1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

phút suy tư lúc nửa đêm (ai hiểu tâm trạng thì vào không hiểu đừng vào nha)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi phovang_khongcoem, 29/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0

    Yesterday
    All my trouble seem so far away !
  2. Damn_cold_night

    Damn_cold_night Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Oh, I believe in yesterday ......
    It's a damn cold night,trying to figure out this life,wont U take me by the hand,take me some where new...
  3. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    Họ đang hát cho nhau nghe ?
    Hic, mình hát cho mình mình vậymát mẻ wá

    Fantomat
    Ngày đó sẽ không xa xôi và chúng ta sẽ là người chiến thắng
  4. nangxuan

    nangxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2002
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Thật thú vị vì nửa đêm mình vẫn còn vào Net. Li rượu nào cho anh. Có lẽ là li rượu buồn. Hồ Quý Ly được Nguyễn Trãi viết gì nhỉ "Anh hùng để hận đến nghìn năm", còn Nguyễn Trãi để hận đến bao nhiêu năm. Dù sao người đương thời cũng đã minh oan cho ông... Nhưng Nguyễn Thị Lộ thì bao giờ đây? Một tiện thiếp chắc chẳng được người ta ngó ngàng tới. Thôi thì chúc bà một li rượu vậy
  5. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Dạo này chẳng có tâm trạng gì ngoài buồn ngủ....Hơ....mọi thứ tạm ổn.....!!!!
    Over and over I'll miss you so much...
    Over and over I'll phone you again...
    I think that I'm in love with you...
    You're my forever...nothing can change....!!!!
    (Không biết ai đó có hiểu không nhỉ???)
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  6. chantroixanh

    chantroixanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ mình sẽ viết nhật kí vậy, trên đây và cũng có thể là trên giấy. Hôm nay không mệt mỏi, một ngày như mọi ngày. Mình không hiểu nổi mình nữa. Có cái gì trọng đại sắp đến. Mình nhớ, mình thương, mình yêu nhưng mình là ai, một kẻ xa lạ trên thế giới, một kẻ vô danh trên đường đời, một con người sống chân thật? Mình không rõ. Đêm nay có lẽ mình không thức, mình sẽ ngủ, sẽ mơ về sài gòn, về bạn bè, sẽ quên đi tất cả. Và ngày mai, khi ánh bình minh hừng sáng, mình sẽ nhận ra cái ý nghĩa của đời mình, nhưng liệu mình có đủ sống đến ngày mai không? Mình không biết và sợ điều đó. Nhưng đêm nào mình cũng mơ về sài gòn và bạn bè. Dường như quá khứ không qua đi, nó vẫn ở lại. Có những đêm mình bập bùng trong cái nắng chói chang, cũng có khi mình cười vang lên giữa đám bạn bè đang ăn uống. Cũng có lúc mình mơ thấy mình đang ngồi nói chuyện đêm khuya với mấy bạn. Mình không quên được tất cả những cái đó, tình bè bạn, vòng tay bè bạn. Nỗi buồn cuộc đời về một thời như thế cứ đau nhức trong mình, cộng thêm với năm tháng có lẽ nó sẽ nhiều hơn, chua chát hon, và đắng ngắt hơn. Nhưng nó có cứu rỗi mình không nhỉ, có giúp mình thoát ra khỏi cuộc đời này để trở lại làm một con người bình thường không nhỉ. Con người không biến đổi được thời gian, nhưng thời gian biến đổi được con người... Gắng sống đến bình minh, có lẽ đành vậy, trong tuyệt vọng có cái gì đó vẫn đang sáng...

    Jung
  7. toptoetactic

    toptoetactic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Soạn rồi lại xoá, rồi lại soạn......lại xoá.....muốn gửi, rồi thôi, cuối cùng lại gửi....Để rồi cười méo xệch thất vọng. Quá thất vọng.......mong chờ cái gì không biết.....
    [​IMG]
  8. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    ơ,mà đến mình còn chẳng hiểu mình định nói cái rì thì ai mà hiểu nổi nhờ,đơ đơ mất rồi
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  9. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Tớ rất giận, ấy làm tớ thấy buồn lắm...Tớ rất thích đùa chắc ấy cũng biết, nhưng tuỳ từng chuyện thôi...Ấy nói câu "........." đó như đấm tớ một cái đau lắm....Tớ nghĩ ấy hiểu tớ cuối cùng ấy chẳng hiểu gì cả...Có lẽ tớ nhầm rồi....Cám ơn vì tất cả những gì dành cho tớ, tớ vẫn trân trọng và rất trân trọng nó...Chúc ấy tìm một người bạn tốt nhé
    Anh xa em
    Trăng cũng lẻ
    Mặt trời cũng lẻ
    Biển vẫn cậy mình dài rộng thế
    Vắng cánh buồm một chút đã cô đơn

    Được huyentrang sửa chữa / chuyển vào 21:21 ngày 26/06/2003
  10. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0

    Đứng bơ vơ dưới trăng mơ?
    Bóng em đâu sao chă?ng thấy

    Át Bích, Who Am I?

Chia sẻ trang này