1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

phút suy tư lúc nửa đêm (ai hiểu tâm trạng thì vào không hiểu đừng vào nha)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi phovang_khongcoem, 29/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Ôi đêm, đêm nào mình cũng thức khuya để hy vọng gặp một người.
    Đêm, thời tiết dịu lại , cái nắng gắt ban ngày đã rút lui để lại cái thanh bình , sâu lắng của trời đêm
    Đêm, mọi người đều đi ngủ, mình ta thức ...
    Đêm, nghe vài bản ballad buồn làm tâm trạng mình cũng buồn theo
    Đêm, có làn gió mang hơi lạnh của sương đêm , ta muốn bay theo gió đến bên một người ... gửi đến cái lạnh tê tê của trời đêm ....
    TRỜI CHO HAI NỬA
    LÀ EM VÀ ANH
    TỪ HAI MẢNH VỠ
    THÁCH TA GHÉP LÀNH ...

    Nếu chỉ có lòng tin thôi thì chưa đủ mà cần có hành động để nuôi dưỡng nó
  2. phovang_khongcoem

    phovang_khongcoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    mấy hôm nay đi ngủ sớm quá nhưng không ngủ được
    về quê tối chỉ có rủ nhau đi uống rượu thôi, buồn mà hi` uống rượu vào là đỡ buồn ngay!
    ***Yêu em chân tình
    ***Yêu hết mình
    ***Nhưng chưa có người yêu!hì
  3. Dodunghiep

    Dodunghiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Hehe, đồng hồ 12h đêm còn đổ chuông à. Hay quá nhỉ. Không biết ở đâu sản xuất ra cái sản phẩm quái quỷ ấy nhỉ.
    Thà yêu một lần để rồi mất còn hơn chẳng mất mát bao giờ
  4. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    đêm qua mình mất ngủ ..đến gần sáng mới ngủ đc..mình đã trốn học 2ngày rồi ..hôm kia là chán học còn sáng nay là mình ốm thật ..hic người cứ mệt phờ chẳng muốn động đến việc gì ,chán chẳng buồn nói ..mình đã nói chuyện với anh hơn 1tiếng ..những gì mình nghĩ mình đã nói đc và mình cũng hiểu anh hơn ...mình ko nghĩ gì cả ..chỉ biết rằng mình yêu anh và anh cũng vậy ..chỉ sợ khi anh đi mình sẽ hụt hẫng và nhớ anh nhiều lắm ..con bạn bảo mình "yêu mà khi người ta xa vẫn chịu đựng đc và vẫn học đc thì sẽ yêu ngay ,đằng này..." ừ ,mình vẫn nghĩ thế nhưng mà có nhiều cái khi yêu fải chịu đựng ..gần nhau ,ko gặp nhau gần 1ngày mà mình nhớ anh quá..


    [​IMG]
  5. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    đêm qua mình lại thức ..nghĩ miên man mãi cũng chẳng ngủ đc..mình nhớ anh ,gần nhau vậy nhưng ko gặp 1ngày là nhớ lắm ..tối nay mình và anh gặp nhau rồi ..1ngày thật dài ,dài thật đấy ..


    [​IMG]
  6. loveisdie

    loveisdie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    0h hai tháng trước đây: vẽ , vẽ và vẽ.
    0h một tháng trước đây: Học hùng hục và mong rằng kết wả thi sẽ tốt đẹp.
    0h một tháng trước đây : nhớ anh khủng khiếp nhưng ko gọi cho anh , dù biết chắc rằng giờ đó anh vẫn thức. Muốn nghe anh nói đến cháy lòng , nhưng đã hứa la sẽ cố gắng hết sức để có thể giỏi được như anh .
    0h của hai tuần trước : thất vọng kinh khủng vì kết wả thi ko như mong muốn , biết chắc là khó có thể gặp lại anh và khóc.
    0h của một tuần trước : ngủ, ngủ và ngủ!!!!!!!!!
    0h của ngày hôm wa : biết rằng anh đã wên mình rùi , wên là anh đã từng nói rằng: " nếu không ngủ được , để anh ru !" anh vẫn thích hoa hồng mà!em nhớ anh !
    [black]
  7. nguoisaigon2005

    nguoisaigon2005 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình vào trang web của đại học nông lâm tp hcm, nhớ lại những khoảnh khắc đẹp. Vẫn cái trung tâm ngoại ngữ đó mà mình đã cắp cặp trong sáu tháng. Ôi, những tháng năm tươi đẹp của cuộc đời tôi. Tôi đã được sống trong tình bạn bè, tình thầy trò, và vô vàn tình cảm khác. Ôi, những tháng năm tươi đẹp của cuộc đời IE5, mãi mãi tâm hồn tôi không thể quên đi được những kí ức về nó. Sáu tháng, dài mà ngắn vậy. Có lẽ mình sắp khóc đây, nhưng mình không khóc được, mình kiềm chế mình quá nhiều. Có lẽ mãi mãi tâm hồn mình sẽ sống mãi với ie5, với bạn bè, thầy cô, với cái nhà nghỉ du lịch công đoàn thủ đức đó. Mình nhớ tất cả mọi người, không trừ ai, nhưng trong quãng đời dài còn lại của mình, mình sẽ làm gì được đây. Có lẽ một lần nữa mình sẽ phục sinh, sẽ sống lại một lần nữa trong tình yêu đó. Những đại lộ sài gòn, linh giang, long, minh anh, lệ... bao bạn bè lần lượt lướt qua mắt mình như những trang đẹp nhất của cuộc đời. Có lẽ mình sẽ gục ngã thật, mình đã đến được nơi mình muốn, bây giờ thì chỉ còn sự trống rỗng giữa một gia đình tầm thường nhỏ bé. Liệu mình có cất bước nổi mà lên đường không. Có lẽ mình không viết được nữa và ra khỏi Nét ngay, nếu không mình sụp đổ mất.

    Jung
  8. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    mình say mình chẳng thể nào nghĩ nổi gì ..thế là ngủ và ngủ ...ừ có lẽ như thế sẽ hay hơn cho mình ..mọi việc mình chẳng nghĩ nó có thể như thế nhưng mình cũng biết rồi trước sau anh cũng nói như thế ...thôi dù sao mình cũng thanh thản hơn ..thế còn hơn lừa dối nhau ..
    giờ đây trong mình là cảm giác trống trải ,vô vị ..trống rỗng thật ..dù anh nói rằng sẽ là anh trai và 1người bạn tốt nhưng sao thấy nó vô nghĩa vậy ..cứ muốn say để khỏi nghĩ gì cứ chìm vào giấc ngủ 1cách mệt mỏi ..


    [​IMG]
  9. fan2latulipe

    fan2latulipe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi nên ngủ sớm đi, thức khuya nhiều quá không tốt cho sức khoẻ đâu cô bé ơi.

    Chờ một ngày nắng xua tan màn đêm
    Cùng vầng mây ấm vây quay tình tôi
  10. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    trong những giấc ngủ của em có hình bóng anh ...nhưng giờ đây trước khi những cơn mơ chập chờn ập đến em mang theo những tiếng thở dài ..em cảm thấy khó khăn quá ..những gì em cảm thấy bây giờ thật là khó khăn cho dù trong em hình ảnh anh vẫn nguyên vẹn như những suy nghĩ ban đầu em nghĩ về anh .." ghét của nào trời trao của ấy" hình như đang đúng với em ...em ghét mẫu người linh tinh trong tình cảm ...em sợ ..em ích kỉ với mình và cả với người khác nữa ..em ko biết fải làm thế nào nữa..em bối rối ..


    [​IMG]

Chia sẻ trang này