1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

phút suy tư lúc nửa đêm (ai hiểu tâm trạng thì vào không hiểu đừng vào nha)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi phovang_khongcoem, 29/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thaonguyenvd

    thaonguyenvd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn,
    Hình như bạn có nhiều tâm sự buồn nhỉ. Thật ra không ai chôn dấu được nỗi buồn, trừ phi chúng ta tự dối mình.
    Có một phương pháp để thóat khỏi giai đọan khó khăn này. Bạn hãy dũng cảm đối mặt với những quá khứ và chia sẻ cùng bạn bè về tương lai.
    Khi ta hòa mình vào trong dòng sông chia sẻ, chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn, yêu đời hơn và sống tốt hơn chăng?

    Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau...
  2. phovang_khongcoem

    phovang_khongcoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    buồn ghê!
    cũng đã khá lâu rồi không vào ,dao này mình bạn quá mà cong việc chẳng đâu vào đâu cả chán thật.
    về quê cũng chán chả còn bạn mà chơi
    ***Yêu em chân tình
    ***Yêu hết mình
    ***Nhưng chưa có người yêu!hì
  3. thaonguyenvd

    thaonguyenvd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Sao không vào mạng mà chia sẻ cùng các bạn nhỉ.
    Một khi bạn không tìm thấy niềm vui khi về lại quê nhà, có lẽ bạn nên xem xét lại trái tim mình.
    làng quê là nơi chôn giữ những kỷ niệm tươi đẹp nhất. Nó là tâm hồn, là "một cõi đi về". Nếu chúng ta không còn cảm thấy yên ủi, khi trở lại quê nhà, thì chắc là ta chết mất.
    Hãy luôn tin cậy vào quê nhà, dù chúng ta có thể trở về với tấm thân tơi tã, lấm bụi đời oan nghiệt, thì quê hương cũng sẽ dịu dàng đón nhận ta, nâng đỡ ta và ... từ trong vòng tay của quê hương ta lại gượng dậy để tiếp tục biến những ước mơ (sinh ra từ mẹ QUÊ) tiếp tục lớn lên, cho đến một ngày NHÌN QUÊ HƯƠNG TƯƠI SÁNG.
    Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ.

    Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau...
  4. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    mấy ngày tập quân sự mệt thật....đêm qua mình thức đến 2h sáng,sáng 6h đã mò dậy ,1cốc cafe cho mình là đủ nhưng mà thực sự thấy mệt lắm ...nhiều khi đã chịu bỏ qua nhưng cứ như trêu ngươi ...thực tế phũ phãng lắm ...
    với tôi,mọi người khi cười đều đẹp
  5. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    1ngày quan trọng với mọi người và cũng là với mình ..hôm nay là ngày SN của anh ấy ,cũng đã đến 2Sn mình ko thấy anh ấy ...giá như anh ấy ở đây thì mình cũng có thể làm SN đc cho anh 1điều gì đó thật đặc biệt..
    sau nhiều chuyện cuối cùng mình vẫn nhận ra rằng anh ấy là quan trọng nhất và tình cảm của mình dành cho anh là trọn vẹn nhất ..
    giá như ..nhiều khi từ giá như lại rất rộng ,rất mơ hồ ..

    Give me a whisperAnd give me a sighGive me a kiss before youtell me goodbyeDon't you take it so hard nowAnd please don't take it so badI'll still be thinkin' of youAnd th
  6. trungghe

    trungghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại phải nói ra những gì minh suy nghĩ lúc nửa đên cớ chứ.Đó là thế giới riêng của ta cơ mà.Nếu muốn có người chia sẻ cùng thì hãy nói chuyện luôn với người ấy có hơn không.
  7. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    Trung thu mình ở nhà chẳng đc đi ra ngoài ,ra ngoài cũng sợ những viên đạn nhựa ...cả buổi tối ngồi nghe bọn trẻ con nó hát ,nghĩ rằng ngày xưa mình cũng như bọn nó ...ôi,ngày xưa !cứ như là nó lâu lắm rồi ấy ..
    cũng chẳng xa lắm khi mình cũng như bọn nó hồ hởi chờ đến ngày Trung thu để đc ăn bánh ,hát hò và tận hưởng cái ngày của Thiếu nhi ...bây giờ thì cũng là Trung thu nhưng mà trước 2tháng đã có bánh nướng ,chẳng lẽ mình lại mua về ăn trước,bọn trẻ con bây giờ nó cũng chẳng thích những đèn ông sao xanh đỏ mà chúng nó thích những khẩu súng thật to để mà bắn nhau...những khẩu súng nước thật to để bắn ,may thì bằng nước sạch ko thì chúng nó pha thêm cái thứ có mùi vào mà bắn người đi đường ...còn có những kiểu súng bắn làm người ta sợ,tại nó đau kinh khủng ...ôi,trẻ con...mà cứ gì trẻ con ,bọn choai choai nó cũng sắm những khẩu súng thật to để đi ngoài đường bắn bọn con gái ..ôi! Trung thu ..mình lại thấy sợ những ngày gần Trung thu và sau Trung thu ,cứ lượn lờ là có thể bị dính đạn ngay..
    đêm,mình lại học,vùi đầu vào những con số,câu chữ để rồi sáng dậy mình buồn ngủ và lại gục xuống bàn ngủ bù những tiết cô dễ tính ..hờ,giản đơn thật..

                      Muốn gầm một tiếng tan u uất Hận bỗng tuôn theo gió thổi dài&nb
  8. skyfire

    skyfire Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là đến đêm khuya rồi mã vẫn không tài nào ngủ được..nằm lên đệm rồi, đắp chăn đâu vào đấy rồi nhưng 2 con mắt không tài nào chịu khép lại, trong đầu thì luôn nghĩ những chuyện quanh quẩn bên mình vào ban ngày, rồi kế hoạch tiếp theo trong thời gian tới....cuối cùng không tài nào ngủ được. Ngày nào cũng như ngày nào...đến 3h sáng mới ngủ được. Chán quá.
    Vất vả gian nan lấy được vợ.
    Trở thành con nợ mới thấy ngu.
    ----------------------
    Đời là củ chuối.
    Tình là củ khoai.
  9. vnesmartweb

    vnesmartweb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    ban đêm nghe tiếng chuột chạy, tiếng thạch sùng kêu, tiếng gián bò.... rõ mồn một. bình thường đâu có biết tới sự hiện diện của chúng chứ...
    ban đêm, làm việc tập trung, có nhiều những ý tưởng thường nảy sinh vào lúc này
    ban đêm là khoảng lặng, nếu còn cô đơn sẽ cảm thấy càng cô đơn, thấy nhớ một cái gì đó, nhớ đến một người nào đó
    ................
    Sông phù du chảy vào dòng thiên cổ, Tình bất tử chảy trong nỗi tương tư.
    The sun for the dayThe moon for the nightThe rose for the loveAnd .... for ....
  10. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    đêm nay mình lang thang trên mạng ,chẳng biết để tìm kiếm cái gì trong cái thế giới mênh mông mà đầy ảo mộng này ..mình thấy chán nản nhưng mà cũng chẳng biết vì cái gì vì ai?
    mà thôi,cái gì đến sẽ đến và cái gì đi sẽ đi ..vậy thôi..

    I know it's hard to keep an open heartBut if you could heal a broken my heart
    *}{*_*}
     

Chia sẻ trang này