1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

phút suy tư lúc nửa đêm (ai hiểu tâm trạng thì vào không hiểu đừng vào nha)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi phovang_khongcoem, 29/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phuthuyValda

    phuthuyValda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Thế là cuối cùng một ngày cũng qua đi. Về đến nhà là nó thả mình xuống giường. nhìn đồng hồ đã 9h30. Vậy là lại chiến đấu đến 1h sáng đây. Chẳng biết tự bao giờ Nó có cái thói quen ngủ muộn đến thế. Chẳng phải vì học hành gì mà chỉ vì những Đêm yên lặng như thế nó mới cảm thấy tâm hồn nó cũng dịu lại, ko phải lo nghĩ, cũng chẳng phải điên đầu lên với những vụ tranh cãi nảy lửa với bà chị ruột. Ấy thế mà Bố biết nó thức khuya, tưởng nó học lại sai bà chị pha cho cốc sữa chứ. Đôi lúc gia đình thật tuyệt...
  2. muatrangkhuyet

    muatrangkhuyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Đêm, ngủ say, ướt mắt. Vẫn còn đâu đó trong sâu thẳm 1 điều.
    Con gi cho toi, con gi cho anh, con gi cho em
    Khong con gi, con lai trai tim
  3. moon_princess

    moon_princess Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Đêm à! Lúc hạnh phúc, đêm cố thức khuya để đợi điện thoại của anh, nói chuyện với anh rồi yêu lúc nào không hay!
    Lúc yêu rồi vẫn hay thức đêm, vừa để học và cũng vừa để nhớ. Bây giờ, đêm đến là để chạy trốn. Em không dám nhắm mắt vào ngủ, thật kinh khủng, cứ nhắm mắt vào là em lại mơ thấy anh, tình yêu khó quên hơn em nghĩ! cũng mệt mỏi lắm, nhưng còn hơn là nhắm mắt vào ngủ để thấy bọn mình vẫn hạnh phúc, thấy mình đi chơi bao kỷ niệm...Buổi sáng, người ta nói là bắt đầu một ngày mới, những điều tốt đẹp sẽ đến, nhưng với em buổi sáng thật đáng sợ, em không thể không nghĩ đến anh, dần dần đêm trơ thành bạn đồng hành lúc nào không hay. Nhưng những suy nghĩ về anh thì lúc nào cũng thường trực trong em. Em biết đến đêm từ khi em quen anh, bây giờ đêm gắn bó với em mà anh đã xa tận nơi nào rồi!
    Một lần nằm mơ tôi thấy tôi wa đời!
  4. Duc_Manh_new

    Duc_Manh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    6.178
    Đã được thích:
    0
    Một đêm qua, môt giấc ngủ có thể tốt hơn mọi khi. Cảm giác thật là lạ, không biết đêm nay, đêm mai và những đêm tiếp theo mình sẽ ra sao ? Trong đầu lúc nào cũng có 2 dòng suy nghĩ tồn tại và phát triển song song với nhau. Mình phải làm sao đây ? Chuyện là thế nào, tại sao lại như thế. Không có khác được sao hả em ?
    http://ducmanh.vze.com
    Không cần biết em là ai, không cần biết em từ đâu... Tôi yêu em khi chỉ biết đó là em !!!
  5. February19

    February19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Một đêm trong đêm thâu
    Một vầng sáng chói loá
    Một đêm nhớ, nhớ ra ta vô hình
  6. xitrum84

    xitrum84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    mấy ai nghe được tiếng đêm dù có thức mòn mắt cho tới sáng ...có ai biết thức đêm chỉ để thấy đêm dài là một điều tưởng chừng rất dễ nhưng chưa hẳn đã làm được .......
    --------------------------------------------------------------------------------------
    "Đêm qua chưa mà trời sao vội sáng"
    Là một người "chuyên hoạt động về đêm" nhưng thật sự tôi chưa bao giờ cãm nhận được đêm dài như thế nào.
    Đêm khuya, đó là khoảng thời gian con người mang nặng những suy tư về cuộc sống, tình yêu, những mất mát, lầm lỗi, hay những thất bại trên bước đường đời.
    Đêm khuya, đó là khoàng thời gian con người thường phải đối diện với chính mình, trả lời những câu hỏi chất vấn của bản thân, gặm nhấm những nỗi đau.
    Đêm khuya thường gắn liền với nỗi buồn, phải chăng vì thế mà đêm dài lê thê?
  7. xitrum84

    xitrum84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Có những đêm, à không đã từng có nhiều đêm ngồi một mình đến sáng không phải để học bài cũng không phải mất ngủ vì tương tư, hình như là không có một lí do nào có thể lí giải được ngoài nỗi cô đơn.
    20 tuổi, sống hết mình, làm việc, học tập hết mình. Buổi sáng thức dậy với sách vở và buổi tối kết thúc cũng sách vở.
    20 tuổi với những đam mê và hoài bão cuộc sống, mạnh mẽ và đầy ý chí vươn lên.
    20 tuổi, một đêm thảng thốt nhìn lại mình chẳng có gì, chẳng làm được gì ngoài một thân hình ốm nhách, khô khan vì học tập.Ôi tuổi thơ ta đã trôi qua từ bao giờ mà ta không biết.
    Tuổi 20 tươi đẹp biết bao nhiêu với những người bạn, những điều mới lạ từ thế giới xung quanh đang chờ bàn tay ta khám phá, nhưng sao lòng ta vẫn thấy cô đơn đến cô độc.Đêm ơi có bao giờ người hiểu được lòng ta?
  8. phuthuyValda

    phuthuyValda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Đêm thứ bẩy bao giờ cũng trôi qua rất nhanh. cHẳng hiểu sao nữa. Hôm qua tự dưng mình hứng lên làm thơ. Xong, ngớ ngẩn tự cười mình hâm hấp quá. Ai lại tự dưng làm thơ chứ? Đang hứng khởi, tiếng chuông gió kêu oai oái. Mình giật cả mình. Hoảng hốt như nhà có trộm. Lại vớ vẩn nữa rồi. Có lần mình định tháo nó xuống nhưng nghĩ sao lại thôi. Mỗi đêm đi ngủ ko nghe được tiếng chuông gió thì cũng ko ngủ được.Dạo này đêm hay làm mình nghĩ vớ vẩn . Thế nào mà toàn nghĩ đến chuyện trượt chứ? Ôi , đêm ơi , đừng làm tao lo lắng.
  9. Duc_Manh_new

    Duc_Manh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    6.178
    Đã được thích:
    0
    Chắc cô em bị thằng ku nào nó cướp mất hồn roài ! Tội nghiệp ghê cơ ! Mình không ác như ku đó bao giờ, làm thế này em ấy khó sống lém
    http://ducmanh.vze.com
    Không cần biết em là ai, không cần biết em từ đâu... Tôi yêu em khi chỉ biết đó là em !!!
  10. phuthuyValda

    phuthuyValda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Bạn gì à. bạn đừng biến cái topic đày tình cảm, nơi bày tỏ cảm nhận của mình bằng những lời đùa cợt như thế. mất hết cả sự tôn trọng những suy nghĩ riêng của mọi người.

Chia sẻ trang này