1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phút thật lòng... ( 2' trong ngày * _ * )

Chủ đề trong '1981 Gà - Hải Phòng' bởi Thu_6, 03/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thao_my

    Thao_my Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Thật lòng là bây h mình cũng không biết mình muốn gì nữa. Tất cả cứ rối tung rối mù lên. Tại sao cuộc sống lại phức tạp thế nhỉ.
    Thật lòng là mình cũng muốn mang lại hạnh phúc cho mọi người nhưng thật lòng thì mình không làm được.
    Thật lòng mình muốn bỏ đi đến một nơi nào đó thật xa, thật tĩnh lặng để suy nghĩ. Nhưng cuộc sống đâu phải cứ muốn là được, có lẽ tết năm năy mình sẽ về quê. Về nơi bình yên...
  2. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Thật lòng là muốn về nhà ngủ một giấc, nhưng lỡ nói với cậu là đi sửa cái xe ( trong khi xe sửa rùi ) nên phải ngồi nét ngáp ngắn ngáp dài thế này.. hik
  3. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Không muốn dùng đến chữ cầu trời nhưng thật lòng mong muốn sang năm mới mọi thứ sẽ khác đi, đã trải qua một năm không mấy sáng sủa rồi,thật lòng là như vậy
  4. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Thật lòng là mình rất quý tiền. Vì nó cho mình được một tấm áo ấm khi trời trở lạnh, cho mình một bát cơm ngon khi đói. Càng lớn, càng hiểu giá trị của đồng tiền...Thấy thương mẹ, thương những năm tháng đã qua.
    Thật lòng quý mến bạn bè, luôn chân thành và hết lòng. Chỉ mong ông trời đừng phụ công, đừng ban cho những kẻ phản trắc (Ví dụ như cái con nhợn ko sữa ấy)
  5. Hoi_Tam_Hoang

    Hoi_Tam_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    3.115
    Đã được thích:
    693
    Thật lòng anh không biết là người gây nên lỗi lầm !
  6. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Thật lòng là hôm nay chẳng vui vẻ gì cả....
    Không hiểu sao mình lại có thái độ như thế
  7. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Thật lòng là khá thất vọng,cứ tưởng....xệ hết cả hứng,nhưng mà không sao..
  8. Thao_my

    Thao_my Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Thật lòng là mình đã nghĩ rằng ai cũng như mình. Thật lòng mình chia sẻ với cậu. Có câu nói rằng phải mất mát mới biết quý trọng những gì mình đang có. Nhưng sự mất mát đó thì quá lớn, quá lớn. Thời gian trôi đi, cậu bảo rằng đã lâu rồi mà, nhưng mình cảm thấy trong câu nói đó chứa đựng nhiều rất nhiều...
  9. feter

    feter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    1
    Thật lòng là mình bắt đầu cảm nhận thấy sự khó khăn rồi đây, chắc từ bi giờ đến lúc ấy ko được ngủ quá, hic cái huyền thoại Dâu Râu mượn về hơn 2 ngày rồi mà vẫn chưa coi được chán thía ....
  10. feter

    feter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    1
    Thật lòng là nghe mãi endless love the myth mà không biết chán

Chia sẻ trang này