1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

phút suy tư lúc nửa đêm (ai hiểu tâm trạng thì vào không hiểu đừng vào nha)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi phovang_khongcoem, 29/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. maimo_veanh

    maimo_veanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    lại một đêm nưa chôi qua ngoài trời mưa vẫn đổ như chút nước.
    trong căn phòng nhỏ bé với 4 bức tường buồn thật
    chao
  2. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Bao nhiêu đêm qua đi là bấy nhiêu nhung nhớ dài thêm.......................
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  3. hoaxuandatviet

    hoaxuandatviet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Khi đêm đến tôi thấy mình cô đơn hơn, buồn bã hơn. Vào net kiếm chút vui vầy và viết ra những gì mình thích viết, không bị cắt xén, xoá....... Hình như chỉ có ở đây mới có sự thoải mái và thật lòng nhất. Trên các diễn đàn khác người ta căng đầu để tranh cãi nhau, a, b,c,d... rồi lại b,c,a,d.... Đau khổ, chuyếnh choáng, định hình lại mình chính là những giây phút này đây. Cuộc sống thật tầm thường, nhưng cuộc sống cũng có vẻ đẹp của nó. Vẻ đẹp của sự chân thực, không dối trá. Nỗi nhớ Sài Gòn cứ cồn cào trong tôi, buồn, buồn nữa, buồn mãi. Có lẽ mai mình sẽ chết, hoặc sống vật vờ, thôi thì lấy giây phút này ******** yêu vậy...
    Dung ơi, em ở đâu, Em còn nhớ anh không. Thầy Nguyên, thầy Thanh, thầy Lâm... các thầy ở đâu vậy? Muôn vàn tình cảm dành tặng các thầy.
  4. hoaxuandatviet

    hoaxuandatviet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ chưa đến giờ mình phải đi nghỉ, hơn nữa mai cũng là thứ bảy rồi, không phải làm. Mình có cảm giác con người ngày càng cô đơn hơn, mọi thứ đều là ảo. Nhiều lúc nghĩ mãi mà không ra mình muốn gì ở cuộc sống này, có gì ngăn trở mình. Có lẽ mình đang đợi một tình yêu nhưng sao khó quá vậy. Con tim hình như không rung lên được thì phải hay mình không dám thú nhận với chính mình. Ngày nào cũng như ngày nào, sống mòn với những công trình nghiên cứu. Tương lai thì bấp bênh. Liệu có phải mình đang chờ một phép màu không? Mình sẽ suy nghĩ thật kĩ về nó và quyết định phương hướng đời mình. Cuộc sống thật là đau khổ và vô nghĩa.
  5. phovang_khongcoem

    phovang_khongcoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    mọi việc rồi sẽ qua mà đừng bi quan quá thế,
    tớ cũng như cậu mà ,phải nhìn về tươpng lai tươi sáng hơn một chútnhé hi`
    ***Yêu em chân tình
    ***Yêu hết mình
    ***Nhưng chưa có người yêu!hì
  6. hoaxuandatviet

