1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

phút suy tư lúc nửa đêm (ai hiểu tâm trạng thì vào không hiểu đừng vào nha)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi phovang_khongcoem, 29/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguoidautien

    nguoidautien Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Sống thật với mình chính là lúc này đây. Mình sẽ để cho ngòi bút bay nhảy mà không có một trở ngại nào từ chính mình hay nỗi lo sợ người khác cả. Mình đang yêu Dương dĩ nhiên, nhưng mình phải làm gì, có lẽ mình qúa ảo tưởng chăng và là một thằng ngốc gã khờ... Cuộc đời mình rồi sẽ đi đến đâu. Bến bờ nào mình sẽ sống, mà để làm gì mới được, cho ai, cho quá khứ chăng. Cái lớp IE5 của mình đã tan rồi sao? Chắc không, tất cả vẫn còn đó, son trẻ và tươi đẹp, chân thành và yêu đời... 40 khuôn mặt... Đó là một thời để sống, một thời để mất, một thời để yêu, một thời để khóc...
    Anh yêu em thế thôi, em không hiểu sao Dương... sao em lại lạnh lùng với anh vậy... em đã chuyển đi phòng khác rồi ư... anh mong em từng ngày, từng giờ... có lẽ trái tim anh chỉ khắc ghi mỗi hình bóng em thôi... đêm nay anh sẽ mất ngủ, anh sẽ mơ về em, sẽ thấy hình ảnh em hiện lên đẹp đẽ sáng ngời... em trông thật giản dị, tâm hồn trong sáng... nếu không được em yêu và lấy được em thì anh vẫn chúc cho em hạnh phúc suốt đời...
  2. haiau1207

    haiau1207 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Cứ đến 1 ngày đáng nhớ (của riêng mình) nào đó thì mình hầu như ít khi ngủ trước khi 4-5h sáng , thức cũng không để đi chơi , không để gặp bạn .....mình có thói quen thích ngồi 1 mình để nhìn lại những gì đã qua , vui cũng buồn mà buồn cũng buồn , thức đêm 1 mình có cảm giác cô đơn gê gớm ....nhưng vẫn là 1 thói quen không muốn từ bỏ ...
    ai cho toi tien tieu de lam duyen nu cuoi ...

  3. Mon_amour

    Mon_amour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Rồi một ngày anh lại đi xa ,anh chnẳng còn quay lại với những kỷ niêm ngày xưa của chúng mình nữa .Xong em vẫn nhớ về anh như một ki niệm thât đẹp .Giơ anh đang ở đâu để hàng đêm em lại ngồi buồn chờ anh quay lại .!2-3 giờ sáng la khoảng thời gian của những nối nhớ anh .Cuối cùng thi anh cũng quay trơ lại ,nhưng mọi người biêt anh trở lại làm gì không .Anh trở lại chỉ để nói với tôi rằng anh đã có người yêu mới rùi .....
    apres` la pluie le beau temps
  4. phovang_khongcoem

    phovang_khongcoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    chuỗi ngày buồn bã vì công việc sẽ qua đi
    với những đêm không ngủ.
    cảm ơn những người bạn đã cùng chia sẻ những suy tư , suy nghĩ của mình để mọi người vơi đi nỗi buồn.Mặc dù ít lên (vi bận) nhưng khi vào ttvnol mình cảm tháy rất vui vì có mọi người .thanks.
    ***Yêu em chân tình
    ***Yêu hết mình
    ***Nhưng chưa có người yêu!hì
  5. one_third

    one_third Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Tôi thích cái khoảnh khắc được ngồi một mình khi cả nhà đã say sưa ngủ, tôi ngồi và ngắm mình trong chiếc gương nhỏ trên bàn. Tôi có thể ngồi như vậy rất lâu và trong đầu là một loạt những suy nghĩ lần lượt đến. Có những niềm vui, nhưng những nỗi buồn thường làm tôi suy nghĩ hơn cả...tôi đã hỏi mình rằng trông mình có đến nỗi nào đâu mà sắp chẳng có ma nào yêu cơ chứ hichic và lại như vậy. Ban ngày tôi vui vẻ cười nói là thế, vô tư là thế nhưng có ai biết và hiểu được tôi? Tôi mơ tưởng về chàng, không biết chàng của tôi sẽ như thế nào nhỉ...sao lại để tôi đợi lâu đến vậy? Và tôi lại ngồi lên kế hoạch cho ngày mai, cho tuần tới. Tôi lên lịch một cách cẩn thận dể không còn thời gian rỗi để cảm thấy buồn. Tôi muốn mình làm việc thật nhiều để tối đến là lăn ra ngủ một mạch, không mơ mộng, không vẩn vơ. Có ai biết được la tôi ghét nhưng ngày cuối tuần như thế nào? Tôi chỉ ước là chàng của tôi đến với tôi thật nhanh để tôi cùng tâm sự với chàng nỗi lòng của tôi, để chàng vỗ về và an ủi tôi, để tôi có thêm sức lực học tập và làm việc thật tốt... Và còn nhiều điều nhiều thứ nữa tôi ngẫm nghĩ và còn phát hiện ra vào những giây phút yên tĩnh như vậy... bạn có nghĩ khác tôi không?
  6. dminhquy

    dminhquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Ban ngày mình luôn là 1 người thật vui vẻ, hài hước...rất nhiều bạn bè để chia sẻ niềm vui.....
    Nhưng đêm về thì sao nhỉ???
    Diễn đàn này hay qua! Mình tưởng ít người như mình lắm.....vậy mà sau khi vào đây rồi, đọc bài của các bạn xong mình thấy mình như được ai đó thật thân thiết chia sẻ lỗi buồn với mình vậy...trong cuộc sống đầy bộn bề này, lúc đêm khuya là lúc mà con người ta yếu lòng nhất đúng không các bạn, mọi suy nghĩ, những kỷ niêm đẹp có, buồn có lại ùa về, những suy nghĩ cứ khiến ta nghĩ mãi nhưng không có câu trả lời....Có nhưng đêm mình thức...mở nhạc thật nhẹ...ngồi 1 mình trong đêm với ánh trăng nhạt nhoà...nhìn lên bầu trời....tự nhiên thấy mình buồn quá...Nhớ đến người yêu cũ ư?.....không phải vậy, minh chia tay 1 năm rồi mà....Tương tư cô gái nào mới ư? Có ai hiểu mình đâu...Tiếc rằng sắp hết thời sinh viên à? cũng không phải vậy...hay là lo khi ra trường không xin được việc như ý mình muốn?....Cũng không phải...Vậy thì sao?...có lẽ chưa có bạn thật tin tưởng để dãi bày tâm sự vui buồn..??hình như thế thì phải....cũng chẳng cần biết vì sao cả....kệ nó...
    Các bạn à những lúc như vậy ....nếu buồn, vui... các bạn không nên kìm nén lòng mình, hãy để mình sống với thực tại buồn muốn khóc thì cứ khóc, vui thì cứ cười một mình...rồi sẽ phải lên giường ngủ 1 giấc...Sáng mai lại bắt đầu 1 ngày mới sẽ có những bất ngờ cho mỗi nguời...biết đâu đấy , phải không các bạn...?????
  7. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Đôi lúc tự hỏi mình tạo ra một vỏ bọc cứng rắn để làm gì? chỉ để gặm nhấm nỗi đau đớn một mình, phải làm việc đến quên cả bản thân mình là một con người cũng cần có những phút giây nghỉ ngơi, thư giãn. Chỉ biết mỗi ngày đi đi về về với một cái đầu chỉ toàn là suy nghĩ, một trái tim gào thét với những nỗi đau. Sợ nhất là mỗi đêm không còn được gửi những lá thư đến địa chỉ quen thuộc, không còn ai lắng nghe và chia sẻ với mình. Cứng rắn để làm gì? Làm một cô gái bản lĩnh trong mắt mọi người nhưng lại yếu đuối biết bao khi đối diện với chính bản thân mình để làm gì chứ?
  8. thaonguyenvd

    thaonguyenvd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Hãy sống thật với chính mình.
    Nếu chúng ta cứ mãi sống với thân phận nhị trùng bản ngã, đến một lúc nào đó, chúng ta phải trả giá bằng chính cuộc đời ta.
  9. baby_moon

    baby_moon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Trơ?i vâfn mưa ... Mấy hôm rô?i ca?ng vê? đêm thi? ca?ng lạnh, chă?ng hiê?u tại sao ...
    " You and I moving in the dark
    Bodies close but souls apart
    Shadowed smiles and secrets unrevealed
    I need to know the way you feel " ( Color of the night )
  10. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Bao nhiêu năm làm kiếp con người
    Chợt một chiều tóc trắng như vôi
    Lá úa trên cao rụng đầy
    Cho trăm năm vào chết một ngày.
    (TCS)

Chia sẻ trang này