1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

phút suy tư lúc nửa đêm (ai hiểu tâm trạng thì vào không hiểu đừng vào nha)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi phovang_khongcoem, 29/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Tớ không giận ấy.mong ấy, chúc ấy hạnh phúc.Cám ơn vì tất cả
    Anh giờ đây anh đâu biết rằng
    Xa nhau đôi ta rất buồn, gặp nhau vui được gì đâu
    Mong mùa đông không quay trở lại, mùa xuân sẽ mãi kéo dài
    Để ta gần bên nhau mãi
  2. hoaxuandatviet

    hoaxuandatviet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Lại được sống thật với mình đây. Không biết đêm nay mình có thức không, mình cảm thấy khoẻ khoắn, nhưng cũng không biết rõ là mình sẽ thức hay không. Hôm qua vui thật, đi chơi với bọn IE5, sao ấm cúng thế. Mưa hà nội cũng giống mưa sài gòn. Mình cảm thấy yêu quê hương đất nước thật. Không lẽ mình không còn tuyệt vọng nữa. Vẫn nhớ Linh Giang, nhưng cô ta có người yêu rồi, sắp cưới. Phải làm gì đây. Bi kịch nhất có lẽ là yêu một người nhưng lại lấy một người... Khi không khóc được có lẽ còn đau khổ hơn nhiều. Nhưng mình không khóc, mình sẽ chết, một cách thảm thương, không biết giây phút đó sẽ như thế nào nhỉ. Mình vẫn đang định hình chính mình. Cuốn sách chưa dịch xong, làm người bình thường khó đến mức phải làm người khác thường vậy.
  3. phovang_khongcoem

    phovang_khongcoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    sao mà bạn bi quan thế! cái gì đến thì sẽ đến thôi mà cuộc đời nhiều lúc là thế đấy
    nhưng ta phải cố gắng để vươn lên chứ
    chúc bạn quên buồn đi và hãy vui vẻ lên nha
    ***Yêu em chân tình
    ***Yêu hết mình
    ***Nhưng chưa có người yêu!hì
  4. keghetdoi

    keghetdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Họ treo cái hai cái ních hoaxuandatviet và bongtoithienduong của mình rồi, chỉ trong một ngày. Nhưng mình đã nói được nhiều điều, phải chăng điều đó không có nghĩa gì. Không, bây giờ gần 12 giờ đêm rồi, mình phải gạt bỏ tất cả suy nghĩ để cố gắng bình tâm lại. Hôm nay trở về nhà cũ cách đây 15 năm cảm thấy thật khác thường. Ngày xưa mình còn nhỏ, thấy cái gì cũng lớn, bây giờ thì thấy sao nó nhỏ bé thế. Con người cũng vậy, ngày xưa sao thấy một người 20-22 tuổi già thế, còn bây giờ thấy như trẻ con vậy. Có lẽ cái mình sợ nhất là không yêu được ai, cũng có thể như vậy, và đây là điều đau khổ của mình. Hôm nay sẽ thức đến 1 giờ đêm rồi đi ngủ, suy nghĩ thật nhiều để tìm lối thoát nhưng chắc chả được, nhưng dẫu sao mình vẫn sẽ nghĩ. Chắc phải dùng ba viên Seduxen vì mình nghiện mất rồi và cũng phó mặc mọi thứ vậy. Chuông nguyện hồn ai vào sáng mai, chắc lại là mình thôi. Nhưng giây phút chết đấy sẽ như thế nào nhỉ? Có lẽ sống mòn như thế này cũng đã đủ chết rồi. Nhưng chết vẫn là ghê hơn tất cả. Có lẽ vĩnh biệt trước anh em đi thì hơn.
  5. Ve_den_nha

    Ve_den_nha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Chuông đồng hồ ngân vang trong đêm tối tĩnh lặng. Một ngày mới lại bắt đầu, một niềm hi vọng mới lại nhen nhóm. Ngày hôm nay khác gì ngày hôm qua ? Có gì đột biến xảy ra với mình không? Có nhiều điều may mắn? có biến cố xảy ra? cũng không biết được nữa. Chỉ biết rằng cho dù có xảy ra chuyện gì thì mình cũng luôn tiến về phía trước.
  6. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Một đêm qua trong sự chờ đợi, môt buổi sáng trong sự mong đợi....Còn gì tiếp đây nhỉ?
    Anh giờ đây anh đâu biết rằng
    Xa nhau đôi ta rất buồn, gặp nhau vui được gì đâu
    Mong mùa đông không quay trở lại, mùa xuân sẽ mãi kéo dài
    Để ta gần bên nhau mãi
  7. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Did anyone ever tell you
    Just how special you are?
    The light that you emit
    Might even light a star...
    Did anyone ever tell you
    What you make others feel?
    Somebody out here is smiling
    About love that is so real...
    For the time you spend giving
    And sharing whatever you find
    There are no words to thank you
    But somebody thinks you're fine.
    Did anyone ever tell you
    Just how much they love you?
    Well,my dearest friend
    Today I am telling you!
    ....Nắng đã chiều rồi....ngậm ngùi màn đêm buông xuống....lòng mong mỏi một chút tin vui.....cho ai???
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  8. nguoilangle

