1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phút thật lòng... ( 2' trong ngày * _ * )

Chủ đề trong '1981 Gà - Hải Phòng' bởi Thu_6, 03/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Thật lòng là đang day dứt lắm. Nên làm thế nào đây????
    Buồn lắm rùi
  2. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Thật lòng là càng ngày càng dấn sâu vào nó, không thoát ra được nữa rồi. Đúng là không biết thì không sao, biết rồi thì không thể từ bỏ được. Nguy hiểm.....
    Bây giờ điều duy nhất mong đợi là sự hi vọng và niềm tin...
  3. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại như thế. Nó thấy mệt mỏi và lo sợ.... Tại sao lại như thế nhỉ? Bắt đầu thấy chán nản... Đôi khi không nghĩ đó lại là bản ngã của mình.
    Liệu nó có từ bỏ được không?
  4. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Thật lòng là không thể hiểu được cách thể hiện tình yêu của anh dành cho nó. Anh làm nó buồn nhiều hơn vui..
  5. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Trống rỗng !
  6. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Thật lòng là không có niềm tin vào tình yêu kia nữa...
    Chẳng hiểu sao lại thế? Nhưng thực sự là chưa từng cảm thấy hiểu nhau...
  7. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Đang hết xiền mà lại mún đi cafe tối nay. Làm thía nèo bi giờ
  8. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Thật lòng là đang nhớ, thế mà sao a chẳng nói nhớ mình nhỉ?
    Ức >:P
  9. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Uh thì nhớ,nói mãi nhức đầu quá
  10. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Hị, nhưng muốn nghe đi nghe lại nhìu lần cơ. Bùn cười thật

Chia sẻ trang này