1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

phút suy tư lúc nửa đêm (ai hiểu tâm trạng thì vào không hiểu đừng vào nha)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi phovang_khongcoem, 29/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoaxuandatviet

    hoaxuandatviet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Thank for your advice but i am now very depressed.
  2. hoaxuandatviet

    hoaxuandatviet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Trời, lần đầu tiên mình thấy một cô gái động viên mình bằng tiếng Anh vậy. Bây giờ lại là giờ phút của mình đây. Mình đã làm được gì hôm nay, hình như một vài điều. Sự dũng cảm là cần thiết, nhưng liệu có đủ giúp mình vượt qua giai đoạn gian khó này không. Mình chẳng biết nữa, có thể ngày mai mình không còn sống nữa, thật đau buồn. Ai sẽ tiễn đưa mình đây. Nhưng mình biết hình như mình còn phải lay lắt sống mòn vậy. Có lẽ đã đến lúc giã từ tất cả. Vĩnh biệt em yêu, Linh Giang.
  3. kni13

    kni13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    qua ngõ nhà em chợt thấy ánh đèn
    tôi vẫn đến chỗ hen hò thuở trước
    dẫu viển vông tôi vẫn thầm mơ ước
    em vụt hiện ra sau những lùm cây
    cửa sổ phòng em thấp thoáng đôi vai gầy
    em đấy chăng tôi đang chờ trước ngõ
    rất bình thản em kéo rèm che gió
    rồi một mình tôi ở lại cùng Đêm
    ngoctu
  4. hoaxuandatviet

    hoaxuandatviet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Ta đóng muôn vai giữa cuộc đời
    Nhưng vai ta không ai đóng được.
    Ta muốn sống thật với lòng mình
    Nhưng ta không đủ nghị lực để sống
    Ta muốn chết cho rảnh
    Nhưng ta sợ chết
    Ta buồn bã
    Ta khổ đau
    Ta thích câu hát:
    Đừng tưởng xuân tàn hoa rụng hết
    Đêm qua sân trước một nhành mai.
    Phải chăng đó là tất cả những gì ta nhận ra từ cuộc đời này. Ta có tự do và cũng chẳng có tự do. Ta đi tìm ta. Ta là ta mà lại chẳng là ta. Phút giây nào đó, ta phải tự thú: mình sẽ nói hết, nói thật. Ta gắng đợi giây phút đó trong tuyệt vọng, nhưng hình như mỗi lúc ta tuyệt vọng dường như ta lại hi vọng, rồi lại tuyệt vọng như một cái vòng luẩn quẩn. Có lẽ chỉ có Chúa mới biết được. Bây giờ ta đang buồn, nhưng lúc cận kề cái chết, sự khổ đau, có khi ta lại thấy câu hát "em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh là đúng". Ta không có gì trong tay, cả cuộc đời và sự nghiệp, nó như một con đường đau khổ vắt vẻo qua mọi thứ. Ta gắng chiến đấu cho tự do của ta và xã hội, nhưng ta bất lực, trước hết cho ta. Ta muốn làm người bình thường, nhưng số phận lại bắt ta làm người khác thường, ta không muốn thế, cực kì không muốn thế. Giờ đây ta phải kẽo kẹt quảng đời sống mòn và cũng là chết mòn, chẳng để làm gì cả. Có lẽ ta phát điên lên mất, và đã điên thật rồi. Ta chẳng cần giấu diếm lòng ta và người khác nữa. Ta như con thuyền không bến, chao đảo hết nơi này đến nơi khác..... Rồi mai đây trên mộ ta, người ta sẽ đọc thấy dòng chữ mà ta muốn hơn tất cả "Hoa xuân đất việt". Nhưng biết bao giờ ta sẽ chết đây, ta không lựa chọn được, nhưng thôi, có lẽ ta cứ tuyệt vọng mãi thế này rồi đến lúc ta cũng sẽ chết thật. Có lẽ thế.... và ta sẽ rời khỏi cái TTVN này trừ nơi đây, và thậm chí có thể cả nơi đây nữa. Vĩnh biệt tất cả ban bè trên mạng trước đi, bạn bè ngoài đời sau rồi thanh thản bước vào cõi vình hằng. Thôi, có lẽ ta không đủ sức viết nữa. Ta gục ngã vậy...
  5. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0

    boring, is it your future?

