1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phút thành thật. Chương trình "chiếc muỗng kỳ diệu" vào ngày... Quốc tế nói dối 1/4 nào

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi nguyenbalocvn, 01/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguyenbalocvn

    nguyenbalocvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Lần này vòng quay lại trở về với bediudang.
    Câu hỏi nhanh chóng được đặt ra, lần này là do người kế bên bediudang hỏi : "Thế thằng nào nó dại thế mà sắp bị em lừa vậy?"
    Thay cho câu trả lời là 1 câu hỏi khác dành cho cả nhà : "Mọi người thấy em lừa lão này được không?" và chỉ ngay ... người kế bên (Nhắc lại câu hỏi mấy lần để confirm là cả nhà hiểu được í của mình). Hehe, câu hỏi còn hay hơn cả câu trả lời!
    Mọi người sững sờ không biết trả lời thế nào, nghe rõ cả tiếng mấy con muỗi đang bay vèo vèo (nhưng lại không nghe tiếng nhạc, nhỉ?!?!). Người-kế-bên cũng ú ớ vì quá bất ngờ, "được, được" lia lịa (trong lòng cũng muốn lắm!? Kekeke). Đêm giao thừa bỗng ấm áp và mọi người cũng thấy gần gũi nhau hơn.
    Vòng quay tiếp tục ....
  2. wings

    wings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    3.552
    Đã được thích:
    4
    ù?a ngươ?i ngĂ?i cành BèDD là? làfo Ham Chơi nhà?...ĐẶc ThĂn mư??. HĂ?ng lèf...???? (@$#%&*#@#?*&^?)...hehehe...
  3. Hik, lúc đó ..bia rượu nói chứ ko phải người nói đâu cà! Nhưng mà hình như nguyên văn không phải thế mà! Bác Lộc
    Ai biểu bà 2d chơi khó mình làm gì? Đang là mem của hội độc thân SG mà hỏi là có người iu chưa Potay!
    To Wings: Bà 2d ngồi xa bác hung ham d lắm, chỉ ngồi gần bác Lộc thôi àh

    Được niemtinchocatbui sửa chữa / chuyển vào 14:17 ngày 02/01/2007
  4. wings

    wings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    3.552
    Đã được thích:
    4
    @niemtinchocatbui: oh thế la? cô Hai Dê ngô?i cạnh bác Lộc a?h?. Đúng la?....rof khô? cho....Bác Lộc nhơ? !!!
    Cơ ma? câu truyện đến đâu rô?i nhơ??.Chiếc muôfng quay đến lafo Ham Chơi chưa?, hay lafo langtu_3 cha hay lafo Vo_thuong_man áh?. Gặp tay mi?nh thi?...mấy lafo na?y có ma?...sống dơ? chết dơ? nhá !!!
  5. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    Ủa Vũ là thành viên hội Độc thân hả? đâu bít đâu ..hheheh hoá ra nói xạo ..chưa có người iu phải ko ?vây hôm bữa trả lời có người iu chi ..để người ngồi kế bên bùn ..
  6. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
  7. nguyenbalocvn

    nguyenbalocvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Keke, lão wings đặt tên hay nhỉ, bé 2 Dê, kekeke.
  8. nguyenbalocvn

    nguyenbalocvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Vòng quay cuối cùng.
    Chiếc muỗng sau 1 hồi quay mòng mòng chóng cả mặt, chỉ ngay người mà chỉ có lão hamchơi liên hệ được (đương sự cũng từng thú nhận rằng lão í hay nhắn tin cho em lắm!). Đó chính là ..... tèng teng teng .... bé dangmaivy.
    Lần này mọi người đặt đến 3 câu hỏi.
    1. Bé có người iu chưa? (lão hamchơi chăm chú lắng nghe)
    -Dạ, chưa ạ! (Trả nhời nhỏ nhẹ lắm!)
    2. (Lão hamchơi xích lại gần hơn 1 chút) Anh Vũ có người iu rồi bé có thất vọng lắm không?
    -Dạ không ạ, bởi vì em có thể tìm người iu khác. (Lão hamchơi thở phào rõ to)
    3. Đầu năm mới bé có mong ước gì?
    -Em chỉ mong hôm nay đi khuya thía này chốc nữa phải có người đưa dzìa ạ! (Lão hamchơi đưa tay lên tình nguyện ngay) (Sao mà nhanh nhẩu gớm!)
    (KEKE, CÂU THỨ 3 LÀ EM XẠO ĐẤY Ạ, MỌI NGƯỜI AI TIN THÌ TIN, KHÔNG TIN THÌ CỨ NGHĨ LÀ EM NÓI DÓC ĐI Ạ. XIN CÁM ƠN)
    HEHEHEHEHE
  9. nguyenbalocvn

    nguyenbalocvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Hehe, khổ đâu chưa biết, hôm nay nhờ người-kế-bên mà em lại được lượn vài vòng SG cho mát mẻ (thay vì phải nằm nhà).
    Đề nghị bác wings khai báo thật thà, đang đi với ai mà tớ nhắn tin không thèm trả lời vậy nhỉ?
    Chỉ thương cho lão hamchơi, trăng thanh gió mát như thế mà lại "đang ở công ty", kekeke.
    Riêng ku anh rất sợ chiếc muỗng chỉ ngay mình, bởi vì nguyên tắc đêm giao thừa là phải thật lòng, mà dễ dàng đoán trước được câu hỏi mà mọi người dành cho hắn.
    Hắn chỉ sợ phải nói ra điều chất chứa bấy lâu nay .... đó là "Không iu", kekeke
  10. langtu_bacha

    langtu_bacha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Chạ bù cho tớ ,hôm đấy thế deck nào mà nó chẳng chỉ vào tớ để tớ thừa thắng xông lên có khi năm nay các bác ăn kẹo xơi nước với em ý chứ nị.Hic,có khi chưa đến số

Chia sẻ trang này