1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

phút suy tư lúc nửa đêm (ai hiểu tâm trạng thì vào không hiểu đừng vào nha)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi phovang_khongcoem, 29/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    đêm qua nằm nghe nhạc đến gần 2h ..thoải mái thật...
    the wind would whisper with U:I.MIZ .U
    cuộc sống nếu ko muốn thoả hiệp hãy đối mặt với nó
  2. toiyeuchi

    toiyeuchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Trong cuộc sống nỗi buồn nhiều hơn niềm vui mà . Mỗi khi đêm về tôi không thể nào ru mình vào giấc ngủ được . Tâm hồn rỗng và những nỗi buồn như chìm ngậm ....! Uơc gì khi ấy có một ai hiểu mình cùng chia sẻ nhỉ ? Đêm tình lặng là lúc bản thân mình nhìn lai một ngày đã qua mình đã làm được gì nhỉ ? đã chuẩn bị cho gì cho ngày mai chưa nhỉ ? ...
    Tiềng chuông điểm 12 tiếng đã vang lên ....một ngày mới đã tói rồi . Chẳng hiểu có bao nhiêu nguời đang không ngủ như mình nhỉ ? Trong ấy có ngưòi ấy không nhỉ ? ...
    "...Than mot vai nguoi , yeu mot nguoi va khong ghet ai ca ......."
  3. toiyeuchi

    toiyeuchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Đêm buồn , nếu lang thang cũng những bản nhạc của Trịnh Công Sơn hay một chut buồn của JImynguyễn thì .....tuyệt !
    "...Than mot vai nguoi , yeu mot nguoi va khong ghet ai ca ......."
  4. fan2latulipe

    fan2latulipe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mua được đĩa P.I.M.P của 50 cent, nghe phê quá, đến 3h sáng rồi mà không biết.

    Chờ một ngày nắng xua tan màn đêm
    Cùng vầng mây ấm vây quay tình tôi
  5. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    ôi ..sao buồn thế này nhỉ?? mưa hình như con người ta cũng chẳng vui ..nhưng mà mình lại thấy lo lắng ...làm thế nào đây??? làm sao bây giờ??
    the wind would whisper with U:I.MIZ .U
    cuộc sống nếu ko muốn thoả hiệp hãy đối mặt với nó
  6. Sign_in

    Sign_in Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Thực sự mình cũng rất sợ những đêm mất ngủ, bình thường sau một ngày làm việc và học tập mệt mỏi mình chỉ cần đặt lưng là ngủ được ngay, nhưng cũng có nhiều đêm mặc dù ban ngày làm việc hết sức căng thẳng, nhưng vẫn trằn trọc không tài nào ngủ được những lúc đó chính là lúc mình phải đối mặt với chính mình, thoát ra khỏi cái ồn ào, nhộn nhịp của đô thị, của công việc và bộn bề những toan tính cho cuộc mưu sinh... lúc đó mình luôn hồi tưởng lại quá khứ của mình, những ngày mình đã sống, những việc mình đã làm, những cái mình đã đánh mất, những cái mất đi mà quay lại với mình, những cái mất đi mà vĩnh viên không bao giờ trở lại , nó chỉ còn là một hồi tưởng, lúc là một hồi tưởng thật đẹp, lúc lại là một hồi tưởng buồn, những lúc đó mình chỉ muốn làm một cái gì đó để phá vỡ đi cái tĩnh mịch của đêm, muốn nghe một bản nhạc gì đó, muốn có một người bạn bên cạnh để tâm sự .... tất cả với mình chỉ có thế .... một đêm buồn mất ngủ luôn luôn làm cho bạn cảm thấy rất hãi hùng nhưng đó cũng chính là khoảnh khắc mình tìm lại chính mình và không kịp quên đi mình là ai trong cái xã hội bộn bề công việc và đầy toan tính mưu sinh này.
    ... Nhưng giờ đây mỗi người một ngả, sóng cuộc đời trôi giạt em về đâu..?
  7. thaonguyenvd

