1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phút thật lòng... ( 2' trong ngày * _ * )

Chủ đề trong '1981 Gà - Hải Phòng' bởi Thu_6, 03/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Thật lòng là, tớ cám ơn cậu vì đã chia buồn với tớ...
  2. Thao_my

    Thao_my Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, vây ra cậu thích tớ hả, có phải không nhỉ Hăy lại ăn dưa bở. Hix
  3. letmebe97

    letmebe97 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Thật lòng ư? Dường như lúc nào mình cũng thật lòng, cả ngày, 24/24. Ngày xưa cô giáo mình có nói với mình:"Thật thà là cha khôn khéo". Khôn khéo thì mình không biết rồi, còn thật thà thì ai cũng có thể làm được, nói những điều thật lòng ai cũng có thể nói được, phải không? Đó có lẽ là điều duy nhất mà một người đàn ông như mình có thể làm.
    Hôm nay M nói với mình, M nói rằng:"M chờ đợi sung rụng xuống, chờ đến một ngày có chàng trai đến hỏi cưới M làm vợ". Mình đã nói với M rằng:"M ah, chúng mình quen nhau cũng đã lâu, xấu tốt cũng đã biết, 2 gia đình cũng đã biết về nhau, anh muốn nói với em rằng: anh muốn cưới em làm vợ, em có đồng ý không?". M nói:"cho M suy nghĩ 2 năm". Để làm gì vậy M? M có biết những gì mình nói là từ đáy lòng không? Mình không thể nói dối được, những chuyện như vậy càng không thể nói dối được.
    i see the questions in your eyes...
  4. feter

    feter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    1
    Nếu vì một phút thật lòng của mình lại làm cho người khác đau khổ và rồi không biết đến khi nào mới xoa dịu được nỗi đau đó thì phải như thế nào đây. Hỏi đến hàng nghàn lần rồi nhưng vẫn chưa có câu trả lời
  5. Thao_my

    Thao_my Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Thật lòng là bây h mình chỉ muốn được đi về một mình. Kể ra được như ngằy xưa, chẳng đứa nào có người yêu cả, trời lạnh ngồi luồn chân vào chăn tán phét cả buổi không biết chán. mà cái ngằy đó đã xa còn đâu............ hai thằng bạn nhí nhố ơi, tụi mi lang bạt đâu rồi.................
  6. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Thật lòng là 2 ngày bọ thì ít quá thể, nhưng sẽ tìm cách chơi triệt để trong 2 ngày này,không thì lãng phí quá....
    Thật lòng là chẳng muốn qua bên Kiến An tí teo nào sất, qua làm gì nhỉ........oa..... khó nghĩ quá đi.....
  7. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Thật lòng là phát chán khi phải tiếp xúc với hắn. Nhưng mà, cứ gặp chuyện gì xui xẻo thì y như rằng hắn lại xuất hiện và giúp đỡ mình. Thằng bạn mình bảo hắn là "quý nhân phù trợ " của mình. Khỉ thật, chẳng biết làm sao nữa :D
  8. feter

    feter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    1
    Thật lòng là không muốn lẩn tránh bản thân và dối lừa em nữa, cảm ơn em đã cho anh một lối thoát, chúc cho em sẽ hạnh phúc bên cạnh lựa chọn của em, sẽ không còn trách cứ, dỗi hờn trong em, những phút ngập ngừng của anh. Nhưng nhớ giữ lời hứa cuối cùng, em nhé
  9. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Thật lòng là buổi sáng hôm qua đi chơi với bọn nó thật chán. Chỉ muốn về ngay, nhưng cánh đồng hoa cải thì đẹp tuyệt vời và cuốn hút quá....
    Thật lòng là buổi chiều xem đá bóng, nhìn thấy anh ấy mình thoáng chút xao lòng, chẹp ( căn bản giống mẫu người mình thích ) nên xem đá bóng thì ít mà nhìn anh ấy thì nhiều. Nhưng chán là đội anh ấy lại thua
    Thật lòng là tối qua đi off hội Tautus vui đáo để. Nhưng mình là là người già nhất trong số chị em mới đểu chứ. Ác thật - sao toàn các em trẻ mà xinh ở Tautus thế nhỉ. Giật mình vì thấy mình cũng già mất rùi
    Còn hôm nay, thật lòng là chẳng muốn làm việc. Thôi thì spam cho sướng
  10. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Thật lòng là hồi hộp phết,trời ạ,cầu trời thuyết ngẫu nhiên nó chính xác được 20% thôi thì con sung sướng biết mấy, cầu trời, cầu trời ....[​IMG] con thành tâm lắm đấy ạ,cầu trời...

Chia sẻ trang này