1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phút suy tư!!!

Chủ đề trong '1984 Public' bởi nguyenvietbach, 08/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Trời mát rủ mãi chả đứa nào đi,đang lang thang trên mạng thì gặp vợ iu quí,ui lâu rùi không gặp mẹ nó nhớ quá,sau bao ngỳa xa cách đến hôm nay mới gặp được mẹ nó.Nhưng mà ông trời đúng là muốn chia cách đôi mình đây mà,em gái chồng nó gọi chồng mất rồi, :(( lâu rồi mới gặp mẹ nó mà đã phải chia tay sớm thế này buồn qúa.
    mẹ nó ơi mẹ nó có khoẻ không,chơi vui vẻ chứ,bố nó dạo này có nhiều chuyện buồn lắm mẹ nó ạ,muốn tâm sự với ai đó,hay hôm nào bố nó viết thư cho mẹ nó nhé
    Nếu tình yêu là lửa,mọi khoảng cách là gió,gió thổi bùng ngọn lửa lớn,dập tắt ngọn lửa nhỏ
  2. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên hôm nay cũng thích nghĩ ngợi sâu xa một tí ......Đôi lúc thấy cuộc đời như một chuỗi của những động từ walk ....run.....go....Chẳng bít sắp xếp thế nào cho đúng nữa ....
    Nếu walk là động từ đầu tiên thì có nghĩa là giai đoạn bước từng bước ..thật vững chắc , từng bước một thui ..nhưng mà sẽ là nền tảng cho sau này ...Cứ hình dung ra một người cặm cụi nhặt từng hạt thóc .có ngày sẽ được một bao thóc ..một kho thóc .Từ những hạt thóc đó lại nảy mầm , mọc thành cây ..và cây thóc lại cho ra hạt thóc .cứ như vậy thì cái thu được lớn biết bao nhiêu . Liệu walk có phải giai đoạn bây giờ của mình o nhi ???
    Nếu run là động từ thứ hai ...Đây có lẽ là lúc mình đã trưởng thành hơn một chút ...đã tích luỹ đủ rồi ...và bắt đầu sống theo đúng nghĩa .......Chắc hẳn đây là giai đoạn nhiệt tình nhất ..tốc đọ nhất ..năng động nhất ...và có lẽ cũng va vấp nhiều nhất ....Những đường đua cứ giải dài ra vô tận ...Chạy mãi mà o thấy mệt mỏi ....Sức lực tuổi trẻ kì diệu thật ....
    Nếu go là động từ kết thúc ....Có phải là thời gian con người ta đã già ..đã bắt buộc phải đi tới một cái đích nào đó của cuộc đời ...Là lúc nhìn lại cái quãng thời gian cảu walk và run ...Go có khi là con ruột của walk và run ..bởi lẽ nó là kết quả tất yếu cho những gì ta làm được ở quá khứ .........mỗi con người đều có một đích đến cho riêng mình .Có người mãn nguyện , có người o mãn nguyện , có người hối tiếc và chán nản ...thật là hay nhỉ ....
    chẹp..mình nghĩ ngợi có lan man lắm o nhỉ ??? Ai đọc xong mà thấy buồn cười thì cứ cười nhá .....
    LOVE OR HATE.....NO PROBLEM....
  3. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay được hôm đi tập thể dục dính mưa ướt hết.Cơn mưa bất chợt làm mình có cảm giác buồn buồn,nhưng có lẽ cũng nhờ cái trận mưa náy,nó cuốn hết những cái chuyện buồn phiền trong đầu mình suốt 2 tuần qua,đầu óc như được làm mới lại,cảm giác rất sảng khoái,ôi 1 ngày mới lại bắt đầu,mình đã hiểu được những điều mà mình buồn,chán rồi,từ bây giờ sẽ cố gắng không như thế nữa,thời gian còn dài,còn nhiều cái để làm lắm,quyết định vậy đi,chắc chắn nó sẽ khiến cho mình rất :( nhưng thà như vậy mình còn cảm thấy thoải mái hơn.
    Tạm biệt những chuỗi ngày hâm hâm.Ôi ngày mai chắc là vui lắm đây,cố lên nào
    Nếu tình yêu là lửa,mọi khoảng cách là gió,gió thổi bùng ngọn lửa lớn,dập tắt ngọn lửa nhỏ
  4. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Sáng sớm nay đang nằm ngủ thấy mưa ầm ầm,chết....chẳng hiểu sao,cứ mọi chuyện xảy ra luôn đúng vào cái ngày mưa,chẳng hiểu sao lại thế...lại còn thường trùng vào một ngày,sự trùng hợp kì lạ thật...Cuối cùng thì chẳng biết làm sao.
    [​IMG]
  5. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay trời mưa to quá,đêm qua đi ngủ quên không đóng cái cửa sổ,cơ mà cũng tại thức khuya quá,ngủ lúc nào không bit sáng ngủ dậy thấy lổm nhổm trên giường một đống giấy tờ .
    Pà mình tưởng đêm qua mình bức xúc gì mà giấy vứt đầy nhà,đã thế còn thêm quả ngập lụt trong phát sợ cứ như kiểu các ông nghệ sĩ bị điên ý .
    Chẹp 7h sáng dậy mất 30'' lau nhà :(( vì cái tội không đóng cửa mưa hắt hết vào :(( đã thế còn toi mắt cái ý tưởng của mình,chẹp tiếc quá,làm việc đêm hiệu quả thật dưng mà sáng dậy chả bit đêm qua mình làm gì .
    Đã thế sáng nay phải gọi điện chúc mừng sinh nhật con bạn chí cốt :P gửi quà của con T cho nó,:(( tiếc quá nó mời cả hội đến nhà ăn cơm trưa dưng mà chót hứa với GĐQQ mất rùi :(( bên bạn bên GĐ bit chọn bên nào :(.Nghĩ đến cảnh vợ iu quí lặn lội từ Hp lên mình lại không đành lòng thía là đành cáo lỗi với con bạn :((.Xin lỗi mọi người nhá :P,tẹo nữa tớ gọi điện chúc mừng,Cơ mà cũng tại tặng quà nó rùi nên :D
    Hò hò sắp đến giờ GĐQQ họp mặt rùi,chả bit có đầy đủ không nhẩy hehheh cứ nghĩ đến thế là vui lắm hehhehh
  6. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

    Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Những lúc ngồi một mình là những lúc dễ điên nhất, suy nghĩ linh tinh, tự mâu thuẫn với chính bản thân mình. Muốn có ai đó để tâm sự nhưng cuối cùng chỉ là đọc diễn văn cho mình. Đến khi tỉnh táo ra thì thấy cũng may là chưa ba hoa chích choè với đứa nào.Mới 18 tuổi rưỡi, thấy mình vẫn còn trẻ con so với nhiều người, nhưng lắm lúc lại ko khác gì một bà già sắp xuống lỗ, chả hiểu ra sao cả.
    [​IMG]u say it best when u say nothing at all

Chia sẻ trang này