1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

phút suy tư lúc nửa đêm (ai hiểu tâm trạng thì vào không hiểu đừng vào nha)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi phovang_khongcoem, 29/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. zen_oldman

    zen_oldman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Đàn bà thức đêm mặt đầy mụn, mắt thâm sĩ, da nhăn nheo như chân khỉ báu nõn gì
    Đàn ông thì càng thèm...
    Sáng ra bơ phờ như bị giặc tra tấn ấy!.
    Đầu óc không minh mẫn.... Mặt khác mất ngủ là triệu chứng của tâm thần kinh có vấn đề-streess- hay của tuổi già đang đến...cần trị bênh gấp đi..chứ hay ho gì mà rủ nhau thức đêm..
    <<<<<Trời không mưa, sao tự nhiên lại thức đêm >>>>.
  2. demtp

    demtp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2003
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Đã từ lâu rồi, giấc ngủ chỉ đến với mình sau 2 giờ sáng. Cà fê là vậy, đó, luôn làm ta thức, nhưng không thể quên nó được. Lên mạng chát, tìm một việc để lấp khoảng trống. Những rồi cũng [hải chấm dứt. Đêm tôi, lúc mà mọi thứ bi dồn vào cái gọi là quá khứ, một ngày qua, nhiều thứ ta làm được, nhiều thứ takhông thể làm, níu kéo, chạy vạy lo toan, họcf hành, áo cơm, gạo tiền, trất cả bám víu ta, làm cho mỗi con người như điên dại, chạy mãi đuổi theo một thứ mà bản thân họ cũng chẳng biết là cái gì nữa. Chỉ đêm đến, họ trở lại với chính mình, yếu đuối, nghị lực tất cả mọi thứ chìm vào trong cái gọi là tĩnh mịch. Để suy tu, để hiểu chính mình, và để lại tiew61p tùc cho một ngày mai với những lo toán những đau khổ, những nụ cười theo cùng nước mắt............... Đêm với tôi là vây còn bạn bạn làm gi??? Hãy thử một lần thức tráng đêm chạy ra đường phố , vào một quán cafề 24/24 để thấy ....đêm
    Giua bien doi toi la con sua nho
    Song phu du theo con nuoc thuy trieu
  3. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Con gái ngoan, con gái xinh đi ngủ sớm, vẫn biết bảo vệ sắc đẹp là ko được nghe chuông kinh koong 12h nhưng đồng hồ ở nhà không có chuông, mí lại hoàn cảnh xô đẩy, fải cạy cùc hì hùc hoạt động vào hồi nửa đêm về sáng. Cảm giác duy nhất là... chẹp, xem nào, lờ đờ như nghiện, mà muỗi đốt đau thấu xương
    Nỗi kinh hoàng của nhân loại
  4. Duc_Manh_new

    Duc_Manh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    6.178
    Đã được thích:
    0
    Chỉ còn 30 phút nữa thôi là ngày 9/1 đã qua. Ngày mai sẽ là một ngày mới, em sẽ bước sang một tuổi mới với nhiều thay đổi. Anh rất tiếc vì không thể đến để chúc mừng sinh nhật của em. Cho anh gửi tới em những lời chúc mừng tố đẹp nhất. Chúc em luôn luôn mạnh khoẻ, vui vẻ và hạnh phúc. Mong rằng em sẽ không bao giờ quên có một người như anh xuất hiện trong cuộc đời của em, cho dù thời gian đó là không dài. ANh không biết nói gì hơn....
    ANH YÊU EM , và lúc này đây vẫn như mọi lúc khác anh đang rất nhớ em. Anh không thể làm gì để thay đổi được điều đó, chúng mình ở quá xa nhau....
    ANH NHỚ EM & YÊU EM NHIỀU LẮM, em có biết không ?
    http://ducmanh.vze.com
    Không cần biết em là ai, không cần biết em từ đâu... Tôi yêu em khi chỉ biết đó là em !!!
  5. witchhoa

    witchhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0

    Met qua...hom nay minh se di ngu som....Tit tit tit....Hic gio nay con ai nhan tin chu ? Buon ngu quaaaa....Oi.....sao message lai co ten la MY LOVE nhi? Oi anh do ma`... troi ..so happy........Xa nhau nua qua dia cau...that ko bit nghi gi...sao minh lai boi roi the nhi...Bat day di viet email cho anh ngay lap tuc ..........Sleepless night with a very happy smile.......
    [​IMG]
    What you spend years building, someone could destroy overnight. BUILD ANYWAY !
  6. dragon_blanc

