1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

phút suy tư lúc nửa đêm (ai hiểu tâm trạng thì vào không hiểu đừng vào nha)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi phovang_khongcoem, 29/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0

    Một đêm trăng sáng !

    Át Bích, Who Am I?
  2. toptoetactic

    toptoetactic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    ừ, trăng sáng, tròn xoe, và to........trông như cái bánh xanh , chỉ muốn xắt ra thành miếng. Hồi bé đã từng tin trên cung Trăng có chú cuội, có gốc đa, có chị Hằng, thỏ Ngọc......Giờ thì "khôn" ra, biết là không có , nhưng mà, đôi khi, vẫn muốn tin vào cổ tích..... :)
    [​IMG]
  3. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    hic, anh ở trong nhà, chẳng thấy gì, thằng đó chắc hay chèo lên nóc nhà nên mới nhìn rõ thế
    Viết tiếp đi , anh chờ nhé !!!

    Fantomat
    Ngày đó sẽ không xa xôi và chúng ta sẽ là người chiến thắng

    Được FANTOMAT_FOREVER sửa chữa / chuyển vào 02:28 ngày 16/06/2003
  4. toptoetactic

    toptoetactic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Muốn mở cửa sổ ra cho trăng tràn vào fòng mà lại không được, Điếc tai quá, 2 con mèo hâm hôm nay lại đến fá. Chọn đúng đêm trăng sáng để "tỏ tình".... Đuổi đi không được, thì.............ngắm vậy. Xem nào, 1 con vàng trắng, 1 con đen tuyền. Chịu, chả biết con nào là đực, con nào là cái. Nhìn chúng nó quần nhau thấy............hay hay. Mà hình như con vàng trắng là cái thì fải, trông kiêu kiêu vênh vênh.......Hay là.............chụp ảnh nhỉ? Chạy đi lấy máy ảnh nào.......
    [​IMG]
  5. toptoetactic

    toptoetactic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Chụp xong rồi.....Mai đem rửa xem thế nào. Có ai rỗi hơi như mình không nhỉ???
    Thôi, đi ngủ. Hẹn thứ 6 tuần tới. thi xong, sẽ lại online đêm tiếp.
    [​IMG]
  6. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    Hay nhỉ, nhà anh thì có 2 con chó cũng đang "tỏ tình", nó sủa ăng ẳng điếc hết cả tai, anh cũng mở ra xem, nhưng nhìn cái là biết ngay con nào đực , con nào cái, cũng định lấy máy ảnh chụp nhưng tiếc là hết phim

    Fantomat
    Ngày đó sẽ không xa xôi và chúng ta sẽ là người chiến thắng
  7. greenlip

    greenlip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    Ui trùi ui...
    bây giờ là 4 giờ sáng.. Trăng rằm điẹp quá trời lun..
    ui trùi ui.. trăng Hà nội đẹp mê li.. Mình bao giờ cũng hãnh diện vì địa bàn xung quanh chốn đang ngụ trị này.. nhà bé tí tẹo nhưng xung quanh là cả một vùng "non xanh nước biếc" nơi đối diện thì chẳng bao giờ sộ tắt đèn.. CV Nước mà.. hehe.. Trăng hôm nay đẹp quá.. không biết giờ này có bác nào cũng ngồi ngắm trăng viết linh tinh giống mình không nhỉ.. ??? hichic
    IT'S ME!!!
  8. Dai_phat_thanh_MUFC

    Dai_phat_thanh_MUFC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Có 1 thằng giống U đấy.....!!!
  9. bongtoithienduong

    bongtoithienduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thật kì lạ, mình vui và buồn lẫn lộn, cả bực mình nữa. Nhưng mình dành giây phút này để nói thật lòng mình. Mình cảm thấy mệt mỏi vì cái TTVN này lắm rồi. Cuộc đời ảo trên mạng thật tệ. Không có gì có thể nói thật lòng mình được, người ta xoá bài viết và treo ních lúc nào chẳng biết. Dẫu vậy, sẽ đến lúc mình ra đi khỏi cái TTVN này khi bệnh tật khỏi hẳn. Lại phải dùng 4 viên Seduxen cho giấc ngủ đêm nay đây. "Tôi ơi hãy tuyệt vọng"
  10. Damn_cold_night

    Damn_cold_night Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    I know who U are...............
    Don't let this get U down.Try to look on the bright side of things.
    Come on. Be a man. Don't give up now !!!
    It's a damn cold night,trying to figure out this life,wont U take me by the hand,take me some where new...

Chia sẻ trang này