    Át Bích, Who Am I?
  6. toptoetactic

    toptoetactic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Thi xong ồi, online tiếp
    Chả thích post bài tử tế, chỉ thích fá linh tinh thôi
    Trời cứ sấm ầm ì mãi......Sao không mưa đi nhỉ....
    [​IMG]
  7. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Mưa buồn quá, bao dự định đều đi tong hết cả, tối qua mất ngủ định lên viết, nhưng lười .................Nhớ.................
    Anh xa em
    Trăng cũng lẻ
    Mặt trời cũng lẻ
    Biển vẫn cậy mình dài rộng thế
    Vắng cánh buồm một chút đã cô đơn
  8. thienbinh_libria83

    thienbinh_libria83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Mưa ..mưa thật to ..giữa đêm bắt đầu có gió và mưa bất chợt trút xuống ...gió lạnh & mát ..mở cửa sổ ...những hạt mưa theo gió bay phần phật , và táp cả vào mặt mình ..thật dễ chịu ..mát mẻ wá ..lúc này đầu óc rất yên bình ..tĩnh lặng ..lắng nghe tiếng mưa ... kô suy nghĩ chi cả ..thích thật ...đêm mưa là đêm thanh thản ....

    Goodbye's the saddnest word I 've ever hear .
    Goodbye's the last time I'll hold you near
    Someday you say this word and I'll cry
    In break my heart to hear you say goodbye .
  9. LENHHODAIHIEP

    LENHHODAIHIEP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2003
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    TÔI BẮT ĐẦU MẤT NGỦ TỪ KHI QUEN EM, NÓI GÌ BÂY GIỜ KHI TÔI VÀ EM XA NHAU RỒI. NHỮNG ĐÊM NHƯ ĐÊM NAY CHẮC CHẮN SẼ CÒN NHIỀU. NHƯNG BIẾT EM ĐÃ DỨT KHOÁT RỒI THÌ VƯƠNG VẤN LÀM CHI.
    CUỘC SỐNG CÒN NHIỀU ĐIỀU PHẢI HOÀN THÀNH SAO MÀ LẮM TRÁCH NHIỆM THẾ, ĐÊM NAY LẠI PHẢI HOÀN THÀNH XONG CÔNG VIỆC......PHUUUUUUUUUUUUUUUUÙU
    TÔI YÊU EM ĐẾN NAY LÀ CÓ THỂ
    NGỌN LỬA TÌNH CHƯA HẲN ĐÃ TÀN PHAI....
  10. nangxuan

    nangxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2002
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Lại được sống thật với mình đây. Hôm nay mình đã làm được gì nhỉ. Có lẽ có quá nhiều điều khó chịu. Mình muốn quên đi tất cả. Mình vẫn chưa quyết được sẽ chuyển phòng hay không, nhưng có lẽ mình sẽ đi khỏi phòng cũ. Cuộc đời mình có lẽ nằm trong tay mình vậy. Mình phải quyết định nó thôi Nhưng khó khăn nhất là gì nhỉ. Có lẽ mình ngại đi công tác. Có lẽ vậy. Mình muốn chuyển phòng mới cũng là vậy. Không biết có nên nói với gia đình không, nhưng thực ra mình cũng đã nói với anh mình rồi chứ. Bói toán thật là thú vị. Mình không còn bi quan như hôm qua nữa, mình sẽ cố gắng thức đến 2 giờ đêm nếu cần. Nhưng cái đó còn phụ thuộc vào người khác. Cái mạng ảo này là gì mà mình lại vào. Nếu tìm được nơi nào tốt hơn thì mình sẽ ra đi. Và hình như ngoài cái box hay nói chuyện chính trị như thảo luận và lịch sử văn hoá, thì mọi box còn lại đều êm đềm. Người ta bảo mình "nội tâm như núi lửa", mình sục sôi một cách âm thầm và khát vọng một điều gì tốt đẹp cho chính mình, nhưng mình là một thành phần xã hội, nhiều lúc cũng hơi khó để không cất lên tiếng nói của mình, dù chẳng ai nghe nhưng sau này người ta sẽ biết đến là đã có thời có người như mình và những người khác dám nói lên nhiều điều. Nói chung là mình muốn quên đi nhiều thứ, quên tất cả và tập trung vào công việc, tu luyện thiền học. Mình luôn luôn căng thẳng và nhớ cái lớp IE5 ở Sài Gòn quá. 36 người Hà Nội trong một lớp học chia ngọt sẻ bùi trong nửa năm. Có lẽ mãi mãi mình sẽ không quên họ, mãi mãi vậy... Thôi khóc đi là vừa.

Chia sẻ trang này