1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

phút suy tư lúc nửa đêm (ai hiểu tâm trạng thì vào không hiểu đừng vào nha)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi phovang_khongcoem, 29/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguyenbichdiep

    nguyenbichdiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ cũng khuya rồi , tôi thường thức rất muộn suy nghĩ mọi thứ rồi lại thấy buồn buồn bởi ngày mai sẽ như thế nào khi không có anh bên tôi, chẳng giầu gì các bạn tôi đang thất tình đây , tôi suy nghĩ rất nhiều có lẽ tôi là người đa cảm nữa ,muộn rồi nhưng ở đất Hà Nội nay rất ít chỗ nào yên tĩnh để ngắm bầu trời về khuya,các bạn chắc cũng giống tôi ko ngủ được thường nghĩ ngợi linh tinh rồi còn lọ mọ kiếm cái gì để ăn nữa chứ ,cuộc sống cứ diễn ra như quy luật của nó, ngày mai làm gì nhỉ?......................................................Rồi lại các kế hoạch cứ thế hiện ra trong đầu,.......................................
    diep
  2. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    đã đêm rồi..chắc giờ này anh đang học ..em cũng vừa học xong nên online cho đỡ buồn ..em chỉ muốn online gặp anh ...anh ngủ ngon nhé ..em nhớ anh nhiều anh ạ
    .....................................Thu giắt nắng tóc em
    ........................Heo may về qua phố
    ..............Mưa theo thu về lại
    ..Ngập trong mắt em tôi
  3. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    đã sang ngày mới ...chúc 1ngày vui vẻ và thật sâu sắc tôi nhé.......
    .....................................Thu giắt nắng tóc em
    ........................Heo may về qua phố
    ..............Mưa theo thu về lại
    ..Ngập trong mắt em tôi
  4. evening_star

    evening_star Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    -Lại những đêm trằn trọc, nằm gác tay lên trán suy nghĩ những điều đã qua, chỉ có những tiếng thở dài và bế tắc ,quay ngược thời gian trở về những thời phổ thông trung học, sao lúc đó mình vô tư thế,vui vẻ thế mà giờ đây........... nhìn lại mình chỉ là một cô bé mới tốt nghiệp, chưa làm được việc gì cho bản thân, không một niềm tin vào cuộc sống không một người bạn đủ tin cậy để sẽ chia.
    Nếu có một điều ước ,ước gì tôi có thể trở về để sống tốt hơn với bản thân và mọi người sung quanh mình ,sẽ làm những việc mình cho là gàn dở. Đêm xuống tĩnh mịt đôi khi cũng la thời điểm để cho chúng ta nhìn nhận lại bản thân , suy nghĩ về một tương lai sau này ,chẳng biết mai sau như thế nào cả, tôi cũng tự hỏi bản thân mai này liệu tôi có còn la tôi không??? hay là lại bị xoáy vào dòng xoáy của cuộc đời sẽ không có thời gian rãnh rỗi thức trắng đêm suy nghĩ những việc đã qua hay lai thức trắng với những con số những công việc sinh nhai ......
    Hãy cho tui biet ban la ai ,toi se cho ban biet tui la ai hihihihihi
  5. phonglanpy

    phonglanpy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0

    Mình cũng rất đam mê nghiên cứu, nhưng mình cũng có lắm người bạn vậy....
    Thật tình, mình dồn hết tâm trí cho đời sống - làm hết sức mình vì mọi người. tất cả là số không? tất cả là hư vô? nhưng trong chổ không là những gì an vui và tự tại! trong chỗ hư vô là những nguồn vui bất tận!
    thế đấy! mình rất đam mê khoa học? mình luôn cống hiến cho cuộc sống và mình sống vì mọi người? mình cảm thấy cuộc sống tràn đầy ý nghĩa - cuộc sống rất nghiều màu sắc... nhưng những màu sắc đó đang chờ ta sắp xếp tô điểm.
    mình cũng thức đêm nhiều lắm? nhưng không để mình nghĩ vẫn vơ mà để làm việc - để suy tư - để rút kinh nghiệm... những gì đã qua
    thế đấy! cuộc sống mình lắm lúc bon chen, nhưng rất thầm lặng - rất năng động nhưng lặng lẽ. mình thích cuộc sống trầm mặc như thế
    Nhiều người quen - vài người thân và ...? cùng chí hướng
    Mình tâm sự cùng bạn chỉ vì khi trước mình cũng sụp đỗ, bi quan và stress nữa. nhưng khi sống cho người khác - vì người khác thì không còn thời gian để suy tư nữa
    thời gian như giọt sương đọng trên cành lá, nỗi ưu sầu tựa thế phong ba. Hiểu hư vô xin chớ trách kiếp người, thầm lặng lẽ thánh thót nguồn an vui...
  6. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    píp píp píp...lại một đêm thức giấc nữa chừng để tiếp tục chơi trò nhắn tin...sáng ra dậy muộn, con bạn thân trách..." mày lãng mạn quá mất rồi ! "
    Ùh thì ký nè :Tại sao lại thế?
  7. Duc_Manh_new

