1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phút thật lòng... ( 2' trong ngày * _ * )

Chủ đề trong '1981 Gà - Hải Phòng' bởi Thu_6, 03/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Thật lòng là mình đang lo cho người ta quá. KHông hiểu có chuyện gì mà từ tối qua đến giờ không liên lạc được. Chắc không phải giận mình rồi. Vậy thì liệu có chuyện gì không mà người ta bỏ máy lâu thế???
    Mình biết làm sao bây giờ?
  2. neik819

    neik819 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Thật lòng là mình không thể thật lòng với người không thật lòng với mình ...
  3. ALABAKHA

    ALABAKHA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Thật lòng là không yêu nữa thì cũng không nên nói ra những lời cay đắng
  4. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Thật lòng là mình chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.
    Thật lòng là chưa thấy những ngày nào tồi tệ như hai ngày qua.
    Thật lòng là đang thất vọng ....
    Hiểu ra một điều rằng : nếu thiếu niềm tin, con người ta sẽ nghi ngờ tất cả...
  5. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Thật lòng là không hiểu điều gì đang xảy ra...
    Thật lòng là thấy niềm tin bị lung lay lắm....
    Thật lòng là hơi buồn về cách xử sự của người ta như vậy....
    Nhưng...
    Thật lòng là mình yêu người ta hơn bản thân mình mất rồi
  6. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Muốn lấy chồng rồi, không muốn yêu nữa
  7. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Thật lòng là đang lo sợ một điều gì đấy không rõ ràng...
  8. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Sau khi đọc những tn đó, tự nhiên thấy mọi thứ trống rỗng....
  9. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Thật lòng là không hiểu mình đang tìm kiếm thứ gì? Không hiểu thái độ của người ta nữa...
  10. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Thật lòng là chẳng muốn thật lòng tí qué nào cả

Chia sẻ trang này