1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phút thật lòng!!! (đọc lại choáng hết cả váng vì...nói gì đâu mà.... thật thế.chẹp...)

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi tieuthuvuive, 06/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Thật lòng mà nói, tớ mong tớ có thể làm đưọc gì đó cho bồ. tớ đau đưọc giùm bồ một nửa nỗi đau.Tớ sẵn lòng.
  2. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Chả có một phút nào thật lòng nữa rùi, trên đây đã không ngoài đời càng không nên, thật lòng chỉ tổ thiệt thân, nửa thật nửa giả thế mà hay nhỉ
  3. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Thật lòng mà nói, giờ mà Khách ngồi đây, tôi đập khách một phát nát như tương.
  4. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Seo lại thía nhỉ, tui có làm gì nên tội đâu nào, sau lại đòi đập tui chứ Không vote cho người ta lại còn đòi đập, đập tui nát như tường thì tui đập lại nát như cháo ấy nhé
  5. fery

    fery Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Thật lòng là tôi thấy bạn Tuongtukhach khác người thật. đâu bạn cũng có thể nhảy bổ vào tương cho vài câu rất vô duyên và thiếu tôn trọng người khác.
    Thật lòng Tôi đang tự hỏi bạn Tương tư khách có biết tự trọng không?
    Được fery sửa chữa / chuyển vào 13:58 ngày 07/01/2006
  6. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0

    Được tuongtukhach sửa chữa / chuyển vào 17:13 ngày 07/01/2006
  7. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
  8. vodanh_langthang

    vodanh_langthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Thật lòng tôi yêu em hơn chính bản thân tôi nhiều.. thật lòng... tình yêu em dành cho tôi là bao nhiêu? chuyện cân đo đong đếm tôi không quen. Chỉ biết rằng, khi em hạnh phúc... cũng là khi tôi hạnh phúc
  9. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Thật lòng là tôi thấy bạn tuongukhach quá lố rồi. bạn lại mắc thêm một sai lầm nữa đó là vào đây cãi lại bạn fery, trong topic THẬT LÒNG của tôi.
    Thật lòng tôi mở ra topic THẬT LÒNG không phải để cãi nhau. Cũng như fery mở topic " viết cho người yêu...." không phải để bạn tương vào mấy câu vô duyên như vậy. Xin lỗi nhưng khách quan tôi thấy đúng là vô duyên thật.
    ttvn cũng có luật chơi riêng (câu này là nghe một bác cựu mod 7XSG nói) trong đó tất cả các thành viên nên biết tôn trọng luật chơi và tôn trọng nhau. thế mới là tự trọng.
    Thật lòng, tôi đè nghị hai bạn không cãi nhau ở đây, néu muốn có thể mở tạm thời một topic để cùng tranh luận.
    kính,
    tieuthuvuive
  10. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Khặc ....khăc......
    Thật lòng mà nói đọc xong câu này tôi té lăn từ trên ghế xuống đất, u mợ nó cả đầu. cười đau hết cả bụng.
    Thật lòng tôi phải bắt đền một trong hai người này mua dầu cao xoa bóp và bồi dưỡng tổn thất vì vết thương (do té ghế) cho tôi mới đưọc.

Chia sẻ trang này