    nguoilangle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Mình cảm thấy mệt mỏi vì cả ngày đã ngồi trên máy tính rồi. Nó như cái cầu nối ra thế giới bên ngoài cho mình vậy. Mai lại là ngày đi làm rồi. Chuông vọng cuối chiều, ngân nga lên cái hồn của con người. Mình vẫn chưa định hình được mình. Hình như có một ai đó trong mình đang cất lên tiếng nói mệt mỏi và than thở vậy. Mình sẽ đối thoại với cô ta, cái khía cạnh nữ tính của mình. Gánh nặng trầm cảm quả lớn thật. Mình sẽ suy nghĩ nhiều hơn dù có lẽ khó đi đến đâu cả. Bao giờ cũng nhớ Linh Giang mới lạ chứ, hay mình yêu cô ta mất rồi. Thôi để tối nay viết tiếp. Liệu mình có "đoạn tuyệt với quá khứ để lên đường" hay không? Bói toán cũng có ích nhiều thật. Thôi thì để một ngày nữa trôi qua trong vô nghĩa vậy. Tối nay mình sẽ ra Hồ Giảng Võ ngồi...
  9. gib119

    gib119 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Càng suy nghĩ thì càng nghĩ không ra, làm con trai thì còn rủ bạn bè đi nhậu nhẹt rồi buông mình trong giấc ngủ chập chờn. Con gái nghĩ không ra ---> mệt quá đi ngủ, có thể hôm sau sẽ quên nhưng chuyện buồn đã in sâu vào óc, quá nhiều sẽ ...mọc thêm nếp nhăn. Đừng suy nghĩ nhiều.

    That's life.
  10. toptoetactic

    toptoetactic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Dở hơi lọ mọ ngồi xem lại message archive..........Quá khứ hết rồi, qua hết rồi.....Tại sao vậy nhỉ? Hình như ai chơi với mình rồi cũng thế.......Do mình chăng ? Bạn bảo mình quá tốt, quá thật thà, tốt đến ngốc nghếch.........Đọc, rồi ngẫm lại, con đường mình đã chọn, con đường mình đang quyết tâm đi, đã vứt bỏ tất cả để đi, liệu có sai lầm không? Mình đã từng hỏi bạn, bạn chỉ cười, không trả lời, hướng câu chuyện sang hướng khác....Sợ làm mình đau lòng ?, sợ làm tụt nhiệt huyết của con bé háo thắng? Công việc đó với mình quả thật có quá nhiều mâu thuẫn trong tính cách, nhưng mình muốn thử, muốn liều một fen....Bạn cười, nụ cười của người từng trải tội nghiệp cho kẻ mới vào đời non nớt "ừ, cứ ước mơ đi, cứ hoài bão đi, cứ dấn thân đi, rồi cuộc dời sẽ trả lời cho em..."..........Nhiều lúc ngồi nghĩ, thấy hoài nghi mình quá, càng ngày càng thấy có nhiều điều khập khiễng....Nhưng mọi thứ đã đâu vào đấy rồi, fải đi cho hết...........Buồn 1 chút....Bạn không còn tìm mình trên YM nữa,không còn điện thoại, bạn quá bận rộn, gửi mess cho bạn cũng thấy ngại chỉ sợ làm fiền......Tình bạn cứ thế mà kết thúc sao..... Mà thôi, có khi tại mình cứ nghĩ linh tinh, cứ làm fức tạp lên thôi.....Chỉ hi vọng nhận được thiệp hồng của bạn trước khi đi, tò mò lắm cái người đã từng làm bạn khốn khổ như thế, mà cũng nhờ thế mình với bạn quen nhau.....Cuộc đời có nhiều điều kì lạ......Không ngờ mình cũng có thế tiếp chuyện một người "già" như bạn . Vẫn nhớ hôm mồng 1 Tết, 1 già 1trẻ, 1 cốc cafe 1 cốc nươc cam, "bàn luận" đủ thứ trên trời dưới biển suốt 3 tiếng đồng hồ. Cuộc sống, thực ra, có rất nhiều niềm vui, đúng không ? Như trong fim ấy nhỉ....Có nhiều kí ức là hạnh phúc.....Câu nói đó hình như thế thì fải......
    Viết lăng nhăng nốt đêm nay thôi, mai tu tỉnh nào, thi xong lại........loăng quoăng tiếp......
    [​IMG]

Chia sẻ trang này