1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phút suy tư!!!

Chủ đề trong '1984 Public' bởi nguyenvietbach, 08/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Phút suy tư!!!

    Là người chắc hẳn ai cũng có những giây phút hâm hâm và đôi khi hơi điên rồ,bạn không biết mình đang làm gì,đang cần gì và rồi chợt nhận ra xung quanh mình có biết bao nhiêu điều thú vị mà trước đây bạn bỏ qua nó,bạn không chú ý đến nó.
    Một buổi chiều trời âm u đầy gió và bụi,bạn đi dưới bầu trời đen kịt báo hiệu một trận mưa đang đến và cũng báo hiệu cho bạn một đám mây đen đang ngự trị trong lòng bạn,một cơn bão ngầm,một thứ sóng ở đáy sông,nó không ồn ã,không hối hả nhưng đủ làm cho bạn có cảm giác không thể chịu đựng nổi,thế rồi sau cơn mưa trời lại sáng,bạn thử tưởng tượng xem xa xa phía trên bầu trời bên cạnh những đám mây đen lịt kia đang xuất hiện cầu vồng,cầu vồng7 sắc báo hiệu cơn bão đã qua và bình minh đang trở lại thật thú vị biết bao khi bạn được chứng kiến cảnh đó,trong con giông bão một ánh sáng le lói đủ để làm yên lòng người và lúc này dòng người đã bớt phần lo lắng họ có thể từ từ mà đi không phải chen lấn sô đẩy vì họ biết rằng 7 sắc cầu vồng kia đem đến cho họ niềm hi vọng,sự sống,trời đang sáng dần trở lại 7 sắc cầu vồng đang nhạt dần và rồi lại biến mất,nó xuất hiện như để báo cho con người biết nguy hiểm đã qua và hạnh phúc đang đến gần.
    Quả thật không sao có thể diễn tả được cái cảnh đó,tớ cứ đi,cứ đi đến khi cầu vồng tắt hẳn rồi chợt nhận ra mình đang đứng trên 1 cây cầu,cây cầu hi vọng,nếu bạn bước qua được cây cầu đó may mắn sẽ đến với bạn còn nếu bạn chùn bước bạn sẽ bị nó hất xuống sông và sẽ không bao giờ còn cơ hội bước lại lần thứ 2,tớ đang đứng trên cây cầu đó và đang bước từng bước từng bước 1 thật vững chắc để cố bước qua cây cầu hi vọng, giờ đây tớ và các bạn chúng tất cả đều đang đứng chung trên một cây cầu và vinh quanh,hạnh phúc,may mắn sẽ đến với bạn nếu bạn có đủ can đảm và quyết tâm bước qua cây cầu đó

    Nếu tình yêu là lửa,mọi khoảng cách là gió,gió thổi bùng ngọn lửa lớn,dập tắt ngọn lửa nhỏ
  2. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Chuối quá bố ơi ! Tôi chẳng tin chú làm như thế . Nói ra ai chẳng có lúc hâm nhưng đã là thằng con trai thì tôi nghi ko hâm đến mức như thế trừ..........nghệ sĩ ko chấp

    Chàng trai Công nghiệp nheo nheo mắt
    Cô gái khoa Sinh mỉm mỉm cười
    Tinh nghĩa đôi ta từ dạo ấy
    Em bán lông gà anh " Khoá ơ!!!!"
  3. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tớ cũng nhìn thấy cầu vồng đoạn Tôn Đức Thắng, nửa mây đen xì, nửa xanh lè trông thích lắm, lâu lâu rồi mới nhìn lại cầu vồng, lại đúng tầm muộn tắt nắng hết rồi mới tài chứ :P
    Khì, lâu ko post bài cứ thấy là lạ sao
    hmmm gd

  4. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi. Giống tớ vật. Lúc chiều tớ cũng phóng trên Tôn Đức Thắng và nhìn thấy đoạn cầu vồng đó. Trông rất khác lạ.
    Ai công hầu, ai khanh tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai.
    Thế chiến quốc, thế xuân thu, gặp thời thế, thế thời phải thế.
  5. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì lại thấy tuyệt đấy chứ ....Nhưng tớ chưa gặp cầu vồng bao giờ cả ..chỉ có đi trong mưa ...Nước mắt và nước mưa hoà lẫn ....Cứ đi như vậy mãi cho đến khi thấy lòng tự nhiên nhẹ nhõm và như đượcgiải thoát ế ....Đi trong mưa là một cách vứt bỏ mọi ưu phiền .........Nếu gặp cầu vồng nữa thì sẽ gặp may mắn nhỉ ???....Mong là sẽ có một lần tớ gặp cầu vồng ....
    LOVE OR HATE.....NO PROBLEM....
  6. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0

