1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phút nhìn lại lòng mình tại Cô Tô!

Chủ đề trong 'Kho tư liệu của Box Du lịch' bởi tranvanchienhn, 02/07/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tranvanchienhn

    tranvanchienhn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2014
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    1
    Du lịch cô tô - Cô Tô – Quảng Ninh là một trong những điểm du lịch rất được các bạn trẻ ưa chuộc vào mùa hè với các hoạt động đầy cá tình như ngâm mình dưới làn nước hiền hòa, mát lạnh; đến thăm những điểm đến đầy thú vị, những kiến tạo sắc nét của Cô Tô.


    Nhưng có lẽ, ít ai được trải nghiệm cảm giác mùa thu khi tiết trời dần dần mất đi cái nắng chói chang của mùa hè và khí hậu chuyển sang mát dịu, cảnh vật nơi đây như đổi sắc, thêm nhiều sắc thái, nước biển mùa thu trở nên xanh và hiền hòa hơn bao giờ hết. Du lịch mùa thu ở đảo Cô Tô là điểm đến đầy hứa hẹn của những cặp đôi, nơi thả tình yêu vào gió, nơi ghi lại những bức ảnh kỷ niệm…

    [​IMG]

    Đến với Cô Tô, bạn sẽ được ngắm đại dương bao la với cả chục bãi tắm lớn nhỏ: Vàn Chài mỹ lệ, Hồng Vàn yêu kiều, có cả những bãi tắm không tên, trải dài bất tận, chạy quanh hòn đảo. Một dải rừng nhỏ có thông đuôi ngựa mọc lẫn với phi lao, xen kẽ với những mảng xương rồng. Chúng làm bãi biển như thêm sức sống, bớt trống trải. Và ắt hẳn sẽ nuối tiếc nếu du khách đã đến đảo Cô Tô mà lại bỏ lỡCô Tô con. Hòn đảo tuy chỉ nho nhỏ, vắng teo không người sinh sống, nhưng lại là nơi rất gần gũi nhất để hoà mình cùng với thiên nhiên. Làn nước, hiền hòa và xanh óng ả đến ngỡ ngàng, làm khách du lịch ngây ngất ngắm một chiếc đĩa bạc của người khổng lồ, những vỏ ốc trắng phơi mình trên bãi biển, đầy hình thù kích cỡ đủ loại.

    [​IMG]

    Và nếu ai du chỉ đến với Cô Tô trong chốc lát, trong vội vàng, cũng xin đừng quên ghé thăm nhà lưu niệm và tượng đài Hồ Chí Minh nằm ngay ven biển. Bức tượng đó đã nhiều lần được tu sửa để mãi bền chặt, mãi là tấm gương soi sáng cuộc đời mỗi người, nó được dựng từ khi Bác Hồ còn sống. Đây ắt hẳn là nơi độc nhất là nơi đầu tiên mà Hồ Chủ tịch cho phép dựng tượng đài khi Bác còn sống. Hơn 50 năm qua, tượng Bác vẫn hiền hòa uy nghiêm và mẫu mực ở đó, với bàn tay vẫy chào nhân dân một cách yếu mếm nhất, với ánh mắt sáng ngời hướng ra Biển Đông như bảo vệ, như giữ gìn, như khẳng định một chân lý không thể thay đổi: Đây là mảnh đất của cha ông, của giang sơn ta, nó là máu thịt, là hy sinh để bảo vệ hòa mình. Đời đời muôn dân hay ghi nhớ, hay bảo vệ non sông gấm vóc này”.

    Chiều chiều, vượt qua mấy chục ngàn cây số đường đồi dốc, háo hức trèo lên ngọn đèn hải đăng Cô Tô, phóng tầm mắt, để thu về một góc non sông gấm vóc Việt Nam. Lòng bỗng thấy yêu thương thêm mảnh đất quê hương, lòng đầy tự hào và kiêu hãnh vì là con dân đất Việt.

    Theo: http://dulichcoto.info/phut-nhin-lai-long-minh-tai-co-to.html
  2. huongng28

    huongng28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2015
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    em đang muốn tìm 1 nơi tổng hợp những tour và trải nghiệm như này, có bác nào biết không?
  3. baongoc95vl

    baongoc95vl Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2015
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    1
    gato quá
  4. phamtrongdai1989

    phamtrongdai1989 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/10/2015
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    2
    kỷ niệm đáng nhớ :x
  5. HoaHongXanh102

    HoaHongXanh102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2015
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    63
    Yêu anh ở đảo Cô Tô thì ghé thăm ảnh cho thích .:-D:-D:-D
  6. hanhan86

    hanhan86 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2015
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    10
  7. Oklahoma0106

    Oklahoma0106 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2016
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    37
    theo tớ c nên qua bên phuot.vn, có nhiều cái hay bên đó lắm

Chia sẻ trang này