    dragon_blanc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    800
    Đã được thích:
    0
    thức đêm mới biết đêm dài.......................giữa đêm trời hơi lạnh,cảm hứng lại nổi lên và những ngón tay như bắt đầu dạo bản right here waiting for you ...............1h,những người quét rác bắt đầu công việc,tiếng chổi xào xạc trong đêm.....1h45,đèn đường đã tắt................................lòng bỗng thấy hiu quạnh........hình ảnh đầu tiên anh nghĩ đến là em........dù biết sáng mai anh sẽ được gặp em,nhưng anh không thể chờ,anh không thể xa em dù 1 giây..................1 đêm thức trắng chỉ để anh biết thêm 1 điều : anh vô cùng yêu em.......
      hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
      vô
    duyên đối diện bất tương phùng
  7. phovang_khongcoem

    phovang_khongcoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    chào mọi người!
    chúc mọi người có những ngày vui vẻ và đầy niềm vui
    thanks!
    ***Yêu em chân tình
    ***Yêu hết mình
    ***Nhưng chưa có người yêu!hì
  8. pdtpt83

    pdtpt83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.204
    Đã được thích:
    0
    Thức khuya....nguy hiểm lắm....sáng dậy mệt mỏi....mắt thâm quầng....chẳng làm được gì ngoài việc đi ngủ tiếp.
    Be cool!Be free!Be happy![/size=7]
  9. chipcom

    chipcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Em năm nay mới 17 tuổi, và thực sự chưa phải "nếm" những cay đắng, nhưng toan tính của cuộc đời. Nhưng chả hiểu sao, chả hôm nào em chợp mắt được trước12h, cho dù 6h mai phải dậy đi học. Và mỗi khi ấy, cái cảm giác cô đơn lại tràn về khủng khiếp. Có lẽ đêm là vậy. Giữa cái không gian đen kịt kia, giữa cái thời gian đang lặng lẽ trôi đi, thấy mình lạc lõng giữa mọi người cũng chẳng có gì là lạ, nhưng vẫn thấy buồn. Thỉnh thoảng, chui vào chăn rồi vẫn miên man suy nghĩ về nhiều chuyện, có khi là một bài toán khó chưa giả được cũng chẳng muốn hỏi bạn vì cái tính tự trọng dở hơi của mình, có khi là cảm giác buồn cười, vui nữa khi thấy thằng bạn về cùng đường với mình, sao dạo này quan tâm đến mình đột xuất thế...Nhưng vẫn buồn, ngày mới đang bắt đầu, nhưng mình dường như chẳng có gì mới mẻ. Một tiếng xe máy đi đêm, sao nghe rõ từng tiếng. Ánh sáng từ đèn cao áp rọi vào qua khung cửa sổ, bất giác lại nghĩ về một cái gì đó hào hào lắm, đẹp lắm, song nó cũng chỉ có một thời huy hoàng, và sẽ nhanh chóng ra đi, nhanh chóng lụi tàn. Con ngưòi rồi cũng trở về cát bụi. Thấy mình đang già đi theo từng tiếng tích tắc của đồng hồ, nhưng em vẫn muốn "đâm lao" vào cuộc sống và muốn khám phá nó, thực sự là vậy. Và khi ánh bình mình lên, khi ánh nắng đầu tiên le lói,cho dù thật yếu ớt, chẳng mạnh mẽ như mùa hè, thì những khát khao, những ước mơ về một cuộc sống lại trỗi dậy, một sức sống đang trỗi dậy trong từng mạch nguồn cỏ cây, và cả con người...
  10. sunwinter

    sunwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Đêm lạnh .
    Với bao bề bộn của một ngày ,ta trở về với chính ta ,gần với ta hơn .
    Có những thời gian mà khi về đến nhà là vật xuống ngủ quên cả trời đất,thế là chẳng phải suy nghĩ gì nhiều .
    Đôi khi chẳng thể chịu nổi sự rảnh rỗi và nhàn hạ . NẰm trên giường mà chẳng thể nào ngủ nổi .
    Ta ghét như thế .
    Sự tĩnh lặng trong khoảnh khắc của một ngày ,có thể được là mình khi ấy.

Chia sẻ trang này