1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phút thật lòng!!! (đọc lại choáng hết cả váng vì...nói gì đâu mà.... thật thế.chẹp...)

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi tieuthuvuive, 06/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Thật lòng, anh muốn kiếm lại cái máy cho chú lắm nhưng anh ko thể vì anh cố hết sức rồi. Thông cảm cho anh đi. Anh đã làm hết sức anh rồi đấy.
  2. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Này thì thật lòng.
    Ngay khi em gật đầu, giương mắt lên chăm chú nghe và mỉm cười nói những lời động viên, em cũng muốn giang tay tát cái bốp vào mặt mình cho cái nụ cười ấy cuốn xéo mẹ nó đi khỏi gương mặt em. Để mắt em long lên, và em gào lên là "im đi" chán lắm rồi.
    Em không phải là cái thùng rác.
    và, em cũng chả phải là trâu bò. Cày thế đủ rồi.
  3. policemexu

    policemexu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    4.200
    Đã được thích:
    1
    Thật lòng mà lúc em đọc tin nhắn của Pác Việt xong em vui lắm, điện cho ku ấy luôn
  4. ducphuong006

    ducphuong006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Thật lòng lại muốn yêu
  5. gaicuoide

    gaicuoide Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2007
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Thật lòng là "hắn" cứ làm mình đau tim
  6. zenviet

    zenviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Hold, hold me for a while
  7. Rua_buong

    Rua_buong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Thật lòng là đầu trông rỗng đến không tưởng
  8. MocKiemBih

    MocKiemBih Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    tại sao tìm 1 ng để yêu thươg lại khó thế
    yêu chỉ để xxx thì yêu làm j
    uh , quên hết tất cả
    thág năm vô tìh trôi
  9. trai_tim_sat_8x

    trai_tim_sat_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    chán nản vô cùng, bằng tuổi mình nhiều thăng đã có rất nhiều tiền, đủ tiền để lấy vợ, trong khi đó đang đi làm mà chẳng đủ ăn biết bao giờ mới lấy được vợ ... à quên bao giờ mới có người yêu
  10. ohFreshIdeas

    ohFreshIdeas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Thật lòng, lại thấy thick rồi ^___^

Chia sẻ trang này