1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phút thật lòng!!! (đọc lại choáng hết cả váng vì...nói gì đâu mà.... thật thế.chẹp...)

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi tieuthuvuive, 06/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. euliseu

    euliseu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Trắng mắt ra, nhưng mà có ngộ ra cái gì đâu. vẫn thế.
    Nói thật là ngu lắm, suy nghĩ còn ngây thơ lắm, lý thuyết lắm.việc gì sống lại cứ phải nghĩ cho những cái đứa làm mình đau, vật vã.sống dở chết dở...nhận những thiệt thòi về mình.việc gì lại khổ thế. vứt mẹ cái mớ lý thuyết ấy đi,Thực tế lên một chút đi. sống phải biết nghĩ đến mình chứ.
    thật lòng tôi ....
    thôi, đừng buồn nữa.
  2. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua.
  3. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Cái gì cũng trút lên đầu ca, nhiều khi thấy ca giống như cái Recycle Bin ấy, tội ca ghê.
  4. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Hix....nghĩ đến cái hóa đơn đt nhà lão cuối tháng mà thương lão ghê.Đừng có nói với em là lão không nhận đựợc tin nhắn.
    Cũng đừng có dóc em như thế. em không tin đâu. Lão cố tình nói thế để em đừng có lằng nhẵng đi theo hỏi lão chứ gì
    Xì....
  5. Alicela838534

    Alicela838534 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    1
    Ui thật lòng mà nói về chữ kí của bác này nhớ!
    Em đã từng xem một bộ film, lâu rùi ko nhớ nổi tên nữa, nhưng nói 1 câu rất ấn tượng: "đừng tước đi hi vọng của người khác, vì đôi khi đó là tất cả những gì họ có" - thật lòng một tí!
  6. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Thật lòng đấy,lão biết em ko tin nên lão ko muốn nói.Thật sự là lão ko nhận dc tin nhắn nào của em,lão thề
  7. scorpio_9

    scorpio_9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    2.105
    Đã được thích:
    0
    ...................................
    hờ hờ.... thế mà cuộc đời, đâu phải lúc nào cũng giám đối diện với chính lòng mình đâu???
    cuộc sống phức tạp lém, nhiều khi, lý trí chi phối tình cảm...
    đừng nói, muốn tìm thấy tình yêu đẹp thì hãy nghe lời của trái tim... đâu phải thế đâu...
    hờ hờ....
  8. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Thật lòng mà nói, tự dưng thấy mọi thứ tệ thật.
  9. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ là mình yêu rồi hay sao ý, mà là yêu đơn phương mới tởm chứ! Hic...Số mình khổ từ đây... khổ từ đây. Người ta phũ phàng và chèo kéo mình như thế, thoát sao nổi!
    Mong người ấy ở bên mình lúc này quá, mong lắm ý nhưng... chỉ là mong đơn phương thế thôi!
    Khỉ gió, sao già như mình rồi mà vẫn bị tình đánh lừa nhỉ?
    Yêu cái con khỉ mốc, thích thích thế thôi

  10. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Hơ....thật lòng tự dưng nhận ra mình cũng là một kẻ vô tâm phát tởm. Đã có lúc mình quên béng là đã từng.....ngu tình đến thế
    đến h, thậm chí chả muốn giả nhời tin nhắn vậy thì còn yêu thương gì nữa hả giời.
    Ấy ímà biết thì mừng phải biết. thế là xong một ghánh tình cũng khá nặng vai
    Một năm thôi mà đổi thay khiếp thật.
    hơ......thật lòng !
    chẹp...

Chia sẻ trang này