1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

phut suy tu nua dem

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi quoctri, 29/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quoctri

    quoctri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    nua dem la phut dau ngay
    la rung suong lanh, nguoi gay cung dem.
  2. Dodunghiep

    Dodunghiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Nửa đêm là lúc mà thức để đánh Đế chế và half life
    Thà yêu một lần để rồi mất còn hơn chẳng mất mát bao giờ
  3. fan2latulipe

    fan2latulipe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    nghe cú như là lòi nói của thằng ku đang học cấp 2 ấy

    Chờ một ngày nắng xua tan màn đêm
    Cùng vầng mây ấm vây quay tình tôi
  4. jenyxinhxinh86

    jenyxinhxinh86 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Lúc nửa đêm là lúc để cho mình suy tư , ngẫm nghĩ lại mọi chuyện và nghĩ những sự việc đã xảy ra và nghĩ đến tương lai
    ĐẸP TRAI KHÔNG BẰNG CHAI MẶT
  5. fan2latulipe

    fan2latulipe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Nửa đêm thì ngủ là sướng nhất, nghĩ ngợi làm gì nhiều mệt óc.

    Chờ một ngày nắng xua tan màn đêm
    Cùng vầng mây ấm vây quay tình tôi
  6. daphne

    daphne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2003
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Mình chẳng có đêm, mấy hôm nay học thi thức đến sang luôn, lên giường là ngủ luôn rùi
    Chán thật đấy, nghĩ cuộc đời thật vô vị
    Không Có Gì Là Mãi Mãi...​
  7. vampire_in_love

    vampire_in_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    1.280
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước đi chơi về khuya, nửa đêm vẫn còn phóng xe ngoài đường, gió mát trăng thanh, thấy Hà Nội đẹp và thơ mộng quá, giá lúc đấy có bạn gái ngồi sau lưng thì tuyệt

    Tình yêu chắp cánh tìm lại phút giây ngọt ngào...
  8. fan2latulipe

    fan2latulipe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Đi trên đường vào lúc khuya khoắt như thía có gặp cơ dộng không vậy ?

    Chờ một ngày nắng xua tan màn đêm
    Cùng vầng mây ấm vây quay tình tôi
  9. vampire_in_love

    vampire_in_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    1.280
    Đã được thích:
    0
    Số em may mắn, chả gặp anh cơ động nào cả, nếu gặp mấy anh đấy thì phiền phức lắm

    Tình yêu chắp cánh tìm lại phút giây ngọt ngào...
  10. Chee_Laan_new

    Chee_Laan_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2002
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Nhìn cái topic này mới sực nhớ, cũng phải một năm rồi không đi lang thang lúc đêm khuya. Lâu lâu ôn lại kỷ niệm cũ, nhỉ.
    Tháng 11... Ngày hội trường, mệt phờ ra vì gần như phải chạy vòng quanh sân suốt cả buổi tối, lúc dọn dẹp xong nhìn lại thì lớp chẳng còn mấy người, mấy đứa gần nhà lại không (được) về khuya như mình, chẹp, sao hồi đấy chúng nó ngoan thế không biết. Thôi thì đành về một mình vậy. Cũng may mà đường về nhà toàn phố to đèn điện sáng trưng. Cóc sợ (nói thế thôi chứ vẫn sợ lắm, chưa bao giờ về nhà muộn cả) .
    Đường vắng ngắt, chỉ nghe thấy tiếng xe đạp mình lách cách. Hà Nội về khuya mát quá, lại mờ mờ sương. Qua chợ Ngọc Hà, chợt thấy như mình lọt vào một thế giới khác (tưởng tượng nhiều quá). Phố không có đèn đường, chỉ có trăng (may mà còn có trăng). Nhà cửa hai bên thì ọp ẹp. Rác rưởi của buổi họp chợ ban ngày còn vương lại. Giữa Hà Nội mà nhìn như xóm nhà quê, tiêu điều quá. Em cứ liên tưởng đến cảnh mấy năm 45 ốm đói. Hay là em thần hồn nát thần tính nhỉ [:|].
    Sau này kể lại cho thằng bạn nghe, nó nhăn mặt: "Chợ Ngọc Hà buổi tối nhiều tệ nạn lắm, lần sau ấy chọn đường khác mà đi".
    The future's in the air.
    I can feel it everywhere.

Chia sẻ trang này