1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phút thật lòng... ( 2' trong ngày * _ * )

Chủ đề trong '1981 Gà - Hải Phòng' bởi Thu_6, 03/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. feter

    feter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    1
    Ối, nhớ phải chừa tớ ra nhé
  2. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    To thao_my: Từ khi nắp hộp Pandora mở ra cho đến nay thứ duy nhất còn được giữ lại là sự hi vọng. Nếu mà đánh mất sự hi vọng thì đâu còn gì để mà sống trên đời này nữa chứ. Đúng không? Chắc là đúng nhỉ.
    To tờ bờ: Tôi có đọc một câu chuyện thế này ông ạ: Có một người đàn ông bị tống giam vào tù(chả nhớ ở đâu) và vợ ông ta đã đưa cho ông ta một cuộn chỉ......... Cuối cùng ông có biết làm sao không hả? Cái này rất hay đấy nói ra thì lộ hàng lắm tự tìm hiểu lấy nhé.?
  3. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    2 con ếch bị rơi xuống một cái giếng, lũ bạn ở trên của chúng hết sức đau đớn vì biết chưa có con ếch nào vượt lên khỏi miệng giếng để thoát cả,chúng nhìn hai con ếch ở dưới thương xót và gào thét khuyên chúng đừng cố nhảy lên,chỉ thêm kiệt sức mà chết, thà cứ ở dưới đó thì còn sống được dăm ngày.... hai con ếch vẫn cố nhảy lên mặc gù đám bạn của chúng khua chân múa tay, gào thét ở trên "Đừng cố nữa, đừng làm như thế nữa "những tiếng kêu gào làm cho một con ếch nản chí,nó không tiếp tục nhảy nữa mà gục xuống chờ chết, không hiểu sao con ếch kia vẫn cố gắng nhảy lên mặc dù đám bạn không ngớt hò hét, khuyên can....cuối cùng thật lạ kì con ếch đó sau nhiều nỗ lực đã nhảy lên được thành giếng và thoát chết......mãi đám bạn của nó mới vỡ nhẽ hoá ra là con ếch đó bị điếc,nhìn bạn bè la hét khuyên can nó ngỡ rằng bạn bè đang cổ vũ và khích lệ mình hết lòng, và nó đã làm được điều mà chưa ai làm được...........................Câu chuyện này giành cho Tuấn nổ đọc và tự liên hệ bản thân với mục tiêu đề ra tự nhiên thấy muốn khuyên can Tuấn nổ tí chút,vì vợ tớ không phải là người thế đâu nhá [​IMG]
  4. feter

    feter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    1
    Cái topic này sắp sửa được đỏi thành 2'' ngụ ngôn và châm biếm roài, thú vị phết
  5. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Thật lòng là chẳng hiểu tại sao hôm nay lại đi với nó xuống nhà anh. Chẳng ra làm sao cả. Mình đòi về sớm vì một cuộc hẹn. Cuối cùng, lại cancel.... Ức chế
  6. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Ờ hôm rồi có đọc một bài báo vui về khoa học nói về sự lí thú của con bọ chét. Có chuyện thú vị như thế này nếu bắt con bọ chét bỏ vào một cái hộp diêm nó sẽ nhảy vượt qua cái thành hộp. Nhưng nếu ta đậy nắp lại thì con bọ chét sẽ nhảy thấp dần cho đến khi không chạm nắp hộp nữa thì thôi. Đến lục ấy ta có bỏ nắp hộp ra thì nó cũng không thể nhảy qua cái thành hộp nữa rồi. Cũng như bên trên "tờ bờ" ạ từ khi nắp của chiếc hộp Pandora bị mở ra cho đến giờ con người chỉ giữ lại được một thứ là hi vọng vào tương lai sáng lạn. Vậy thì sao lại phải bỏ nó chứ phải không bạn. Nếu mà cũng giống như con bọ chét tụ giới hạn chính mình khi có cơ hội thì chẹp.
    Được tuanno1 sửa chữa / chuyển vào 21:40 ngày 16/01/2006
  7. feter

    feter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    1
    $$Tuanno1: Truyện hay đấy nhưng lần sau nhớ thay nhân vật gì cho đáng yêu, dễ thương một chút nhé, nghe ghê bỏ xừ hít hít ....
    $$???? : Phải nói là 2 tiếng thật lòng chứ không phải 2 phút nữa
  8. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Đen một cái chỉ có con bọ chét mới thế thôi, ông chả hỉu đếck gì cả bài báo nó nói thế chả nhẽ tôi thay là con cóc à. Pó chiếu cái gì cũng phải logic một chút dù muốn bay bổng đến đâu cũng vậy.
  9. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Thật lòng là khi đọc xong bức thư của cậu viết cho tớ, tớ khóc và thấy mình không xứng đáng...
  10. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Thật lòng là thèm được đi chơi với lũ bạn vào những dịp như thế này quá. Nhưng chẳng bao giờ mình có cơ hội

Chia sẻ trang này