    Duc_Manh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    6.178
    Đã được thích:
    0
    Chán ngồi viết cả một trang dài, tự nhiên báo lỗi Script là xong hết cả công

    Đã lâu lắm rồi không nhớ trừ bao giờ mình có thói quen thức đêm. Thường thì 2h sáng trung bình là vậy là lúc minh leo lên giường nằm ngủ. Hôm nào hứng thì ngồi tới sáng, kể ra cũng mệt nhưng mà thấy thú vị lắm đấy nha. Cảm giác đêm yên bình ngồi online nói chuyện với những người bạn, post bài trên mạng TTVN, lướt qua một vài trang Web về tin học để học hỏi kinh nghiệm. Có thể nói là mình nghiện nét mà cũng chỉ nghiện mỗi TTVN thôi. Chẳng làm cái gì cả, lang thang khắp nơi trong TTVN. Không phải thường xuyên nhưng nhiều hôm không ngủ cũng không online, cứ nằm suy nghĩ về mọi chuyện đã và đang diễn ra. Trong cuộc sống hiện tại với nhiều điều bất ngờ mà mình không thể tưởng tượng nổi. tại sao nó lại như thế, tất cả đều khác xa những gì mình nghĩ. Không có cái gì gọi là hoàn hảo ở đời nhưng tại sao những gì không hay thường hay tìm đến mình. Nếu là các bạn, các bạn sẽ nghĩ thế nào ? Đã bao giờ có ai đó khóc chưa ( tất nhiên là không có tiếng rôi ! ). Một thằng con trai hẳn hoi không thiếu hụt cái gì vậy mà đã không ít lần nằm trên giường hoặc đang ngồi online trên ghế phải chảy nước mắt. Mình thấy mình thật yếu đuối, kém cỏi làm sao ? Con trai cũng khóc kìa, không đáng chút nào, nhục nhã vô cùng tận !
    Miên man lung tung quá, không viết nữa
    Đời bất công như con gấu bông mặc quần hở mông !
  8. adollar

    adollar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay không ngủ được, và hình như là rất nhiều đêm thế này. Đi ngang qua đây lại gặp bao nhiêu là tâm hồn lang thang đi lạc, kể ra là có rất nhiều người cùng thao thức chứ đâu chỉ riêng mình ta nhỉ!?
    Lang thang ngoài đường cho đến lúc hai chân rã rời, nhưng vẫn cứ muốn đi.... tới một nơi vô định....
    Có cái ghế đá kia rồi, tui ngủ một tí nghe! Trời sáng thì nhớ thức tui giùm.
    Xin đội ơn
    Go somewhere, find somegirls and kill someone 4 fun:P
  9. smile_smile_

    smile_smile_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Cũng không biết cái cảm giác thức đêm đọng lại được trong mình những gì. Nhưng có một đêm, một đêm thức trắng cùng một người, mộng lại những chuyện đã qua, cùng nhau nghĩ về tương lai, dù rằng đó chỉ là tương lai ảo mộng. Đó là đêm duy nhất cảm thấy thức đêm thật có ý nghĩa.Tiếc rằng, giờ người đó đã trở về với cuộc sống của họ, cuộc sống không còn hình ảnh tôi nữa. Trong ký ức của tôi, anh không phải là một mối tình, anh chỉ là ảo ảnh, ảo ảnh mờ như vầng mây trắng trong bầu trời đêm vậy. Giá như cuộc sống đơn giản như bây giờ, 1 gia đình bình thường, một người yêu bình thường, một cuộc sống bình thường mãi mãi thì chẳng có gì để nói. Nhưng nó còn có một đêm, một đêm thức trắng, và một đêm lạnh giá, sương ướt bờ vai anh, bờ vai tôi. Anh ôm cây đàn ghi ta, còn tôi mông lung nhìn ánh đèn vàng phía trước. Có lẽ đó là một đêm lịch sử của tôi, của anh. Và chỉ còn lại trong ký ức, dấu kín trong tâm hồn thôi, phải không người thầy ngốc nghếch của tôi.
    Hãy yêu em nhé anh... Chúng mình là một đôi thật đẹp, anh nhỉ ????
    Khoảng cách trong tình yêu như gió với lửa. Gió sẽ thổi bùng ngọn lửa tình yêu mãnh liệt và dập tắt ngọn lửa tình yêu yếu ớt!!!!
  10. glassmask03

    glassmask03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Đúng là không biết từ bao giờ tôi bắt đầu quen với màn đêm...
    ngồi một mình đối diện , bóng tối bao trùm ... nếu muốn nói là cảm giác cô đơn thì cũng không chính xác lắm ...Tôi cảm thấy mình nho nhoi đến đáng thương nhưng con người quả là có sức chịu đựng rất lớn ...chỉ đến khi nào tôi như muốn điên lên thì chính màn đêm làm tôi bình tĩnh hơn ....để khi sáng thức dậy tôi lại tiếp tục đương đầu với cuộc sống tất bật ,bon chen...
    Có những người rất sợ màn đêm , nhưng đối với tôi đó là thời khắc để tôi ngẫm nghĩ về cuộc sống , về tương lai.
    You and i ảe moving to the dark, body close but soul apart.....
    ........color of the night....

Chia sẻ trang này