa đi :((
  2. Ysunhyeon

    Ysunhyeon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2012
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    còn 58 ngày nữa là tròn 19 rồi *đếm ngược từng ngày*
    thời gian ơi mau trôi nhanh lên
  3. Ysunhyeon

    Ysunhyeon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2012
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    đôi khi tôi ước mình sinh sớm hơn vài năm...
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    không ngủ được..........................
  4. Ysunhyeon

    Ysunhyeon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2012
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    bây giờ là 4h sáng và tôi VẪN CHƯA ngủ được
    nhìn ra cửa sổ lại thấy 1 ngôi sao rất sáng.sáng chói lên ấy,không biết có phải là sao không ( hay hậu quả của 1 đêm không ngủ khiến mắt mình nhìn gà hóa cuốc,nhìn bóng đèn lại tưởng sao)
    lâu lắm lắm rồi,dễ vài năm chứ chẳng ít,mới nhìn thấy ngôi sao nào sáng như thế
  5. Ysunhyeon

    Ysunhyeon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2012
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Mình có 1 vết sẹo nhỏ ở chân.bây giờ vẫn đang bôi thuốc,hy vọng vài tháng nữa sẽ khỏi
    Sau đây là giai thoại của vết sẹo xấu xí này:
    Mùa hè năm ngoái,sau khi thi Đại học mình đi tập xe máy.Vì học ở Hoàng Quốc Việt mà nhà mình tận khu đô thị Xa La (vâng sau đây lại là giai thoại vì sao mình ở Cổ Nhuế =.=) nên bắt buộc phải đi xe máy đi học.tuy nhiên sự cố không mong muốn xảy ra khi mình tập lần thứ mấy gì đấy (k nhớ rõ) thì bị ngã.Hậu quả thì không có gì nghiêm trọng ngoại trừ việc có thêm 1 cái sẹo nhỏ đáng ghét và cảm giác sợ hãi kinh khủng khi bị xe đè vào chân.Tự nhiên cái cảm giác đấy cứ bám lấy mình,mỗi lần trèo lên xe mình lại nhớ đến khung cảnh lúc mình bị ngã,nhớ đến cái sẹo dưới chân,và thế là…hết lái.Việc tập xe cũng stop ở đó.Mình không có can đảm để đi xe mà bố mẹ cũng không dám để mình tự đi xe một quãng đường xa như thế một mình .
    Cho nên hiện giờ mình đang ở nhà 1 người bác là bạn thân của gia đình.cách chỗ mình học 2 cây số(rất gần-ơn chúa).nhà bác này có khoảng đất rất rộng,3 gia đình anh em cùng sinh sống với nhau,rất vui.anh trai hàng tuần vẫn lên để trông nom và…quản lí mình.Nhưng nhiều lúc anh ở chỗ khác,ví dụ nhà bạn gái dưới Nhổn.
    Đến tận bây giờ mình vẫn chưa có dũng khí để tập xe máy thêm lần nữa.nhưng chắc vài tháng nữa mình sẽ cố đi tốt và lấy bằng.sau đó chuyển về nhà.quyết rồi,vì ở đây rất cô đơn.ví dụ những đêm như tối qua,chỉ có 1 mình trong căn phòng 15m2. À nhân tiện mình sẽ mô tả về căn phòng đang ở.ngay cạnh giường có 1 cửa sổ gỗ.trên cửa sổ treo 1 cái chuông gió kêu leng keng mỗi khi gió lùa vào phòng,cũng đỡ buồn.chếch bên có 1 cái bàn học,1 tủ quần áo bằng gỗ màu nâu.trên giường lúc nào cũng có 1 con gấu bông to,vì mình không thể ngủ mà không có gì …ôm.1 cái tủ lạnh mini để đựng vài thức ăn vặt linh tinh.
    Được cái mình gặm nhấm nỗi cô đơn cũng khá là giỏi.thường thì mình gắn bó với 1 cái macbook nhỏ dễ dàng mang theo khắp nơi,1 máy mp3,và 1 cái điện thoại nắp gập đã lỗi thời nhưng với mình thì rất xinh.tuy cuộc sống nhàm chán nhưng thật ra so với các bạn sinh viên khác trong lớp đại học của mình thì mình thật sự rất may mắn