    hoaxuandatviet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mới là chín giờ, mình không thể thức khuya hơn được nữa. Hôm nay là ngày vui với mình nhưng có gì bí ẩn trong mình mà mình không biết được. Có cậu nào đó động viên mình, xin cảm ơn. Đã nhiều lần mình bỏ rồi lại vào TTVN rồi, có lẽ chỉ có ở đây là thoải mái hơn cả. Mình sẽ không vào các box khác nữa, nhất là thảo luận, nơi mọi thứ tầm thường và vô vị. Kể ra cũng hơi khó bỏ, nhưng có lẽ phải làm thế thôi vậy. Hình như mình chưa thực sự trưởng thành với cái tuổi 28 vậy dù mình hiểu lí do của nó. Mình trầm cảm nặng quá rồi dùng thuốc hàng ngày đã bao năm mà cái ngày chờ khỏi thật khó. Không lẽ là không bao giờ, mình không tin. Có lẽ phải nghĩ kĩ hơn nhưng mình lại không làm được như vậy. Bệnh tật thật kinh khủng, quá khứ từ 1990 đến giờ cũng thật kinh khủng, dù là mình vẫn sống, sống mòn, chết mòn không có mục đích. Có những lúc mình ngồi trầm ngâm bên hồ Giảng Võ hàng tiến liền. Mình cảm giác chỉ chờ gặp một người để từ bỏ tất cả rồi sụp đổ. Tất nhiên đời mình coi như bỏ đi rồi nhưng sao mình vẫn sống vậy, không hiểu được. Phải đóng hàng nghìn khuôn mặt trong cuộc sống, phải giả vờ là người bình thường ở cơ quan, phải giả vờ trước nhiều người, có lẽ mình sắp đi tới cái điểm cuối của đời mình rồi. Có thể ngày mai mình sẽ không còn sống nữa, nhưng hình như mình bị lưu đày như thế này khổ sở cũng chả kém. Thời sinh viên đã mất đi mãi rồi. Quá khứ ở Sài Gòn tươi đẹp cũng đã mất đi rồi. Liệu có ai giúp được mình chăng trong giai đoạn khốn khổ này.
  7. forever_autumn

    forever_autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    topic này hay quá,lâu lắm rồi mới gặp 1 topic ý nghĩa như thế này
    không hiểu từ bao giờ mình có thói xấu là ngày ngủ đêm thức vậy,ở lớp suốt ngày ngủ gật để rồi đêm lại thức trắng,Hà Nội bây giờ buồn quá hàng quán về đêm cũng không còn mở cửa nhiều nữa," đôi khi ta thèm lang thang như gió " rồi cũng không biết đi đâu,thỉnh thoảng đổ 5000 xăng để hết còn về ,rồi lang thang khắp các con đường
    không hiểu sao càng thức đêm nhiều ,càng thích nghe nhạc phú quang,chỉ tiếc là mình không có tài thơ hoạ để có thể diễn tả được những cảm nhận của mình về cuộc sống
    lâu lắm rồi không nghe giọng nói quen thuộc trên đài,"đêm đã về khuya đề nghĩ các bạn vặn nhỏ mày thu thanh",sao 11 h đã khuya rồi nhỉ,12 giờ đêm,khoảnh khắc bắt đầu của 1 ngày mới ,rồi lại chìm vào những toan tính,công việc của một ngày
    Những câu nói xã giao rông tuếch,những công việc chán ngắt,chỉ có đêm ,mình mới là mình,mới có thể thả hồn theo những suy nghĩ của mình
    ĐÊM

    Rượu gặp tri âm, ngàn chén ít
    Lời không hợp ý,nửa câu nhiều
  8. toptoetactic

    toptoetactic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Sang ngày mới rồi..............Thức nốt đêm nay thôi..................
    [​IMG]
    Được toptoetactic sửa chữa / chuyển vào 00:35 ngày 08/06/2003
  9. AJIKI

    AJIKI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    tôi rất hay thức khuya và thích thức khuya. hình như thời gian dường như kéo dài ra một chút. trong đêm khuya, đêm yên tĩnh nhẹ nhàng như thế tôi chỉ muốn nhìn lên trời thôi, nghĩ viễn vông một chút, vào mạng tâm sự với bạn bè, nghe bản nhac nhẹ ... Vứt bỏ mọi phiền muộn trong ngày, sáng mai lại dậy để tiếp tục. Cuộc đời còn quá dài để đi. Thong dong trong đêm khuya như vậy trong lòng cảm thấy thư thái làm sao!
    AC

  10. toptoetactic

    toptoetactic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Thôi, ngủ nào, 1 đêm làm được nhiều việc, vui..........
    Hứa với bố mẹ từ mai sẽ ngủ sớm trước 1h. Mà mẹ cứ lo, con bít tự lo cho mình chứ......Đói còn bít đường mò xuống bếp nấu mì ăn cơ mà
    Mấy hôm nay không còn nhận được mess giữa đêm của anh nữa, có chị rồi, anh quên béng luôn cô em gái. Bít thế không thèm làm mối cho anh
    [​IMG]

Chia sẻ trang này