    thaonguyenvd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Một ai đó bảo rằng "đêm là sự kéo dài của ngày". Tôi cảm nhận, thực sự đêm rất tuyệt: ở đó, trong sự tĩnh mịch của không gian, thời gian như đọng lại. Những lo toan đời thường vụt biến đi như gặp phải phép lạ. Những lúc này, tôi thường dõi mắt trông về phương bắc, nơi tôi từ đó ra đi đã 15 năm : Bình Định. Tôi nhớ về mẹ tôi, Người đã dúi vào tay tôi gói xôi trong ngày tôi giã từ làng quê để đến SG nuôi dưỡng ước mơ.Nguyễn Bính như đọc được tận nợi sâu thẳm của những cuộc chia ly:
    Có lần tôi thấy một bà già
    tiễn đứa con thơ đi học xa
    tàu chạy lâu rồi me vẫn đứng
    bóng ...
    Đôi khi tôi tự hỏi, có phải đêm là tâm hồn của ta và ngày là thể xác. Ngày... ta lao vào làm việc như điên; cố để ngoi lên tìm kiếm chút danh vọng, tiền tài hư ảo. Đêm... ta ngồi đó...trãi nghiệm về nhân tình thế thái, để rồi một tiếng nói - TIẾNG NÓI CỦA ĐÊM - vang lên: Mi là ai?

    Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau...
  8. Alexander_the_great

    Alexander_the_great Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Bác Thảo nói đúng,thực ra không phải đêm là tâm hồn,ngày là thể xác,tâm hồn và thể xác làm sao phân chia rạch ròi được,không phải là lúc buồn,ngay cả ban ngày cũng buồn,đâu cứ phải là đêm,chẳng qua là ban đêm chỉ còn một mình,suy nghĩ sẽ ko bị phân tán thôi!
    Học tiết kiệm trước khi phung phí
  9. thaonguyenvd

    thaonguyenvd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Ta là ai?
    Bạn có khi nào trằn trọc thâu đêm để nghĩ về thân phận của mình không? Nếu hình hài này chỉ là sự trả vay của tiền kiếp, vậy tại sao ta cứ mãi luân hồi? Nếu hình hài này là kết tinh của tình yêu; sao ta cứ mãi phân vân về thân phận của chính mình?
    Những năm tháng tươi đẹp đã qua. Ngày đó, ta sống cuồng nhiệt và hết lòng với hết thảy mọi người: gia đình - bè bạn - những người cùng chí hướng.. còn bây giờ: sau khi đỗ đạt, sau khi ta có một cuộc sống êm ấm, lòng ta lại hững hờ, băng giá. Vậy có phải thời gian là cái giá phải trả cho mỗi chúng ta hay không?
    Một đôi khi, trong lúc trà dư tửu hậu với mấy cụ già láng giềng. Mấy cụ bảo: bọn trẻ bây giờ sống không có lý tưởng. Các cụ ngày xưa dù biết cuộc chiến Bắc Nam là nồi da, nấu thịt. Nhưng vì lý tưởng tự do, các cụ vẫn hăng hái mà lao vào chỗ chết. Còn lớp trẻ ngày nay chỉ lao vào tìm kiếm tiền tài, vợ đẹp con xinh... vậy lý tưởng của chúng ta giờ đây là gì? Hay là lý tưởng không hiện hữu trong môi trường tòan cầu hóa?
    Tôi không tin như vậy. Nhưng bạn ơi, hãy chỉ cho tôi cách thóat ra khỏi "ĐÊM CỦA TÂM HỒN", hãy chỉ cho tôi con đường, mà ở đó chúng ta sống lại thời mà ta sống - ta yêu - ta hành động như MỘT CON NGƯỜI.

    Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau...
  10. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    mọi thứ đã trôi qua ,những gì mình đã làm chẳng có gì để tiếc nuối bởi có muốn níu kéo cũng chẳng đc gì ...chỉ buồn lòng khi mình đã thất vọng thật nhiều ...lần đầu tiên biết thất vọng về 1người ...
    những gì đã có đôi khi gợi lại thật nhiều nhưng thôi..chôn giấu đi ...cất thành kỉ niệm .....

    người ra đi đầu ko ngoảnh lại
    sau lưng thềm nắng lá rơi đầy
    cuộc sống nếu ko muốn thoả hiệp hãy đối mặt

Chia sẻ trang này