  6. 3quexola

    3quexola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2011
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    ;))
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    em thật sự rất may mắn, hãy tận hưởng cuộc sống và quý trọng những gì mình đang có
  7. Ysunhyeon

    Ysunhyeon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2012
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Không phải hối hận,chỉ là chút tiếc nuối về quyết định năm xưa.Nếu như chọn học thứ mà mình có năng khiếu và giỏi nhất? tại sao mình lại ngu ngốc chọn thứ mà người ta cần,chứ không phải cái mà mình muốn?
    2 ngày nay rất kì lạ. chỉ thiết ngủ,không thiết ăn.ngủ miên man,mê mệt,ngày cũng như đêm…
    Trong cuộc đời mình,từ bé đến giờ,từ lúc trong bụng mẹ đã là đứa ngược đời những đứa bé khác,chân ra trước đầu ra sau, vào cái thời mà mổ đẻ vẫn còn là thứ xa xỉ đấy, mình vẫn sống sót… cảm ơn mẹ đã chịu đau đớn gấp đôi những bà mẹ khác, lo lắng gấp đôi bà mẹ khác khi mà 2 đứa con gái trước của mẹ đều không thể ra đời.cảm ơn bố đã chạy khắp nơi tìm bác sĩ đỡ đẻ cho mẹ trong cái đêm kì lạ tất cả bác sĩ y tá đều về nhà,cảm ơn chú dì đã đi cái xe cúp cà tàng suốt 20 cây số vào lúc 2h đêm để mang sữa cho con,mặc dù cả 2 đều…không biết đi xe máy
    Đôi khi mình cảm thấy trong mình có sự hiện diện của 2 chị gái trước của mình,không hiểu sao ông trời đã không cho 2 chị được ra đời….Và mẹ ạ,con cũng tự hỏi,liệu sau này có thể chịu đựng giỏi như mẹ không? có thể nuôi dạy con cái tốt như mẹ không?
    /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}
  8. finishi

    finishi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2012
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Hầu hết các bạn học CĐ-ĐH xong ra đều làm khác ngành mình học (làm cái mình thích) nên em không phải lo lắng quá. Anh học kinh tế nhưng ra làm IT đây : p. Cái gì mình thích mới làm lâu dài và gắn bó được.

    Em nghĩ cho mẹ mình như thế thì rất tốt, anh cũng từng ở hoàn cảnh như em nhưng cũng chưa nghĩ được như thế...
  9. Ysunhyeon

    Ysunhyeon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2012
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    đã ăn hết gần như tất cả các món muốn ăn, trong vòng 2 ngày
    cuộc đời mình giờ đây chỉ toàn thấy tương ớt với lại dầu mỡ =)) ,được rồi, mãn nguyện rồi, chết cũng được zồi.
    hôm qua ra hồ Tây ăn thạch dừa Xiêm, chưa bao giờ ăn món gì ngon như thế, vừa ngon vừa mát vừa zui zẻ :x
    Chao ôi, ăn gì cũng tưởng tượng ra nâu đá, uống cái gì cũng thấy nâu đá, lúc nào cũng nhớ nâu đá
    mắt mình càng ngày càng sâu hơn,người thì bảo thế là đa tình hơn, người thì bảo đằm thắm hơn,người lại kêu " sao dạo này mắt mày nhìn sát thủ thế,sợ kinh "
    thế lại hay, trước thì lúc nào cũng kè kè cây kẻ mắt, giờ chằng cần kẻ mắt nữa :x
    Mà buồn cười nhất là, dạo này lắm chuyện buồn bực trong người, cái mặt lúc nào cũng cau có,thế mà ai cũng khen mấy hôm nay nhìn cái mẹt xinh ra,duyên ra hô hô
    hay là trước khi chết ông trời cho hưởng thụ hết cái hay cái đẹp cho toại nguyện ha haba
    hôm qua gặp 1 ông bác,ông ý nhìn mình rồi bảo :" cô này mà lấy ai là người đấy giữ được của, làm ăn phát đạt " =)), phán mình là thần giữ của
  10. Ysunhyeon

    Ysunhyeon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2012
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    happy birthday to me !
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    happy birthday to me !

Chia sẻ trang này