1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phút thật lòng!!! (đọc lại choáng hết cả váng vì...nói gì đâu mà.... thật thế.chẹp...)

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi tieuthuvuive, 06/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Phút thật lòng!!! (đọc lại choáng hết cả váng vì...nói gì đâu mà.... thật thế.chẹp...)

    Hờ, thật lòng mà nói: Hèn thật! định hỏi một câu thôi, cơ mừ sợ ngừ ta nói "không" thế là không dám thử hỏi.không hỏi thì biết thế qué nào được. hờ... hờ....
    Hừ, thật lòng mà nói là muốn cell, cơ mừ ngại vì có thể lại làm phiền , có thể ngừ ta ứ thích mình cell lắm thế. thế là ứ cell nữa. Ngố thật, đã cell đâu mừ bít. hừ....hừ....
    Công nhận hèn thật ý! không thật lòng thì còn lâu mí dám nhận mình hèn thiế này
    chẹp....
  2. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Thật lòng mà nói, mình chán ngấy cái kỉu nói chuyện "Ảng viên" của cậu. hum nay mừ không phải Sn cậu thì mình đập cho cậu một phát nát như tương òi.còn lâu mình mới chịu đựng thế. đừng có mà khoái chí
  3. so_0

    so_0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Giờ chỉ muốn buông xuối hết, nhưng đã F5 với mình thì ko thể buông xuôi được. KHÔNG, TA KHÔNG CHO PHÉP MÌNH GỤC NGÃ. CẢM ƠN EM NHÉ, EM ĐÃ TẠO CHO TA ĐỘNG LỰC MỚI MÀ ĐI, ĐI LÊN TỪ CHÍNH HỐ BÙN MÀ TA TỰ ĐẦY MÌNH VÀO. CẢM ƠN SỰ THẬT TÀN NHẪN MÀ EM TRAO TAY TA HÔM NAY.
    Lạnh wá... Ta lạnh wá...
  4. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Thích ai thì nói ngay chứ,sao em cứ phải ngại nhể?Bẩu lão, lão nói hộ cho,lão cũng đang ế đây,xem có em nào để lão nói ko,mà sao em lãi ko thích lão nhể,nhìn lão cũng tươm ra phết đấy,thích lão đi rồi lão nói cho em nghe
  5. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Thật lòng mà nói, em gọi chỉ định nghêo ngao với lão vài câu "bình yên" cho đời bớt giông tố thôi
    Cơ mừ lão buôn khiếp thật.
    Thật lòng mà nói em cứ nghĩ đến cái hoá đơn đt cuối tháng nhà lão lại áy hết cả náy.
    Thật lòng là em thấy em với lão càng ngày càng nham nhở.
    thật lòng em thấy em láo toét là tại lão.
    Thật lòng mà nói thì trừ một số lần lấy hết can đảm mới dám nói toẹt vào mặt ngừ í là mình ..." ừ thì.....thích đấy , làm gì đưọc nhau không? thích thì đã làm sao nào?..." cơ mừ rồi lại thấy mặt mình dày lên cả chục cm
  6. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    hừmh....tỏ tình lần này là lần thứ hai rồi đấy nhá.
  7. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Phiền hà em quá,thế cuối cùng là như nào.Có yêu thì nói là yêu,ko yêu thì nói một điều cho xong,làm chi dở đục dở trong,lờ đờ như con cá vang cho lòng tương tư,thế mà hôm qua đứa nào nói là: em ko thích ai nữanghe điêu ko
  8. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Tôi cũng chỉ là một trong vài ba cái tình được cái "diễm phúc" là vô tình vắt qua vài người ta mà thôi.
    Phải thế chứ. phải thế để tôi trắng mắt ra tôi ạ.
    Có gì đâu mà xót, nhưng thích thì cứ xót đi.
    "đồ ngu" - h thì thấm thía cái câu mà trong một lúc tức giận quá bạn đã phải gào lên như vậy.
    Thôi,
    ơi là gió,
    Ơi mà mây,
    Ơi là bão tố...
    Và những cơn mưa nồng nàn
    Rồi cũng qua đi,
    Được tieuthuvuive sửa chữa / chuyển vào 12:19 ngày 13/12/2005
  9. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tình tí teo vậy mà phức tạp ghê.
  10. euliseu

    euliseu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Thật lòng mà nói:chả thích thấy mụ như thế.
    muốn chửi vào mặt mụ, nhưng thấy tội mụ quá.
    nói thật, ngoài lý do chính đáng duy nhất là vì sức khoẻ,bà chẳng có lý do gì để vất vưởng sống ở đấy nữa. Thế nên không biét đưòng mà tự lo thì bọn tôi sẽ kéo bà về, kể cả bằng những cách....chà chà....(rồi sẽ biết, không nói thật ra ở đây được)
    Thật lòng là thấy anh ấy có vẻ quý bà thật đấy. cái anh gì tên là "ngoa ngoắt" ấy .hì....

Chia sẻ trang này