1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phút thật lòng... ( 2' trong ngày * _ * )

Chủ đề trong '1981 Gà - Hải Phòng' bởi Thu_6, 03/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Thật lòng là hôm nay vui quá. Cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh anh cực kỳ. Lạ thật. Đôi lúc ngỡ rằng có cảm giác khác, nhưng không phải. Chỉ là bình yên....
  2. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Thật lòng là thích thú khi có cái mà viết trong phần "mỗi ngày một niềm vui"........
  3. fanruot_mu

    fanruot_mu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    1.280
    Đã được thích:
    0
    Thật lòng là đang rất iu bạn Hương béo :">
  4. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Thật lòng là đọc bài Đá viết có cảm giác động chạm đến mình. Vừa PM hỏi, không biết như thế có sai lầm không nhỉ? Nhưng kệ
  5. tonicvachocolate

    tonicvachocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Thật lòng hôm nay thấy vui vui lạ, đến cơ quan mọi người hỏi nhau chuyện mấy ngày nghỉ có vui không? Chả nhẽ lại bảo cháu ở nhà ngủ và online suốt. Nhưng thật lòng, vì được ở nhà mà mình lần mò thế nào mà vào được cái TTVNOL này để được đọc và được viết lên những suy nghĩ mà có thể nói cho lũ bạn mình nó bảo dở người. Chắc ở đây sẽ không ai bảo mình dở người đâu. Hehe, hy vọng thế!
    Thật lòng em thấy rất nhớ một người tên thật là DÂM BỤT (hic, mới quen mấy ngày nghỉ lễ, sao vậy nhỉ!)
  6. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Thật lòng là mình thấy nhớ T quá
  7. cat_trang85

    cat_trang85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Thật lòng xin lỗi H.............
  8. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Thật lòng là chẳng bao giờ online nói chuyện với T lâu cả, mà nói chuyện thì chưa lúc nào thấy vui cả. Vậy mà sao mình và T lại có thể như thế này nhỉ? !
  9. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Thật lòng là muốn post vài bài chửi vào mặt con dở hơi kia vì thiếu tôn trọng bao nhiêu người. Nhưng lại không làm được vì anh bảo nếu tôn trọng anh thì đừng có mà post, để mọi người nói, anh nói là đủ rồi. Hị, biết thế nào là đủ với một đứa có nền giáo dục què quặt như nó mà lại đi nhìn ai cũng bằng con mắt tầm thường chứ. Điên hết cả người....
    Thật lòng là còn muốn biết là anh đang bực vì điều gì nữa. Biết thừa là không chỉ lý do đó làm anh ức chế, nhưng anh không chịu nói...
    Thật lòng là muốn đánh cho anh mấy cái để tỉnh người ra, để hiểu là mình đang lo thế nào...
    Hừm....
    Thật lòng là có vô số điều muốn nói mà không dám nói ra đây...
    CHán thế
  10. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Thật lòng là buồn ngủ kinh khủng mà vẫn phải online thế này. Hik, suy cho cùng thì mình vì người khác quá nhiều mà người ta có thèm hiểu cho đâu nhỉ?

Chia sẻ trang này