1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phút thật lòng!!! (đọc lại choáng hết cả váng vì...nói gì đâu mà.... thật thế.chẹp...)

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi tieuthuvuive, 06/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mimi812

    mimi812 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    thật lòng là bi h đang mún vứt bỏ hết tất cả
  2. nghialong

    nghialong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Tại vì trời nóng đây mà
    Dưng mà vứt hết sạch, chả còn gì trên người nữa thì
  3. MissFieu

    MissFieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu điệp khúc: Nỗi ám ảnh ngày cuối tuần quay trở lại.
    Buồn, trống vắng, cô đơn, buồn tủi, thê thảm... chỉ muốn lao vào làm, ứ cần nghỉ ngơi.
    Hy vọng công ty áp dụng chính sách mới, ngày làm 9h, nghỉ thứ bẩy và CN. Rồi lại cắm đầu cắm cổ đi phượt.
    Gần đây ghét những tin nhắn đong kiểu như: Em ngủ chưa? Em ăn cơm chưa? Em thức dậy chưa?... Mệt!
    Cần 1 quả bomb B52 dội vào người, chứ súng bắn lẻ tẻ thì như đuổi muỗi thôi
  4. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Vừa mệt, vừa buồn, vừa chán. Chỉ muốn tung hê hết, quăng hết, bỏ hết. Một mình, rúc vào một xó - lặng im.
    Nằm một mình rồi, lại thấy hoang vu.
    Đời khổ.
  5. policemexu

    policemexu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    4.200
    Đã được thích:
    1
    Sao các bà dạo này lắm tâm sự thế, san cho tui bớt đi
  6. con_lua_biet_bay

    con_lua_biet_bay Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    1
    Ơ hay nhỉ. Ngày nghỉ mà mình vẫn phải lăn ra mà làm đây này. Đâu có được nghỉ đâu. Đã lâu rồi không đi phượt. Mệt ghê cơ. Bây giờ muốn được như mọi người. Ngày làm hành chính tối nghỉ. T7cn đi chơi. Thế mà chưa bao giờ toại nguyện. Làm cả tuần. Nghỉ mỗi ngày Cn lại về thăm papa mama. Thế là hết tuần.
  7. MissFieu

    MissFieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    0
    Nhàn cư vi bất thiện
    Thứ 7, CN ở nhà chả có việc gì làm, ngủ đến 10h là hết sức, rồi chuỗi buổi chiều và tối dài lê thê.
    Thà đi làm, cắm đầu cắm cổ, dồn hết thứ năng lượng thừa mứa cho công việc.
    Tối lọ mọ về nhà, ăn cơm, online, ttvn... rồi leo lên giường khò khò. Hết cuộc sống của 1 người đang sống, cống hiến và làm việc theo hiến pháp và pháp luật!
  8. con_lua_biet_bay

    con_lua_biet_bay Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    1
    Cuộc sống chỉ đơn giản thế thôi sao. Có lẽ cậu cần một cái j đó, cần thay đổi đôi chút nhỉ ?
  9. MissFieu

    MissFieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    0
    Đã thay đổi rồi, những hoá ra còn tệ hơn.
    Thà cứ để như cũ còn tốt hơn.
    Mệt mỏi
    Tiếp tục quay về cái máng lợn cũ
  10. con_lua_biet_bay

    con_lua_biet_bay Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    1
    Thế ư, mình chưa hiểu nhiều về cậu. Mình không dám nói j hơn.Có lẽ một lúc nào đấy mình sẽ hiểu được cậu nhỉ?

Chia sẻ trang này