1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

phút suy tư lúc nửa đêm (ai hiểu tâm trạng thì vào không hiểu đừng vào nha)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi phovang_khongcoem, 29/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. firearrow

    firearrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    chán quá đêm nay mình lại không ngủ trước 5h sáng,mình định thức để học đấy chứ nhưng sao mình không thể tập chung được,hết nói chuyện với thằng bạn lại đi ra đi vào ,sắp thi đến nơi rồi,chưa bao giờ mình thấy thất vọng về mình như đêm nay.trời ơi cái thằng thái tỉnh táo của ngày nào luôn biết kiềm chế bản thân trước những cám dỗ thế mà bây giờ lại chơi bời lêu lổng bố me lại buồn vì mình thôi,có lẽ học kì này mình học không tốt rồi.giá như lúc này mình có 1 cô người yêu mà mình yêu thật lòng bên cạnh để tâm sự nhỉ,mình sẽ đỡ buồn biết bao,mà có phải mình không đủ tiêu chuẩn của các cô gái đâu chứ nhỉ, thậm chí là hoàn hảo là đằng khác có lần bà chị họ mình đã bảo thế mà"mày đẹp trai, học giỏi,hát hay,đá bóng giỏi năm đầu đã được chọn vào đội tuyển khoa"nhưng tất cả cũng là vì mình chưa cảm thấy yêu ai cả kể từ khi mình từ bỏ mối tình đầu.không mình không thể đánh mất mình dễ dàng như vậy được,mình phải học thôi.
    ước gì tất cả phụ nữ là của anh
  2. hoaxuandatviet

    hoaxuandatviet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời kể cũng lạ. Khi mình tuyệt vọng thì lại thấy có chút niềm hi vọng. Khi mình hi vọng thì lại tuyệt vọng thật nhiều. Giá như có thể khác đi được chăng chứ cứ thế này thì "trăm năm cô đơn" chết được. Mình đúng là đang tồn tại chứ không phải sống thật. Nhưng cũng có lúc bừng vui... Tối nay mình sẽ viết tiếp, bây giờ chưa phải lúc.
  3. hoaxuandatviet

    hoaxuandatviet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ đã đến lúc rồi. Chỉ một giờ nữa thôi mình sẽ bói bài xem tuần tới thế nào. Linh Giang thật tốt khi chỉ dẫn cho mình cách bói bài này. Một tuần mới sắp đến mà mình vẫn như thế, có khá hơn một chút, nhưng cảm giác chung là có cái gì sắp đến với mình. Hay mình quá đa nghi, cả nghĩ, ảo vọng. Khi buồn bao giờ cũng cô đơn và vô vọng, khi vui thì khác. Dường như mình là mình mà cũng không phải là mình. Hình như có một ai đó trong mình đang cất lên tiếng nói và chi phối mình. Nhiều lúc chỉ một giây phút thôi cũng đủ quyết định cuộc đời, giây phút đấy đã từng đến một lần, không biết lần này nó có đến không. Ngày mai sẽ đến nhưng chuông tiếng chuông sẽ nguyện hồn mình chăng? Không lẽ mình lại rơi vào sự mất ý nghĩa ư. Có thể và hi vọng là không phải vậy. Cuối cùng thì mọi thứ để làm gì nhỉ, thôi đành quên đi mọi lí thuyết vậy, và cố gắng sống đến bình minh "Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh".......
  4. hoaxuandatviet

    hoaxuandatviet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Mình đã sống thật với mình, ít nhất là lúc này. Nếu đây như là chuyện kể lúc 24 giờ thì hay biết mấy. Hôm nay mình đã làm được nhiều việc, có thể mất đi một người bạn, nhưng cũng nói lên được sự thực, điều mình suy nghĩ. Mãn Giác thiền sư nói câu gì nhỉ:
    Xuân qua trăm hoa rụng
    Xuân đến trăm hoa nở
    Trước mắt việc đi mãi
    Trên đầu già đến rồi
    Đừng tưởng xuân tàn hoa rụng hết
    Đêm qua sân trước một nhành mai".
    Thật hay và ý nghĩa, nhưng nhành mai nào dành cho mình đây. Mình vẫn còn quá e sợ cái tương lai.... "Tôi ơi đừng tuyệt vọng" hình như không đúng... Có lẽ mình không hiểu gì hết thật.
  5. countryside

