1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phút thật lòng... ( 2' trong ngày * _ * )

Chủ đề trong '1981 Gà - Hải Phòng' bởi Thu_6, 03/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. feter

    feter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    1
    Thật lòng không hiểu là em đang nghĩ gì nữa, tỉnh lạiđi chứ em
  2. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Thật lòng là thèm một sự biến đổi trong tâm hồn....
  3. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Thật lòng là mình chả hiểu tại sao mình lại phải phụ thuộc như thế
  4. chaukietanh

    chaukietanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    4.501
    Đã được thích:
    77
    box này đóng bụi roài.một phút thật lòng xem nào
    E ơi,a yêu em nhìu lắm đấy nhưng a cũng yêu 1 người khác thật lòng ko kém... và đang tán rất nhìu em nứa...
    Lòng người khó đoán wá nhỉ..
  5. bulong30

    bulong30 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Đây là những điều trái tim ta trăn trở, ta không thể viết vào giấy và đốt đi vì như thế ta chỉ cảm thấy cõi lòng ta càng thêm rực lửa , hãy một hơn một lần dám nói ,dám viết lên tất cả mong cho tâm hồn mình bớt đi phần nào bóng đè của quá khứ
    Vậy là thời gian trôi đi nhanh quá . Tôi vẫn cứ ngỡ mới chỉ vừa xảy ra .Tôi đã cố lãng quên tất cả dối lừa mình trong cuộc sống đời thường .Nhưng em đã không làm cho tôi được cảm thấy yên ổn , em như một bóng ma hiện hữu quanh tôi mỗi khi tôi nhìn thấy cuộc sống rõ hơn và nụ hôn bên tôi ngọt ngào hơn . Cách đây gần một năm những giọt nước mắt hiếm hoi của tôi đã rôi xuống vì một người con gái và bây giờ khi tất cả tràn về tôi lại một lần nữa vì em không kìm lòng được.
    Không trách em ,không trách tôi chỉ trách số phận quá trêu người với trò bói toán cuộc đời ,ta mất nhau không vì cái hữu hình phiền toái và phức tạp mà ta lìa xa bởi sự vô hình huyền bí mà oái oăm . Em đã khóc rất nhiều ,những giọt nước mắt của em lăn trên gò má luôn là nỗi ám anh cho tôi mỗi khi tôi nghĩ tới một ai đó.
    Hôm nay vô tình tôi đang chờ 1 cậu bạn ở công cty em, tôi thấy em đang có bạn đến đón đi ăn trưa. Em đang đùa cợt với cậu thanh niên đó và vỗ mông cậu ta 1 cái. Ôi! hình ảnh người con gái một thời đẹp đẽ là vậy, sao hôm nay lỡ làm tổn thương nó trong đầu tôi!?! và tôi lại khóc, tôi không khóc như trước đây mà khóc thầm trong lòng mình. Khóc cho những gì đã qua và những gì chưa qua. Tôi cóc cần biết ai nghĩ về tôi như thế nào đi nữa . Tôi cóc cần nhớ những triết lý đàn ông trong tôi là thế nào nữa ,tôi chỉ biết khóc vì tôi đã mất em thật rồi.
    ---------------------
  6. mouse7023

    mouse7023 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2007
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    That lòng đây là lần đầu tiên tôi vào forum này.
    Thật lòng là nhớ biển vô cùng.
    Thật lòng muốn hét lên thật to " Anh hãy cưới em đi, trước khi em thay đổi".
    Thật lòng thấy sợ............
  7. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Thật lòng là không thể sống thật lòng cho được.
    Thật lòng là muốn được biết mọi chuyện một cách rõ ràng và muốn cứng rắn trước quyết định cho mình lắm nhưng lại không thể vì quá yếu lòng.
    Thật lòng là cái bản ngã của mình không đủ vượt quá điều đó.
    Thật lòng là muốn phá vỡ , muốn trừng phạt, muốn vạch trần mà không thể...
    Thật lòng là đang không thật lờng với chính bản thân mình
  8. banhranduong

    banhranduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Gửi Tanbi yêu
    Thật lòng là ngày nào em cũng nhớ anh...
    vì thành phố này khó tìm được nơi nào mà mình chưa từng sánh bước...
    một đêm em mơ đi tìm và gọi anh trong nước mắt: Tanbi yêu...
    và nhưng đêm sau cũng thế...
    nhưng
    cuộc đời luôn trắc trở bởi từ Nhưng
    em cần quên anh khi đã có quyết định của riêng mình...
    Thật lòng là
    sẽ không còn ai gọi anh: Tanbi yêu
    và không còn ai gọi em: bé mập....
    như ngày xưa ấy....
  9. Thao_my

    Thao_my Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Thật lòng muốn đến trước mặt anh tát cho anh một cái thật mạnh và nói rằng " anh là kẻ cố chấp và ngu ngốc nhất trần đời"
  10. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Thật lòng là em đang iêu vụng trộm mất gồy

Chia sẻ trang này