1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phút thật lòng... ( 2' trong ngày * _ * )

Chủ đề trong '1981 Gà - Hải Phòng' bởi Thu_6, 03/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Có những nỗi buồn không thể viết thành tên....
  2. yeuthu_6

    yeuthu_6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Thật lòng là mệt mỏi với những đợi chờ, để rồi biết sẽ không gặp...
    Vậy mà ta cứ chờ, đợi, nhớ, mong.
  3. NovemberRain_2511

    NovemberRain_2511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Thật lòng là mỗi ngày thấy yêu Cún nhiều hơn. Sẽ yêu Cún mãi dù thế nào đi nữa
  4. aftervalentine03

    aftervalentine03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Thật lòng là hôm nay không thấy vui lắm dù là sn anh. Cố tỏ ra vui vẻ vì thấy anh vui, nhưng chỉ một chút xị mặt vì mãi nghĩ mấy chuyện linh tinh mà anh tức, anh bảo mất vui... Thế là lại...
    Anh giận nhanh và cũng quên nhanh thật. Nhưng mà, anh khó tính khinh khủng . Đôi khi ước ao anh chiều mình hơn chút xíu trước mặt mọi người, nhưng ... với anh, bạn bè vẫn trên hết.
    Thật lòng là, không hiểu tại sao có thể yêu một người tính khí như anh nhỉ? Thật lòng là không hiểu được. Ôi ! Tình yêu thật đáng ghét
  5. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Thật lòng là không hiểu nổi cảm giác của mình tối qua khi nghe anh nói thế nữa
    Không hiểu anh là thế nào đây
  6. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Chán hẳn
    Thật lòng là không còn gì chán hơn hôm nay.
    Chẳng lẽ do mình quá ích kỷ hay sao
  7. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Thật lòng là phải sống khác thôi.
    Nhớ đọc ở đâu đó một câu : " đôi khi bạn hãy bỏ người bạn iu một thời gian, để đủ nhận ra họ có đủ yêu để quay trở về bên bạn không"...
    Chẳng lẽ lại phải thế?
  8. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Thật lòng là sẽ làm như thế này thôi.
    Tối nay buồn và thất vọng quá
  9. NovemberRain_2511

    NovemberRain_2511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Thật lòng là đang lo sợ.. Đang hy vọng một sự may mắn đến với mình. Cái tin hôm qua sao mà khủng khiếp đến vậy. Mà đúng là mình không để ý đến điều đó. Chỉ lo sợ 3 năm của mình đi tong thì khốn... chẳng biết phải làm gì, phải nói gì đây
    Hy vọng.....
  10. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Thật lòng là nó đang lo sợ một sự đổ vỡ...
    Sợ lắm...
    Vì nó không bao giờ muốn phải bắt đầu lại nữa rồi ...

Chia sẻ trang này