    ngày bé còn nhớ mình cũng nhìn thấy cầu vồng nhiều rồi nhưng lớn lên rồi thì ít hơn và dạo gần đây thì hình như quên mất.....sang đây chẳng có dịp nào được thấy cầu vồng dù TL rất nóng và mưa rào cũng chẳng fải ít ỏi gì. tự tay tạo nên cầu vồng thì có....nhìn mình xịt nước ra......cầu vồng xuất hiện....nhưng lại không nhớ được về một tuổi thơ đã từng mơ ước thấy cầu vồng.....khoảnh khắc đó trôi qua nhanh, mình dừng việc tạo nên cầu vồng đó lại và tiếp tục làm những việc khác....quả là dạo này đã quá bận bịu rồi, cả việc làm lẫn suy nghĩ...đầu óc chả nhớ nỗi những chuyện cần nhớ nữa....
    muốn hỏi chồng rằng đã bao giờ nhìn thấy cầu vồng...thêm một thứ muốn được chứng kiến cùng
    chưa đọc đoạn sau của papa...giờ add on chút.....không hiểu sao nhiều lúc nghĩ mình có thể làm được tất cả thiệt dung* nếu thất bại quá nhiều lần trong một lĩnh vực ( 2 lần là nhiều roài còn giè ) thì nghĩ đến lần sau mà thấy oải. nhưng trong lòng vẫn ấp ủ ước mơ. và vì cái ước mơ ấy sẽ lại đối đầu với chuyện đó...tất cả chỉ để mong có một cái gì đó tươi sáng hơn dành cho mình.....
    ở nhà mình đôi khi những hiện tượng thiên nhiên xảy ra một cách thú vị cũng làm cho chúng ta giải toả được lòng mình nhiều cái. thế là hạnh fúc. nhanh nhanh lên nào để lại được về nhà
    ...trà chanh...khoai chiên...và anh...[​IMG]
    [​IMG]
    ...trà chanh...khoai chiên...và anh...[​IMG]
    [​IMG]
  7. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    oai' ! WC đang ở trong NAm mà Tôn đức thắng ở đâu thía

    Chàng trai Công nghiệp nheo nheo mắt
    Cô gái khoa Sinh mỉm mỉm cười
    Tinh nghĩa đôi ta từ dạo ấy
    Em bán lông gà anh " Khoá ơ!!!!"
  8. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Chú Rut@ chú chả hiểu gì cả,con người ai mà chả có lúc mà đặc biệt những giây phút như thế hiếm có trong cuộc đời lắm.
    hic từ hôm qua đến giờ sao mà thấy nó cứ..:(.
    Biết đến bao giờ cho dứt đây,ôi thôi buồn quá
    Nếu tình yêu là lửa,mọi khoảng cách là gió,gió thổi bùng ngọn lửa lớn,dập tắt ngọn lửa nhỏ
  9. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    papa thông cảm....
    Say men rượu ngày mai sẽ tỉnh,
    Say men tình muôn thưở vẫn còn say.
  10. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi hôm nay mới đi dạo vòng hồ vào cái giờ này có lẽ là gần 1 tháng rồi,hôm nay không phải là cuối tuần nên cũng chẳng đông lắm,đi 2 vòng liền tự dưng thấy...:">,hơi :( giá mà có người cùng tâm trạng chắc là vui lắm nhỉ,Thèng con rể hẹn tối nay đi muốn đi lắm lắm rồi nhưng mà thật sự đi buổi tối rất khó với lại cái việc đó không thể một sớm một chiều được nó phải có thời gian lâu lâu một tí,dưng mà thèng con rể mình cũng sắp hết những chuỗi ngày đó roài,còn mình thì chả biết đến bao giờ mới hết ôi thôi!!!
    Lúc về định qua chỗ lá me lấy túi xách cho con gái dưng mà nó đóng cửa mất rùi,làm thía nào đây xui cho con gái quá,chả bit đi với hội 85 có vui không?
    Nếu tình yêu là lửa,mọi khoảng cách là gió,gió thổi bùng ngọn lửa lớn,dập tắt ngọn lửa nhỏ

Chia sẻ trang này