    countryside Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    "Bao nhiêu đêm lang thang mình ta,bao nhiêu đêm ta vẫn không nhà...."
    Có bác nào thích bài hát này không vậy?
    Đời ngang trái và tình yêu củ chuối
  6. toptoetactic

    toptoetactic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Mình biết mình lại như thế mà, chả bỏ được đâu.........
    Nghĩ mà buồn cười, thức đêm cũng fải vụng trộm, thèm nghe 1 đĩa nhạc cũng không dám bật........Chịu khó vậy, còn hơn là fải xa rời cái PC yêu quí 1 lần nữa...........
    Giờ này bên đó là giữa trưa..............Bạn đang làm gì nhỉ?
    Đi rải thảm thôi..........
    [​IMG]
  7. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    Bài đó là nhạc sến của JN, Tôi ghét nhạc sến, thông cảm nhé !
    What can I do?
    Will I be getting through?
    Now that I must try
    to leave it all behind
    Did you see
    What you have done to me
    So hard to justify
    Slowly is passing by
    Forever and one
    I will miss you
    However, I kiss you
    yet again
    Way down in Neverland
    So hard I was triyng
    Tomorrow I'll still be crying
    How could you hide
    your lies, your lies
    Here I am
    Seeing you once again
    My mind's so far away
    My heart's so close to stay
    Too proud to fight
    I'm walking back into night
    Will I ever find
    Someone to believe?
    Forever and one
    I will miss you
    However, I kiss you
    yet again
    Way down in Neverland
    So hard I was trying
    Tomorrow I'll still be crying
    How could you hide your lies
    your lies

    Át Bích, Who Am I?
  8. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    Forever and one của Hallowen !
    Thằng em thích Rock à, vẫn post bài ở Yesterday à
    Anh xin lỗi chú trước rồi ! Bỏ qua nhé !!!

    Fantomat
    Ngày đó sẽ không xa xôi và chúng ta sẽ là người chiến thắng
  9. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay nóng thiệt ..Đêm không ngủ được . Đến tắm cũng đổ mồ hôi ..Hic cuộc sống thế sao .? Sợ thật ..
    Cha Mẹ nuôi con như biển hồ lai láng .
    Con nuôi Cha Mẹ sao tính tháng , tính ngày .
  10. nganngo

    nganngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0

    Tôi chi mât ngu n.u đÊ là mât ngày làm vi-c quá quá vSt vả, lóc đÊ trong nguoi rSt m-t moi, không lam sao chđp mắt đưđc, khi đÊ tôi hay ngho v' quá khá, ngho v' nhãng g- m-nh đã làm, ngho v' nhãng lĐi l?m trong cuâ săng mà m-nh đã mắc phải, lóc đÊ tă mưi thSy buƠn làm sao. BuƠn cho sạ bƠng bât ngây thơ cña m-nh buƠn cho sạ đô-ư sao lại cÊ nhi'u Ðo le cho tôi như v<y. Cuăi cïng đ" cÊ th" ngñ đưđc và ti.p tôc săng tôi lại tạ háa hãy că gắng săng cho th<t tăt hơn vào ngày mai, că gắng làm vi-c că gắng vạot qua tSt cả, hãy tin tưông vào tương lai, Mât đi'u đ" gióp tôi ti.p tôc săng là cuâc săng này rSt công bằng, n.u bạn mắc lĐi l?m c?n sảa chãa, n.u cÊ đi'u oan trái nào xảy ra vưi bạn th- hãy vô tư, mât nagú nào đÊ sÏ đưđc minh oan hay đưđc ông trêi đ'n vï bằng nhwngx cái khách.

Chia sẻ trang này