1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

phút suy tư lúc nửa đêm (ai hiểu tâm trạng thì vào không hiểu đừng vào nha)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi phovang_khongcoem, 29/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Anthony_Nguyen

    Anthony_Nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    Được đấy chứ , chủ đề này đáng để bàn luận lắm !
    Nói thực hiện nay mình chỉ thỉng thoảng mới thức qua 12 h nhưng thật sự là hay đấy chứ , lúc đó thật là yên tĩnh , mình có thể nghĩ một cách xâu hơn ,suy tư ,ngẫm nghĩ những điều đã xảy ra trong ngày , nghĩ về ai đó hoặc chỉ đơn giản là ngồi thư giãn đó là những điều mà ban ngày khó thực hiện được ...
    St . Anthony
  2. phovang_khongcoem

    phovang_khongcoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    mỗi ngày trôi qua để lại cho ta bao nhiêu điều suy nghĩ,về cuộc sống gia đình và bạn bè...
    đêm nay ta cũng chẳng biết mình nên nghĩ gì khi không ngủ được ,thời gian thì cứ thế trôi đi. bởi vì đêm nào ta cũng nghĩ có quá nhiều điều để nghĩ .
    Những giây phút yên tĩnh như thế này sao ta buồn thế nhỉ lại nghĩ về cô bé mà đã gặp qua chát thật là nhớ nhưng em ở xa quá không biết bao giờ mới lại đượpc gặp nhau đây!
    Chúc cho em mai thi thật tốt!
    ***Yêu em chân tình
    ***Yêu hết mình
    ***Nhưng chưa có người yêu!hì
  3. hoaxuandatviet

    hoaxuandatviet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là ngày vui, dù hơi bực trên cái box thảo luận. Dẫu vậy nó không xoá nhoà đi được kỉ niệm đẹp của ngày hôm nay. Mình đã chuyển phòng ngày hôm nay, đến sinh nhật Linh Giang, đến nhà Trang, toàn bạn bè lớp IE5 cả. Sài Gòn hôm nay có gì. Mình không biết, nhưng mưa hà nội cũng giống mưa sài gòn lắm. Hôm nay lại có được cái ảnh ảnh nữa. Nhìn lại mấy tấm ảnh ngày xưa chụp ở trường Nông lâm và ở Cần Thơ mà không cầm được nước mắt. Cuộc sống thật đơn giản, nhưng khát vọng sống đẹp hơn, tốt hơn bao giờ cũng như một con đường đau khổ... Đã bao đêm rồi tôi không mơ về Sài Gòn?
    Để trở lại những tháng ngày đó, có lẽ thật khó. Nhưng cũng như Nha Trang, Đà Lạt, hay Cần Thơ, những nơi tôi đã đến, Sài Gòn vẫn mãi là kỉ niệm đẹp đẽ đầu tiên trong đời, nơi tôi được sống lại trong tình bạn, tình anh em, tình cảm con người... nơi tôi đã phục sinh lại được chính mình. Nhưng giờ đây, có lẽ tôi còn phải phục sinh nhiều lần hơn, sẽ một lần nữa sống lại trong quá khứ, trước khi hiểu ra một điều gì? Ngày mai cái gì sẽ đợi tôi... Em hồn nhiên rồi em sẽ hoàng hôn.
  4. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    đêm qua thức khuya học ..nhưng cuối cùng cũng chẳng vô đầu mấy chữ ..nghĩ lung tung ba phèng chán rùi cầm bút vẽ vớ vẩn ...nghĩ nhiều làm mình đau đầu -mình ghét nhất như thế nhưng có lẽ với cái tính hay nghĩ như mình thì ko thể ko nghĩ đc ..có cái gì đó trong mình ..ko nói thành câu đc ..12h mệt mỏi ...đêm đến và chỉ vài giây nữa là ngày mới ..ngủ thôi ..1ngày chán ngắt sẽ đến với mình trong vài tiếng nữa khi bình minh đến ..những ngày chán ngắt hình như trở thành quen với mình ...

    mệt quá thân ta này nằm xuống với đất muôn đời
    [​IMG]
  5. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Sao hôm qua mình không ngủ được , nhận được mail của em , em vẫn vậy , vẫn là cô bé ngốc , chỉ là một giấc mơ thôi mà , anh đã có thể làm cho em yên tâm hơn nhưng những điều em nói sao mà cứ quanh quẩn bên anh, lạ thật , lâu lắm rồi đi uống cafê tối mình mới bị mất ngủ thế này ......
    TRỜI CHO HAI NỬA
    LÀ EM VÀ ANH
    TỪ HAI MẢNH VỠ
    THÁCH TA GHÉP LÀNH ...

    Nếu chỉ có lòng tin thôi thì chưa đủ mà cần có hành động để nuôi dưỡng nó
  6. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Đã mỗi đứa một nơi là một nỗi cực hình với nhau rồi, chỉ biết gặp nhau qua mail , qua chat và điện thoại.Hic, thía mà một tuần này rồi anh bận đi tập huấn , một nơi không có net,chẳng thể liên hệ với nhau nhớ anh kinh khủng...Còn tơi hai năm nữa anh mới về....Đợi chờ, tin tưởng , hy vọng....
    Anh xa em
    Trăng cũng lẻ
    Mặt trời cũng lẻ
    Biển vẫn cậy mình dài rộng thế
    Vắng cánh buồm một chút đã cô đơn
  7. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Hic khổ thân pà chị quá,xa nhau nhưng trong lòng luôn nghĩ về nhau.Pà chị yên tâm em chắc là ông anh em cũng hiểu và nhớ pà chị không kém đâu :P
    Đợi chờ,tin tưởng và hi vọng em thích cái câu này lắm.
    Nếu tình yêu là lửa,mọi khoảng cách là gió,gió thổi bùng ngọn lửa lớn,dập tắt ngọn lửa nhỏ
  8. phovang_khongcoem

    phovang_khongcoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    thật là chán!
    cái từ chán chả biết nó đã gắn bó với mình từ bao giờ nữa chỉ biết là mình đã nói và viết trên bàn phím không biết bao nhiêu lần rồi
    chả còn tâm trạng gì để viết bài cả!
    Mình hay khuyên mọi người đưng buồn nhưng không thể làm gì cho chính mình được
    đời rất là rở
    ***Yêu em chân tình
    ***Yêu hết mình
    ***Nhưng chưa có người yêu!hì
  9. phovang_khongcoem

    phovang_khongcoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm rùi mới lên mạng vào cái giờ này(0h30'') không phải vì ngủ sớm mà vì vào cái giờ này chả có ai cả .
    chán thật, ngủ thì khó
    chả biết viết gì cả thôi lên rường cố mà ngủ !
    mạng củ chuối viết có mấy dòng mà cũng bị đao!
    ngày mai bắt đầu từ hôn nay
    ***Yêu em chân tình
    ***Yêu hết mình
    ***Nhưng chưa có người yêu!hì
  10. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Đêm vẫn chỉ là đêm .. Nhưng đêm vẫn dài hơn ngày cho dù vào mùa nào ... Người vẫn nghĩ và suy vào đêm ... Sự tĩnh lặng cô đơn thường không thấy lạc lõng cho dù chỉ có một mình mà thôi ...
    Cha Mẹ nuôi con như biển hồ lai láng .
    Con nuôi Cha Mẹ sao tính tháng , tính ngày .

Chia sẻ trang này