1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phút thật lòng!!! (đọc lại choáng hết cả váng vì...nói gì đâu mà.... thật thế.chẹp...)

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi tieuthuvuive, 06/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MissFieu

    MissFieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    0
    Vốn nghĩ mình đã chết, sống cũng chỉ là lờ đờ như một bóng ma.
    Ngỡ trái tim đã chết, cảm xúc đã khô héo, chỉ mong bình an đến hết cuộc đời, chẳng muốn bon chen, giành giật cho dù đó là hạnh phúc của mình.
    Ngỡ mảnh đất khô cằn thì vẫn mãi là hoang mạc, ngày càng khô hạn hơn
    Nhưng hoa hồng có thể nở trên mảnh đất khô cằn. Đó là khi mùa xuân về, mang theo hơi thở của đất trời, của sự sống. Và đó là khi em có anh
  2. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Thật lòng, không hiểu nổi. Sẽ là gì khi chả là gì cả? Buồn cười thật.
  3. bankemsocola

    bankemsocola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    3.773
    Đã được thích:
    1
    Thật lòng là đang rất lo lắng.Trong lòng lúc nào cũng cảm thấy bất an.Con người vui vẻ trong tôi dường như biến đâu mất.Không thể hiểu nổi ......
    why?
    ?
  4. cookiee

    cookiee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2007
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    thật lòng là đang rất lo lắng, mà thực sự không biết nên làm gì cả.
  5. policemexu

    policemexu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    4.200
    Đã được thích:
    1
    Thật lòng là trong người ko biết thế nào
  6. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Thật lòng, nghe tâm sự "thèm vợ" của đồng chí ngủm mà cười sặc cả ruột.
  7. tu_huu

    tu_huu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Thật lòng là...thật ngốc mới thèm vợ, lại đi tâm sự nữa cơ chứ
  8. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Hê hê.....
    thật lòng tớ nghĩ chú này thèm c(g)ái đẹp. cơ mà cứ phải "lói nái" đi, không "nại" sợ vị uýanh giá
  9. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Thật lòng thì làm sao chữa bệnh stress đây khó chịu quá đi thôi
  10. Hayiunhaude

    Hayiunhaude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    thật lòng là sang đơi vì tò mò ko biết anh Com mí anh Thồ Gà đang buôn gì

Chia sẻ trang này